::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chời, bây h phải chờ bạn đến đón đưa mình đi, chời, chết mất, nó ko mà đến, chắc tao còn mỗi nước ra ngoài đường :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

bây giờ đã muộn quá rồi
hôm nay coi như là thành công nhưng mà nhiều vd quá:( hic
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm qua đi HoW vãi mệt, sáng nay lại được lên net, vãi sướng !!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm qua đi HOW sao ng ta cứ chạy đi làm việc gì ý, :(:)((
to Mai: bây giờ tao mơi đọc được dòng của mày, cám ơn mày nhưng tao đang thê thảm lắm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Người ta của mẹ làm bảo vệ rất hiệu quả :D Hóa ra đấy là bố mới của con à ??? Hay đấy. Điều tồi tệ nhất hôm qua chính là H.o.W
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Vân Khanh đã viết:
hôm qua đi HOW sao ng ta cứ chạy đi làm việc gì ý, :(:)((
to Mai: bây giờ tao mơi đọc được dòng của mày, cám ơn mày nhưng tao đang thê thảm lắm
Đấy là tại mày k nhờ ng` ta của mày ,nên ng` ta mới chạy lăng xăng làm việc khác thế chứ:D Nhưng thoai,xong roài:D
Điều tồi tệ nhất nhưng cũng vui vẻ nhất của hôm wa chính là HoW,nhưng dù j` cũng tạm ổn ,
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chời, hum wa HOW vỡ chương trình, may mà ko có đứa chết đấy. nhưng sau vụ này Ams bị mang tiếng roài :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm qua đen thật , cái trò Karaoke tính điểm bị chuyển hóa thành đường đến trái tim hay cái gì đấy :)) , sau đó mất điện => bỏ luôn , vào gian hàng A1 làm vỡ của các bạn cái bát ,tại lúc đấy chen chúc kinh quá , ra đến cổng trường không hiểu thế nào lại để dây ba nô móc vào tóc em lào đó => xin lỗi rối rít /:) .
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

to Mail: có nhờ thì còn lâu mới giúp
ke thoai, bỏ qua
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chào anh zai mà anh zai chẳng chịu chào lại gì cả , chán anh zai thía :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Choáng nhất là quả thầy Tuấn khen lớp Trung trước toàn trường :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Vũ Thiều Hoa đã viết:
Chào anh zai mà anh zai chẳng chịu chào lại gì cả , chán anh zai thía :D
Á à, mày thích bốc phét nơi công cộng hả em :D hôm qua anh đã chẳng sờ đầu em rồi cười toe toét rồi còn gì [-x
anh thì sởi lởi thế mà nó quay ngoắt đi làm anh cứ nghĩ mặt mình có nhọ, thế là suốt buổi tối ko dám nhìn ai nữa :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8-3 , chúc các bạn đã, đang và sẽ là phụ nữ sẽ mãi xinh xắn, tươi tắn :x Mặc dù chính xác ngày này chỉ dành cho những phụ nữ đã qua 1 lần ... a` a` thôi :) :D , nhưng từ lâu người ta đã coi 8/3 là ngày để các anh đái đứng được thể hiện tình cảm với các chị đái ngồi ( vui thôi, mọi người đừng nghĩ linh tinh nhá :D ). Với cá nhân mình thì các bạn nữ luôn xinh đẹp như một bông hoa .... :x
































... cứt lợn :)) :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Bọn con trai lớp mình trông thế mà được , tổ chức hoành tráng ra phết đấy nhỉ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ngày hôm nay cũng bt thoai, ko có gì mới cả:)
ở nhà học hành chăm chỉ
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

HUHUHUHUUHUHHHu...Sao 8-3 năm nay bùn thế này..lớp có độc 3 thằng con trai..đã thế lại còn chẳng tổ chức gì....tức không chịu đc.Chiều đc nghỉ sớm,tao ,con hương con mai và con trang kéo nhau đi ăn quẩy nóng với nhau rồi lại chui vào dilmah ams ngồi cắn hạt dưa,uống nc,ngắm người ta đi lại cười đua ngoài đường....tội nghiệp quá đi..chỉ còn thiếu nc bốn con đi mua quà tặng cho nhau nữa thui đấy.THẤT VỌNG VỀ BỌN CON TRAI LỚP MÌNH QUÁ ..nhìn lớp khác mà thấy tủi vô cùng.Chẳng bù cho hồi trc..vui biết bao nhiêu..8-3 năm nay bùn qué
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

khổ thân.... con trai anh 2 làm ăn đc phết..:x....
hum nay sương wa'... học mỗi 2 tiết rùi về....
mai lại đc đi thăm quan... Ho^ ho^.... Đời lá thía mừ.....:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nguyễn Thùy Vy đã viết:
HUHUHUHUUHUHHHu...Sao 8-3 năm nay bùn thế này..lớp có độc 3 thằng con trai..đã thế lại còn chẳng tổ chức gì....tức không chịu đc.Chiều đc nghỉ sớm,tao ,con hương con mai và con trang kéo nhau đi ăn quẩy nóng với nhau rồi lại chui vào dilmah ams ngồi cắn hạt dưa,uống nc,ngắm người ta đi lại cười đua ngoài đường....tội nghiệp quá đi..chỉ còn thiếu nc bốn con đi mua quà tặng cho nhau nữa thui đấy.THẤT VỌNG VỀ BỌN CON TRAI LỚP MÌNH QUÁ ..nhìn lớp khác mà thấy tủi vô cùng.Chẳng bù cho hồi trc..vui biết bao nhiêu..8-3 năm nay bùn qué
Bắt tay với tớ cái nào .:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Oài, kon Vy cứ nói quá,thực ra bọn nó cũng có mua hoa là có nghĩ đến mình lắm rồi ,
3/22 chứ có nhiều nhặn j đâu . 8/3 năm nay k dzui nhưng cũng k thất vọng lắm,vẫn vui vẻ như thường:)
Bù lại hôm nay đi ăn với 1 số huynh Tin,dc nghe hát live theo yêu cầu ,ổn:)>-
Còn ngày mai 1 số lớp đi tham wan,còn lớp mình thì k,nhưng vẫn vui vì hình như nhìu lớp cũng k đi mà:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ừa ít ra còn có các huynh lớp tin là tốt bụng và quan tâm đến các mụi thui..hôm nay vui lắm,bẹn biên và bẹn hưng hát rất hay..địa điểm cũng rất độc vì chưa bao giờ bít bobochacha lại có chỗ ngồi trên tầng 2 như thía..hihi.Cảm ơn các huynh nhìu lém..Còn hôm qua,mày ko thất vọng mai ạ..nhưng tao thì thất vọng thực sự..thằng chồng tao cũng bỏ lơ lun,đi với con ngươi iu nó mới ghét chứ
 
Back
Bên trên