::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

1 con thì ngủ tiếp như heo
1 con thì nốc phở ào ào



tiến bộ tiến bộ
hị :|
b-(
điêu thía [-(

nói k đúng ng` khác đọc hiểu nhầm chít :">
:| hị
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sao thằng Hà biết con Mai nốc phở ào ào ? chắc nó nốc cùng con Mai
sao thằng Hà biết con Vy ngủ tiếp như heo ? chắc nó ..... cùng con Vy
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Vương Văn Cường đã viết:
sao thằng Hà biết con Mai nốc phở ào ào ? chắc nó nốc cùng con Mai
sao thằng Hà biết con Vy ngủ tiếp như heo ? chắc nó ..... cùng con Vy

Chít chít :eek: :eek: tao biết mà , ko phải thế đâu :> tao đâu có thấy thằng Hà ở đó [-(

8-| 8-|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)) mệt bọn mày thế :))

chơi ts, lon ton gặp con tuớng, bị nó hôn cho 1 nhát, ngã lăn đùng ra bắt đền :|

bây giờ đang vất nó ở chỗ tiên ông, ngồi tu luyện :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đ , khốn nạn thay , đi vào ĐÚNG trên cái lằn trắng mà bọn công an cũng phạt ... mi e , đen vãi :D :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Phạm Quang Minh đã viết:
đ , khốn nạn thay , đi vào ĐÚNG trên cái lằn trắng mà bọn công an cũng phạt ... mi e , đen vãi :D :D
Khổ, thế mất bao nhiu ? Mà đi xe máy ah ?
Hôm nay cực kì hay ho, vừa thú vị lại vui vẻ, càng cố gắng post bài chất lượng thì càng tụt điểm, còn từ trước câu loạn lên mà vẫn ko hạ tẹo nào, thế nên tớ bảo nhé, cứ câu đi :D:D:D:)):)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tui cũng bị tụt điểm :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

@cừơng:mày ngồi nhà nhìu quá,ko có cái rì làm nên ăn nói linh tinh cho nó sướng à??
Hôm nay ngồi nhà vẽ cả sáng...đã đóng cửa ngồi cho yên tĩnh rồi thế mà cả nhà cứ chạy qua chạy lại ,hết người này đén ngừoi khác hỏi vẽ rì thế rồi bao giờ vẽ xong,vẽ xong phòng còn chỗ đâu mà treo->bực hết cả mình..mai cứ cái kiểu bị làm phiền thế này lên béng nó nhà ngoại ngồi cho nó tĩnh
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tao cũng tụt điểm:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thấy ai cũng tụt điểm là sao????
Chắc phải từ HAO nửa tháng mất!!!:(Thôi vậy,tạm đóng cửa!!!:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đi uống nước :))

Ko bất ngờ lắm :>

Còn điểm chất lượng tụt có vẻ do mấy bài chất lượng trong mấy topic " Cơ hội kiếm điểm" j` đóa ý, tao nghĩ thía :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

con VY như họa sĩ ý 8-|
KHi nào vẽ cho tao 1 cái tranh kỉ niệm phát Vy;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đú theo con Mai ngồi thiền 8-|

nhưng nó bảo phải nghe nhạc :| --> lấy tạm mấy đĩa rock nghe, ngồi mãi chả thiền được :-/
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic hic..Mâu!!!Hôm nay mày hẹn chị 6h 15 đi tập..chị ra đúng giờ...đợi đến tận 7h hơn mà chẳng thấy ma nào mò tới..hichic nó cho mình leo cây...hichic...heo con,nó mới là đứa cần đi bộ thế mà lại chẳng thấy đâu..mình mắm cá thế này mà cứ chăm chỉ mãi..ngại quá ngaij quá:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Hôm nay đú theo con Mai ngồi thiền 8-|

nhưng nó bảo phải nghe nhạc :| --> lấy tạm mấy đĩa rock nghe, ngồi mãi chả thiền được :-/
:))

chú phải có nhạc thiền cơ thằng hấp ạ :)) :)) :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Hic hic..Mâu!!!Hôm nay mày hẹn chị 6h 15 đi tập..chị ra đúng giờ...đợi đến tận 7h hơn mà chẳng thấy ma nào mò tới..hichic nó cho mình leo cây...hichic...heo con,nó mới là đứa cần đi bộ thế mà lại chẳng thấy đâu..mình mắm cá thế này mà cứ chăm chỉ mãi..ngại quá ngaij quá:D
:(( :((
sozy roài mà b-) chị bít e phải hối lỗi thía nào mới dậy được 8h để gọi điện cho chị chứ :> /:) thành tâm lắm đấy :>;;)

Nhưng thế này.....8-| 8-| ........ mất hình tượng quá :(( ::(( :((
<:p :))>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chồng nói đĩa rock. vợ mới nhớ là chồng cầm mấy cái đĩa của vợ. trả chưa nhờ 8-|8-|
hôm nay lại dậy muộn. làm thế nào để dạy sớm nhỉ:-?:(:)-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Trần Thu Trang đã viết:
chồng nói đĩa rock. vợ mới nhớ là chồng cầm mấy cái đĩa của vợ. trả chưa nhờ 8-|8-|
hôm nay lại dậy muộn. làm thế nào để dạy sớm nhỉ:-?:(:)-s

phải trả hả vợ 8-|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả ngày chả có gì vui cả ....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bực mình quá đi mất
cả ngày như điên
 
Back
Bên trên