::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chiều nay lại nghỉ học rồi...
lại hát cặp ba lá rồi
Lại hát niềm tin chiến thắng lời xuyên tạc rồi!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Chiều nay tao lên thi thú tiếp với Hội của tao :D Sim Sim
Làm cho mấy cái tiết nó đỡ oải.

BTW, tự trích dẫn bài của mình ở cái Túm tụm tán gẫu:
phew, bây h đi xe bus cũng kinh khủng lắm. Thằng em họ, học lớp 12 Địa năm nay, bẩu là 1 bạn lớp nó đi xe bus bị tai nạn. Vừa bước xuống xe thì bị 1 thằng phóng xe máy vèo vèo đâm phải -> kinh khủng lắm, đang nằm bệnh viện, gãy hết răng cửa, nói rất khó khăn, lại bị gãy đốt sống cổ :-&. Mà chị này học giỏi lắm, đang sắp đc gọi vào đội tuyển đi thi, thế mà......nhà cửa lại chẳng khá giả gì cho cam.......:((
Tóp ơi, Đoàn trường đâu ấy nhẩy?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay thấy thất vọng quá, mấy hôm trước đáng thấy thất vọng về mod ( thu trang ) thì lại không thất vọng, tự nhiên hôm nay ngồi nghe Emotion thấy bạn ý cứ đáng ghét thế nào ấy :( Chả hiểu mình ra làm sao nữa :(( Trang ui, hôm nay tao ghét mày lắm, tao mong là hôm nay sẽ qua nhanh vì tao không thích ghét người khác đâu :((

Tí nữa lên lớp rồi , thấy cái topic này cũng ổn ra phết đấy :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm qua, home alone, đang sung sướng vì tự do, vào bật cái máy tính thân yêu -> máy hỏng, như shit, cuối cùng chui vào chăn xem Harry 3, rồi nhắn tin với bà yến và đi ngủ lúc 1h đêm
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay như cục cứt, được 9+ môn Địa, cao nhất lớp nhưng cóc thấy vui gì cả vì bị ông ghi sổ đầu bài can tội bùng học ---> như sít, trong lớp chẳng làm gì ngoài việc tán phét bọn bạn và làm mấy bài tin ---> shit nốt :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đỏ ơi
đi xem ng` nhện 2 ko
tao khao vé
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Ngô Duy Biên đã viết:
Đỏ ơi
đi xem ng` nhện 2 ko
tao khao vé

KHi nào, mấy giờ, tao nghĩ lúc tao đọc bài này thì mày đã đổi ý, hay hết vé mà cũng có thể quá mie. nó giờ rồi :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

đúng là thế vì lúc nãy gọi cho mày thì mày ko có nhà
còn lúc mày viết bài trả lời thì lúc đó tao đang trong rạp chiếu phim rồi
thôi
để hôm khác tao khao
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay đã gọi được điện thoại cho đồng chí đó là điều hay ho nhất
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

điều hay ho nhất là được ngủ thả phanh từ 1h --> 6h , vãi sướng
điều tồi tệ tiếp diễn ngay sau đấy : bị ông bà già chửi vì cái tội học hành chểnh mảng , suốt ngày lên net ( chắc hôm nay thu tiền điện thoại )
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Học hành càng ngày càng tiến bộ nhưng (ông + bà) già ko biết nên cứ nói nhiều, bực cả mình, đi tìm thằng nào tẩn cho 1 trận cho bõ tức, mk b-(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Điêu hay ho nhất của ngày hôm nay là tao phát hiện thằng WC di động câu bài một cách vô sờ cùng là khủng sờ khiếp ( theo tiêu chí Hội SS)
Tiếp theo là việc 6.0 văn ( tệ nhẫt từ ngày đi học đến giờ) HU HU
BTW, tự trích dẫn bài của mình ở cái Túm tụm tán gẫu:

Trích dẫn:
phew, bây h đi xe bus cũng kinh khủng lắm. Thằng em họ, học lớp 12 Địa năm nay, bẩu là 1 bạn lớp nó đi xe bus bị tai nạn. Vừa bước xuống xe thì bị 1 thằng phóng xe máy vèo vèo đâm phải -> kinh khủng lắm, đang nằm bệnh viện, gãy hết răng cửa, nói rất khó khăn, lại bị gãy đốt sống cổ . Mà chị này học giỏi lắm, đang sắp đc gọi vào đội tuyển đi thi, thế mà......nhà cửa lại chẳng khá giả gì cho cam.......
Cuối cùng là phát hiện ra đi xe buýt_ cái mà mẹ tao gọi là phương tiện an toàn nhất_cũng dễ chết như chơi
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Này Trang ơi, sao bài nào cũng nhắc đến thằng WC thế ;)) ? Nhắc tên nó mãi làm tớ sực nhớ ra có việc cần giải quyết gấp :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

thằng đỏ đang câu bài! WARNING!!!

điều hay ho nhất, là quyết định được 1 quyết định rất quan trọng, ko biết sau này sẽ thế nào đấy
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

uầy,hôm nay sướng vãi, trừ khi phải trải qua 2 bài thi khủng khiếp ra thì P1 bọn tao vừa đc cho 1 tin vô cùng sung sướng : chị V.anh cho 5 đứa vào tập cùng các chị tuyển nữ....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

ooooooa , hôm nay tao vẫn ghét maỳ quá ? sao thế hả mày ????? Tao chẳng hiểu nổi. Chắc tại hôm qua nghe Emotion cả đêm. Hôm nay đi học nhảy thế mà con Thùy shit nó bẩu là nhà nó bận, xin lỗi nhé, chán . Thôi, thế thì mình lại có thời gian đi chơi :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay ghi 1 bàn và chuyền 2 quả cho thằng Nam rắm ghi 2 bàn ---> vừa vào sân đúng 5 ph đã tỏa sáng :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay down thử cái bài vẫn nhớ mà ông Biên xuồi hát :D
8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
choáng :D...................
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Ây chà, đừng có dại mà nghe, nó còn 1 đống bài chưa giới thiệu đấy, bật nhạc to lên tí là đuổi được hết chuột gián ra khỏi nhà :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay rất nhiều điều tồi tệ với mình đặc biệt là điện thoại nhà đc đã bị cắt có thể sẽ ko được gọi điên nữa=> chán chẳng buồn chết
 
Back
Bên trên