::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Buồn thật , đã cố gắng học cách đón nhận mọi thứ thật bình thản và lạnh nhạt nhưng không thể được ...
Chẳng lẽ con người ta cứ bị dồn đến bước đường cùng thì mới có cơ hội sống sót ?
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

ấy chỉ bị dồn vào chân tường thôi còn tớ bị dồn xuống vực thẳm đây này :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

:)) Cuối cùng thì bạn í chả được cái nào :)) Rút kinh nghiệm vây :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

ừ rút kinh nghiệm lần sau tặng lúc ra xe bus ko ai dành phần :)) =))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Mệt thật , chẳng làm gì cũng mệt

Giá mà mai được nghỉ thì tốt biết mấy .........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Hí hí hôm nay lập hội độc thân gồm 2 con nhóc :))

Leo lên xe bus chịu cảnh nồi da nấu thịt >_< lên chỗ bố lấy xe rồi vèo phát lên Vincom :))

Merde :))

2 con điên leo lên tầng 5 phá cho tan hoang rồi ra về vì nhẵn túi :))

Hết tiền là hết pn VN :))

Đc ăn bánh ồi :x cám ơn bạn nhé :x

Cám ơn ty lớn nữa vì đã ko quên :x

Thanks to các a zai, các vợ, các chồng, các ty lớn, các ny, các ay :))

(ko buồn đâu, vui mà, mai gặp a nhé :x)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

hả?????????????hôm nay là ngày phụ nữ VN hah?:eek: 1 năm có bao nhiêu ngày như vậy hah?:eek: :eek: :eek:
thật may phước là coach bắt mình chạy mỗi 8 miles trong 17ph:D,coach muôn năm:)>-
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Buồn quá , chẳng có gì để làm cả ...

Thấy mừng cho nó .....

Rồi nhìn lại mình .........

Bao h thì mình mới không cư xử như vậy nữa :|

Ko thấy 1 người đi học .......thật buồn ........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Bỏng chân :(( :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Mai đi xong chắc về ốm luôn mất , đi xa quá ........8-}

Giá mà có xe máy để đi được thì phúc biết mấy :|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Mai đi xe đạp 7 cây số để mà toi tôi à:((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Mai tôi còn đi xe đạp 12 +12 km .....

Đi xong chắc chết luôn mất.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

1 tuần nữa sn ông:D
À còn 6 ngày nữa chứ:D
Mai mệt thật đấy, đi xa thế hả trời.......
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Kiểm tra Toán Lý Hóa :(( :(( :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Làm hết bài nhưng chẳng thấy vui vì 1 người làm không như ý mình .

Mọi thứ đã đảo lộn ..........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam ::..::

Half term, nằm nhà mút kẹo xem phim :x
Bài vở, interview cứ gọi là 8-}
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

sáng nay
vui vì mình làm cho một người bạn cảm thấy hạnh phúc vì những lời chúc

chiều nay
cảm nhận được một số điều mà trước nay chưa hề có
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Tắc đường hơn 1 tiếng đồng hồ bùng luôn ca sau , đến chán b-(

Mai lại đi học tiếp đấy à b-(

Dù sao cũng thật vui khi thấy 1 người đến .....

Sao ngày may mắn của mình toàn là chủ nhật thế :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày ^^ ::..::

Cả 1 ngày chỉ có ngủ, mệt đến kinh dị, ko thể chịu đựng dc, quá bực mình vì có quá lắm chuyện, bài tập chất đống thoai làm bài....
 
Back
Bên trên