::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

ngủ đi k ốm h /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

dậy từ lúc 4h :x
trời mát vật :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Sắp đi ngủ :)|
Vẫn thế chưa có thay đổi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Kim điên. Dạo này bức xúc quá X( X( :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Vũ Thanh Nga đã viết:
Kim điên. Dạo này bức xúc quá X( X( :((

ôi con lợn 8-} hẹn khoảng 10-12h bên đấy bà ol thì tôi chả dậy từ 4h thì sao /:) chờ suốt mới ol cho còn chửi mình [-x :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Bực mình Bực mình Bực minh!!!!!!
Bố mẹ chả giữ lời hứa j` cả!Tại sao chẳng bao h mình đc làm theo cái j` mình thik cả,mà cái j` cũng phải chờ bố mẹ quyết định hết mọi thứ????
Cái j` cũng là bố mẹ sắp đặt , cái j` cũng là bố mẹ tự quyết và thực hiện ,còn mình chỉ là cái thùng rác để nhét hết những cái đấy vào!!!!!
Đã bao h mình đc sống cuộc sống của chính mình chưa?Đc tự do làm những j` mình yêu thik và tự thấy là hợp và đúng với mình nhất chưa?
Câu trả lời là : CHƯA (hoặc giả dụ có thì cũng chỉ là thỉnh thoảng lắm lắm lắm của cái thỉnh thoảng nhất!) .Thế đấy!
Bất kì cái j` mình đặt ra cũng đều có câu trả lời chung là : Cái này bây h với con là chưa cần thiết ,con lo học đi!
Mà có phải những cái mình mong muốn ấy nó làm mình học hành ngu dốt đi j` đâu cho cam chứ????
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

ôi sao lại thế này :x:x:x hạnh phúc quá đi mất :(:)(:)((
cảm ơn:x cảm ơn nhiều lắm:x:x:x
>:-D< :x :*
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

đi thăm người ốm. vui vui
ốm theo rồi :)):x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

1 bài mà đc nhiều người đánh giá tốt như vậy , tại sao trước khi viết bài đấy đã biết bài đấy sẽ đc khen , giống như là 1 cơ hội trước mắt có nên từ bỏ ????????
Dù sao thì cũng an ủi rằng đấy là bài chất lượng nhất của mình và sẽ là như vậy , tất cả những điều cần nói thì đều đã nói hết , liệu còn gì nữa đây ?
Dẫu biết trước mắt là mờ mịt , dẫu biết rằng cậu chẳng mất thời gian vào đây để đọc , nhưng tớ vẫn ước , giá như ....... , 1 lần thôi , chỉ 1 lần thôi ........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

My first love....
You're every breath that I take....
You're every step that I make...
:x:x:x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

My first love....
You're every breath that I take....
You're every step that I make...
Bác Kim, chẹp chẹp! :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Lại Hồ Nhật Hoa đã viết:
Bác Kim, chẹp chẹp! :))

chào em :)) chó Nhật kobiua :p lâu lắm không gặp :))
sao mà chẹp chẹp em :)) lần này lik sự gọi là bác Kim rồi à :)) bt có thấy gọi anh thế đâu :))

tomorrow..... 8-|
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

1 ngày thật bình yên :)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

một ngày không bình yên lắm :))
mai kiểm tra Văn 2 tiết T_T ai đỡ hộ cái T_T đọc suốt từ 4 h sáng mới chỉ thuộc được có cái mở bài =)) còn các ý thì đọc xong quên hết :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Vừa vào năm mà đã kiểm tra ngay đc :))

1 ngày đều đều , chẳng có gì thật sự nổi bật

Những kế hoạch đã định thực hiện có lẽ ko làm đc.

Lại có người hỏi mình những câu mà ko thể trả lời đc .

Ngày lại qua ngày .......

Quẩn quanh và bế tắc ..........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

kiểm tra lớp 11:)):((
chờ mãi nhưng chưa thấy...... 8-|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Bình yên là gì ????!!!!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Ước ngày mai nó ở lại tiết 5

Chơi bời linh tinh gì đó .........

Hình như mình quá lười vận động rồi 8-}
 
Back
Bên trên