::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Ôi... đau wa'... ai cứu con với... chết mất .... huhu ... :(( :((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Dạo này số đỏ quá... toàn chơi bời...
Hôm nay lại kiểm tra... hôm qua lại không học hành gì...
Thế mà vẫn làm được bài mới hay chứ... lạ ghê... 8-}
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

một ngày không bình thường mà cũng chẳng đặc biệt
đi chơi.. có, cũng trông đợi ngày này nhưng sao hôm nay đi lại thấy buồn quá
khác hẳn với tuần trước, buồn chết mất.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Chán. Mệt, ko muốn ra khỏi nhà nhưng vẫn còn việc phải làm :-<
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Muôn năm, bài kt văn rất tốt, đi ăn mừng thui
Dạo này cứ bị nghi là đã có người iu:((
Sáng này ko họp off với hội được buồn quá
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

bất ổn,mệt mỏi:(:)(:)((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

oáp, tự nhiên buồn ngủ thể hả dời :)|

1 đêm mưa, tự nhiên thấy lòng trùng xuống

nhớ những thứ linh tinh [-x

k tốt tí nào :)|

chậc chậc

alosotocobo

làm gì đấy để thoải mái bây giờ nhỉ

@ b: : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

đi học bài thôi |-) tự nhiên buồn ngủ, chắc do đọc bài "ai đấy", thấy ngáp hoài, nên cũng muốn ngáp theo |-)


<:)):)):))>
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

cố lên bạn Tú anh thân mến
còn hôm nay nữa mà thôi
thật là may mắn khi mày hết tiền :))
cầu cho minh có ngày vui vẻ cuối cùng trước khi lên thớt :D:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Nóng nóng nóng nóng nóng nóng nóng ... :(( :(( :((

Chết mất :((
May mà có cái Hải Dương vớt vát :x

@Mực: tao đọc xong bài của "ai đó" cũng thấy :)| mày ạ :)| đi ngủ trưa đây:)|:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Tức tối, đau khổ và ko muốn làm gì cả:(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

mất hụt cái dd, sợ quá :-s
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

:(( Mãi mới dám mở mồm trên HAO :((

Mai mock exam rồi mà chưa ôn iếc gì [-o< [-o< Nam mô a di đà Phật, lạy đức thánh Alla, Amen, Giàng ơi :x [-o< [-o<
Mai cho con thi tốt :x Làm debate cũng tốt :x rồi con hứa luôn luôn giữ phòng gọn gàng :"> (hị, thực ra từ khi sang đây, phòng con luôn gọn gàng xinh xắn mà :">)

Con chuẩn bị đi học ngay đây [-o<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Bài tập holiday nợ 1 tuần rồi trưa trả :((, làm sao đây, nợ nốt 1 tháng nữa vậy :")
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

:"> mình đọc lại bài của "ai kia" cũng thấy ngáp ngáp :">

đi ngủ thui đi ngủ thui

hôm nay là một ngày vui :*

lâu lắm rồi mới làm việc chân tay :)) cũng thoái mái ng phết :))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

u ám...
u ám...
lại thêm 1 ngày u ám...
chỉ còn biết chịu đựng!
rồi mọi việc sẽ qua thôi!
hy vọng là thế!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hôm nay mình cũng đen.
Trời hôm nay đẹp đấy chứ có gì mà u ámPA ơi đừng buồn nữa, việc gì rùi cũng sẽ có biết cách giải quyết thui.
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Mâu : 3h ngủ trưa nỗi gì/:)
"ai đấy": làm việc chân tay gì thế =)):)) khuân vác cửu vạn à :));;)
Phong: tôi nghỉ học toàn hôm giao bài tập, thế là spring break ngồi làm bù:lol::((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Bao giờ bạn Mực định về VN thía:-/:D

@2bạn P2: 2 bạn ngày gì mà đen thế :)):)):)) Tớ ngày đíu nào cũng là ngày xám xịt, không đen đâu :)):)):))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

tôi nghỉ học toàn hôm giao bài tập, thế là spring break ngồi làm bù
:)), tôi nghỉ học không làm bài tập, thế là ngày đi học ở lại làm bù, đêm ngồi học chán quá, bỏ đi đọc truyện, cuối cùng là vẫn chưa xong :((.
À, có một thằng nói tôi câu này, bà xem có hiểu được nó nói gì không :))
I am blind, yet I can see you :)), chửi thâm vật.
Mới học nghiệm được một thứ hay hay: Be humble , be laconic.
 
Back
Bên trên