::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

4h27 sáng. chỉ một mình với những suy nghĩ về một người :x
nhớ đến 4h sáng của một ngày mùa hè :x
cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất thế gian này:x
...............
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

9h30:Mới ngủ dậy....
9h31:Nhìn đồng hồ...
9h32::(:)(( bibi buổi thứ 2 đến trường rồi!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

cũng khá :)) dậy sớm thật :)) chẳng bù mình dậy từ 4h:))
hôm nay học hành khó đỡ :)) gặp đúng bà TA điên điên khùng khùng :)) mình đọc xong paragraph từ đời nào rồi bà ý còn tưởng là chưa đọc :))
2 ngày mà đã thấy hơi oải :-s
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Làm bài kiểm tra ko tệ nhưng chẳng thấy vui hay ít ra hài lòng với việc mình đã cố gắng ôn tập .

Thật buồn khi ko thể nói với nhau được câu nào

Nhưng cũng chẳng sao , đừng quên những gì mình đã hứa hẹn ..........:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Tình yêu có thể an ủi đuợc tất cả, có thể an ủi ngay chính những ưu phiền mà nó gây ra..........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Buổi học thứ 2
Cảm giác ko tệ lắm
Chưa thực sự vượt qua dc bản thân nhưng chí ít cũng biết xung quanh còn nhiều người quan tâm đến mình...........
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

hôm nay nhiều chuyện vui :x
hôm nay có bất ngờ :">
hôm nay hơi tội lỗi với .anh :-s
hôm nay thấy iu 1 người hơn :x
hôm nay....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

hơi buồn:-s
nhưng ko sao :D buồn để làm gì khi mình đang rất hạnh phúc cơ mà |-)
........................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

đen đuỉ,....
quýêt ngủ sớm....khỏi mai lại bibi như hum nay :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Thôi dc roài, mọi chuyện đều ổn....
Don't be afraid because I'm always here......beside you.....
Cứ tình hình nghe nhiều nhạc TQ thế này.....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

hi. hi. hi.
khu. khi. khu. khi.
khu~ khi~ khu~ khi~ < by SG-team leader >

Toi nay hoc bai ngoan i' nho*` ...
Toi mai chac cung hoc bai ...

O xa, co' nguoi` mong cho*` de^'n Te^'t /:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

dzui quá hôm nay có người cho hai cái huy hiệu inu với sess.
lại còn mượn được một đống đĩa về xem thoải mái nữa, há há há, thank my friends
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Quyết tâm học hành....
ko dc bao lâu đâu:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

1 ngày mới :)

Ước ngày mai nhìn ra ngoài kia là gió và mây

Là trời âm u , xám xịt ,

Ở đầu bên kia thành phố , 1 người lôi áo mưa ra chuẩn bị đi học ....

Ở đầu bên này , 1 người hạnh phúc vì đã không quên nhắc : ngày mai mưa đấy .....................:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

mất 1 tiếng đồng hồ tô tô vẽ vẽ cho cái điện thoại, ầy dà, kết quả ngoài sức tưởng tượng, mình cũng có hoa tay phết. sướng!
mai đem khoe!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

enough for this day, again and again, oahla
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

dạo này dậy sớm thế |-) toàn là 4 hoặc 5h :) mà ngủ thì cũng có sớm gì đâu:)) nhưng mà dậy sớm sướng :x

@HÀ: sao kêu ốm mà 3h kém vẫn thấy ngồi vậy:)) luyện tay à :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Hà Nội - Gió mùa về ::..::

Hôm nao 10h về y như rằng mệt luôn mấy ngày sau đó

Do đặc thù công việc nên là ..........

Khổ thật đấy , có ai muốn đâu cơ chứ

Chết rồi, lộ rồi

Kế hoạch lại thành công :D
 
Back
Bên trên