::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay 9h em mới dậy cơ :)) hôm qua thức hơi khuya, lại đi nhiều nơi nên mệt, ngủ đã quá.
Hôm nay phải làm nốt, chắc mai 10h mới dậy nổi :)) nhưng mai 8h đã phải đi đến một nơi xa lắc (cách nhà ... 3km :D:)))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sáng hẹn thằng bạn đi chơi từ 5 h kém, vậy mà ngủ đến trưa luôn :(( :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

như hâm , ko có j làm cả
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sao chồng bảo là chồng đi chơi bóng rổ rồi đi bơi đi lội gì cơ màb-)b-)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

<<-----Vừa change ava :D

Làm 1 đứa cáu , chả bít thật hay đùa :| sợ wa':|
nó bảo k vào HAo nữa, nếu thật chắc chít :-ss
hị, tội lỗi wa' :| k bít nói thía nào :|
change ava cũng cảm thấy tội lỗi :| ....8-| :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chả có vẹo gì cái ngày hôm nay cả :|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bắt đầu chán gunbound rồi, hix
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chán nhất là ngày hom nay vẫn như mọi ngày:)|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyen Quang Minh đã viết:
Bắt đầu chán gunbound rồi, hix
đủ trình bắn với tao chưa ;;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:D

đủ trình cả theo lý thuyết lẫn thực tiễn :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay mẹ mình đi nghỉ mát -> Tha hồ lên mạng.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hơ... [white]tao thề se giết con Lee khi nó vác mặt đến nhà tao, mất toi 2 ngày của tao rùi :(([/white]

lâu wa'........ miss u so so much :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chung quy hôm nay chả có ji` làm,nên chả làm được ji`
Hè chán nhất là điều này
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mấy hôm nay trời mưa -> Mát -> Mất điện -> Hết chơi game -> Mát để làm cái quái gì -> Hồ Hòa Bình có nước làm quái gì trong khi nhà minh vẫn mất...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Sáng nay đi bộ với con mai..từ 6h 15 lận...tiến bộ quá đi...về đến nhà là 8h ngủ một mạch đến 9h rữoi =>đi bộ dậy sớm bằng thừa..chẳng có tác dụng rì sất trơn
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sáng nay ngủ muộn, ác mộng kinh niên :(( :(( sợ wa'.....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Sáng nay đi bộ với con mai..từ 6h 15 lận...tiến bộ quá đi...về đến nhà là 8h ngủ một mạch đến 9h rữoi =>đi bộ dậy sớm bằng thừa..chẳng có tác dụng rì sất trơn
Chẳng mấy chốc chị thành thèng Trí mất thoai :)) :p <:mad:) j/k>
la signature de ma grande soeur :x đã viết:
Un gros bisou pour "Mon Coeur" :*
Une embrassade pour ma petite soeur "muchia";;)
Et un sourire pour le reste du monde:)
iu :x
:* >:D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Un gros bisou pour "Mon Coeur"
Une embrassade pour ma petite soeur "muchia"
Et un sourire pour le reste du monde
?????????????????????? Mù tịt ??????????????????????
Hôm nay dậy khá sớm đi học 7h30 - 9h, sau đó về nhà ngủ một mạch đến 10h30' :D:))
Chiều nay lẻn đi chơi chứ ở nhà chán quá
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ơ, lại thêm việc rùi :(( Chuẩn bị thức đêm liên tục :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Thùy Vy đã viết:
Sáng nay đi bộ với con mai..từ 6h 15 lận...tiến bộ quá đi...về đến nhà là 8h ngủ một mạch đến 9h rữoi =>đi bộ dậy sớm bằng thừa..chẳng có tác dụng rì sất trơn
:)) =))

1 con thì ngủ tiếp như heo :))

1 con thì nốc phở ào ào ;;)

:))

tiến bộ tiến bộ :))
 
Back
Bên trên