::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ừm, Toán trả rồi, tổng kết bi đát... hic, may vẫn hsg là được... chỉ lo cái vụ hk... :( sáng nay dậy sớm, mà ko làm được gì cả!!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vẫn được học sinh giỏi là tốt rồi, còn kêu ca gì nữa. Bao nhiêu người đang tiên tiến đây này.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Giời ạ, lo vụ Hạnh Kiểm, ko đủ giỏi vì cái này ấy chứ!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:)) ko ngờ mods cũng bị hạnh kiểm khá:))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Làm gì có. Thư thể nào mà chả hạnh kiểm Tốt. Tớ thì vừa học sinh Khá vừa hạnh kiểm Khá :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hé hé , mấy hôm nay đi học chả học hành j`, điển hình là hôm nay , 5 tiết chơi bài :))

cuối năm sướng thía nhẩy? lúc nào mà cũng là cuối năm có phải tốt k :>
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thi nhanh đỗ nhanh , chính thức được vào Aptech học, sướng quá :D :D :D

3 thằng cùng thi thì 3 thằng cùng đỗ ;) hehe
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Còn gì đau đớn hơn khi ở nhà có Miss Ams mà mình lại ở chốn xa quê
Còn gì bực mình hơn khi ở nhà tổ chức ngày hội Anh Tài mà mình không thể tham dự
Còn gì khốn nạn hơn khi bạn mình thi xong rồi mà mình phải è cổ ra thi...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay là 1 ngày cực kì tồi tệ với rất nhiều nhân lớp tôi(trong đó có cả tui:(()
tất cả chỉ vì mấy bài thi:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

P1 sướng thật. Chả bù cho L2 mấy hôm nay toàn chia điểm & gỡ điểm => chán muốn chết
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mọi điều tồi tệ nhất đều đến 1 lúc ... :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

... em rời xa anh mà ko nói một lời :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

em nào đấy hả Đỏ nói thầm tao nghe cái:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay thật là 1 ngày tồi tệ và ko thể tồi tệ hơn được nữa :(( :(( :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay là ngày mình biết được cái sự thật mà bấy lâu nay mình nghi ngờ.......
Đúng là mình bị xỏ mũi rồi........ chúng nó hợp sức để lừa mình, để gạt mình ra.....
Thằng đểu.... thằng ko có dạy mà mất :( giá mà mày lên HAO để đọc được những cái này nhỉ.... thế mà tao lại từng tin tưởng mày, từng để mắt đến mầy....
2 đứa bây tưởng ta ko biết j..... nhưng vải thưa làm sao che được mắt thánh :>
Này, lừa dối thế là đủ rồi đấy.....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay mình lại nhận ra điều tồi tệ của mọi ngày , nhưng nó đang sống lại gần đây , mỗi phút lại càng rõ rệt , đau đớn hơn ....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix ... sáng hứng đá bóng thì mưa mẹ nó mất ..

chiều đá như cục cứt ... chán thật , ngồi bấm máy tính cho lắm bây h bủn rủn hết 3 chân

Thứ 2 lại đi học ... dù sao cũng có 1 niềm vui nho nhỏ rồi :)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix, cả ngày chẳng làm được cái gì ra hồn chỉ vì nó:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hic...hình như mấy hôm nay ai cũng gặp chuyện đen đủi hay sao ấy? Giống mình quá đi mất.
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chán quá,cả ngày ko sms gì với nó cả
:(
 
Back
Bên trên