::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

sao tớ no thế nhỉ? :-/ :-/
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày buồn tẻ và nhạt nhẽo
chỉ biết đi qua đi lại
ngồi máy tính
xem tivi
tự nhiên lại muốn đi học vào CN!!!!
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Niveau K, lại K, lại gặp lại Chantal :)):)):)):))
Sáng làm bài viết vớ vỉn, linh ta linh tinh, ngốn thời gian quá! :|

Lại phải thay đổi lịch học ! Mệt vãi lúa!

24 mới đi, quá bằng chém chết hết thú vui của người ta à:(:)(:)((
Khôn vãi lúa! :(:)((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hy vọng ngày mai là một ngày tốtlành chứ hôm nay thì thật lat khủng khiếp:(, khối lượng bài tập khổng lồ:((
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày khốn nạn. Cả 5 tiết ngồi làm bài cho ngày mai, thế mà vẫn còn 1 núi...
Tức thật...
21/3 là ngày j không biết...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Là ngày đáng sợ nhất của lớp 11 T:((, nộp vở soạn văn và bài tập toán:D
Kỉ niệm bài thứ 1900 nào:)), congratulation:)), bài 2000 lại kỉ niệm lần nữa:))
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Chanh ơi, dạo này onl ko gặp, ko bít Chanh đi đâu mất rồi :(

ặc ặc... ngày j` mà nhạt nhẽo, kéo dài được có 12h :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hôm nay chán thật, học hành như...
Bài lí khó quá, huhuhuhu:((, em thi trượt mất......
Hôm nay chưa sang trả vở cho bạn Phan được, mai vậy...
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày tuyệt vời :D
cảm ơn mọi người :D
11 Trung rocks !!!!!!!!!
show đỉnh nhất khối chiều ;) b-) nhỉ :D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Chiều xem giao lưu Trung-Anh, tối xem dạ hội NSL !:D Ngày gì mà ăn chơi ác liệt!
Tiếc mỗi cái không được tuyên dương trước trường :D:D:D
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Chán chả buồn chết, thế là lỡ mất cơ hội đi dạ hội NSL:(, chỉ tại cái ngày mai chết tiệt, bực cả mình, một đống bài tập :((
Hy vọng được điểm tốt tốt một chút chứ ko mất cả công ngồi từ 5 h tới tận giờ này mới xong:|
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

summer...ôi yeah! nhớ quá nhớ :) :x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

nóng!!chả hiểu Pooh béo nhớ j`:-?
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Hix, nghe nói cái dạ hội NSL như 1 dàn biểu diễn của các em thiếu nhi nhảy như hết hơi. Thất vọng tràn trề :(
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

:))Thật là đúng đắn khi hôm qua ko về xem dạ hội NSL:D
Nhưng mà thật lầ thất vọng vì sáng nay cô ko thu vở văn của mình:((, ôi ko, mất công thức tới tận 1 h/:)
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Một ngày bình thường
Ông trời ơi cô đơn cô đơn cô đơn........:x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày hoàn toàn ko bình thường!:| :| :| :| :|
Làm 1 việc khiến mình nghĩ sẽ ko bao h làm....:|
văn-cả lớp gần như bị "tủ đè":((
lần sau em xin chừa học tủ![-( [-x
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

HUm nay bùng cả ngày , bị ghi sổ , nhỡ mất 1 bài 1 tiết phải KT lại buỏi sau , bài KT Anh bị điểm âm :)) âm 33 ( -33) chết cười :)) lần đầu biết đến điểm âm
có người bảo sẽ gọi điện đến nhưng cả ngày chẳng thấy gọi , hơi thất vọng
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

1 ngày chán đời T_T phát hiện ra rồi, lại dối lại trá, lại suơng mù lại vu vơ, thôi tôi biết mà..........
Nhưng mà có 6 bài nhạc đặc bịt có 1 ko 2 để nghe :) buổi đêm các bạn hữu đi ngủ hết, chẳng còn ai thức nói chuyện với mình...... đúng lúc đang hụt hẫng nhất, mất mát nhất.... chẳng còn ai chẳng còn tin j nữa.... chắc vậy!
Ngồi nghe nhạc nào ^^ bấu víu mấy bài này :) bấu víu vào đêm....
Ngày buồn....
 
Re: ::..:: Nhật kí ngày - Cho bạn cho tôi, cho 1 ngày đẹp trời ::..::

Nắng lên, trời đẹp
 
Back
Bên trên