::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chuẩn bị cắt điện từ 6h tối đến 12h đêm , chẳng lẽ lại đi ngủ sớm để đêm dậy làm việc chắc b-) hix :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nóng quá di mất. Lại mất điện. Cả thành phố mất điện. Có mỗi xe bus là mát nhất. Ban nào có vé tháng hè này dạo xe bus với tớ đi.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay đến nhà con Linh đập phá , wa' vui :x
Hie, lớp mình chịu chơi phết b-)
Lúc về thèng T.A đèo lạc đường 1 lúc :)) 2 đứa mù đường đi với nhau :|

Mai nghỉ hè ,hé, chưa có kế hoạch j` :| các kế hoạch lập ra 1 tuần trước đều k khả thi mất 1/2 roài , còn 1/2 . cố nốt vậy :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

dek bị cắt điện nhưng máy tính hỏng màn hình ~~> d' lam` được cái gì

ra ngoài hàng chat, d' có đứa nào chat

tủi thân, buồn bã, vừa đi học buổi đầu về, chán nản ra sông Hồng dạo mát tính chuyện làm giấc nghìn thu

.. ta đâu có say ..
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điện đóm như khỉ ấy, sướng mấy đứa nhà gần bệnh viện, lúc nào cũng có điên, sướng thế cơ chứ
May mà hôm nay ko mất điện
Chứ hôm qua, đang post bài thì mất điện, chán tức chết đi được
Chuyện toàn tồi tệ thôi, hôm qua ngã bong gân, mà ngày mai lại đi tham quan, ko biết đi nổi ko :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bây h nhà đang có điện,chỉ sợ hôm C1 mất thôi:(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
bây h nhà đang có điện,chỉ sợ hôm C1 mất thôi:(
Lo xa bạc tóc đấy, mất điện thì để hôm khác xem chiếu lại, thích xem trực tiếp thì đi chỗ khác mà xem :D :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ờ há, chung kết C1 mình đang ở Tam Đảo
mong là ko mất điện
tối hôm đấy thì lũ con trai cứ gọi là vui đây:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hehe, đến hè là trở thành một con người mới roài
sướng quá
ko bận tâm lo âu chuyện j nữa, sống zui ze thật vui để về sau ko hối tiếc
mà sao bi h vào 0407 cứ thấy xa lạ quá à, chắc dạo này ko vào nên nó thế hic:(
hè này phải tranh thủ lên tay thôi, để các bạn vượt mặt hết rùi, xấu hổ quá:d
hôm nay đi chơi zui nhưng mà hơi nắng
mà dạo này nhà mất điện suôt, bực mình ghê cơ:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

hị

đầu ngố :)>- :)>- :)>- :)>- :)>- :)>-
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:D hi, 11 phút nữa là lại mất điện, được cả ngày, đến tận bi h lại mất, buồn wa' :(
hix.... còn 1/2 tuần để chơi, cố lên :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tại sao chỉ còn 1/2 tuần nữa là chơi hả mày
còn cả hè mừ;)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đ' thể tin đc sao lại mất C1 nữa:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Nguyễn Việt Hiếu đã viết:
đ' thể tin đc sao lại mất C1 nữa:((
:| :(

đ' hiểu thật
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

^^ Liverpool thắng rùi ^^
2 Tũn: tao sắp mất hè :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hi hi ... Nhà mình hôm nay không mất điện.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

2 hôm nay nhà tớ cũng ko mất điện
hic
điện trở thành đề tài bàn tán từ bao h vậy :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Từ ngày cả thành phố bắt đầu mất điện... 04-07 giao lưu với 03-06 không?
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Hôm nay phát hiện ra là vợ mình nó k nhớ ngày sn của mình [-( tủi thân wa':((
Vợ vào đây thì cúi đầu nhận lỗi đi nhá :| <xem chữ kí đi b-) ;nhớ mà sửa sai đấy b-) :|>

Sushi ngon :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tự nhiên con Mai hâm này lại nhắc tới ngày sinh nhật làm cho tao tưởng vừa mới qua sinh nhật mày mà ko tặng quà, đang lo sốt cả ng lên đây, ai dè, hóa ra mình tặng nó toàn thứ đẹp mà quên:D
Hôm nay ko mất điện, sướng, mong sao ngày mai cũng như thế:D
 
Back
Bên trên