::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Thật là khó cưỡng , cứ nhìn thấy là :)) Chán mình thật :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Đời là thế...
Hôm nay làm dc nhiều việc thật :-?
Có tiến bộ, bài kiểm tra có khá hơn:))
Có học có khác:D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

May mà học sớm thêm

Nhưng về nhà cũng chẳng làm cái quái gì cả , có ai lên đâu b-(

Còn bài sử nữa chứ , vẽ bao h cho xong b-(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

với ước mơ về phía mặt trời kia.....................
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Vẽ hộ bài cho 2 người , cuối cùng 1 người tự đi vẽ lại , 1 người đi in màu =D>

Người đi vẽ lại thì không sao .........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

1 tiếng nữa thôi :x :x :x cố nào cố nào :x

Hôm nay đã nằm ngủ ở trường để chờ rồi, chờ tí nữa cũng ko sao cả :))

đau chân quá, sao cứ phải là con gái chịu đựng cái thứ này nhở :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

một ngày toàn khó chịu và bực dọc

bao nhiêu là lo toan

và mong chờ sự thay đổi ở một người bạn
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

MOng cho sự thay đổi ở ai thế 8-|

Ước gì ......

Thôi chẳng ước nữa , đằng nào cũng chẳng thể được .......
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Một ngày=))
Ôi khó chịu quá:))
Mai tính sau
À ngày mai......
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

chắc là không đợi được , khó lắm, mọi thứ luôn bất công như thế :)

Nhưng chẳng sao, biết là điều cần nhất thì không đạt được

Như thế thì những điều khác có đạt được hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì ......

Mong mai làm bài kiểm tra tốt .....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

I miss you now, where're you going?
...
Lâu ko nghe lại Xích Đạo và Bắc Cực, hay ghê :x
Hôm qua ngồi uống trà nghe mp3 và nói chuyện cởi mở, lòng mình thấy nhẹ nhàng thật, đúng là... mỗi ng mỗi cảnh, có những điều thầm kín mà chẳng bao h muốn hé lộ cho ai hết. Nhưng anh ấy nói rồi, mình có xứng đáng được nghe những điều ấy ko nhỉ. Ko có bất kì lợi ích hứa hẹn nào cho sự chân thành, nhưng mình và anh ấy vẫn chân thành nói cho nhau nghe... những con người đồng cảnh ngộ. Đằng sau nụ cười là hàng ngàn giọt nước mắt, đằng sau cử chỉ quan tâm là hàng vạn điều không thể nói thành lời.

Mình chẳng biết gì nhiều về anh ấy cả :( nhưng mình sẽ cố gắng, để biến những ngày bên cạnh anh ấy thành những tháng ngày thật sự hạnh phúc đối với cả 2.

1 tháng ... nguyện cầu
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

1 ngày mới , có lẽ tươi sáng hơn những ngày u ám đã qua ,

Chẳng biết là được bao lâu nhưng không muốn bỏ phí những giây phút này

Cảm ơn tất cả mọi người , những người đã làm cho tôi có 1 ngày sn trọn vẹn như vậy .
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

thấy nó vui như vậy, mình cũng cảm thấy vui

mong là hôm nào nó cũng vui thế này

nhưng ko phải theo cái kiểu này

mong là ko như mình nghĩ
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

bắt đầu từ hôm nay lại có thêm 1 thứ cám dỗ ko học hành đc gì rồi :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

MU! Rooney! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Giá mà không phải đi học vào chủ nhật thì hạnh phúc biết mất b-(

@ My : :eek:
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Sao hôm nay mình lại như thế nhỉ :-?
Càng lúc càng không kiểm soát được hành động của mình :-s
Càng ngày càng yêu người ta hơn :x
Haiz... >___<
Kiềm chế :-$
:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Ngày mai không biết có kiểm tra gì không .....

Cố quá , chẳng muốn dừng lại .

Thế này thì ngày càng tụt hậu thôi :|
 
Back
Bên trên