::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Harry Potter hoành tráng vật :x:x:x:x
Tuy nhiên mở đầu phim thấy giựt mình vì anh Harry xuống mã ghê quá [-x
Nhưng mà càng xem càng hay :x Quả sân vận động của nó hoành tráng vật, mấy chục tầng, cao hơn cái svd bóng đá, tạo thành một cái vòm khổng lồ. Trong buổi dạ hội, Hermione xinh dã man :x, Cho Chang lúc thì xinh, lúc thì trông mặt béo trương béo nứt ra, nhưng đúng là rất châu Á :x Đoạn thi tài cũng hoành tráng, nhất là quả biến thành người cá, lặn xuống đáy hồ, rợn rợn Đoạn vào mê cung, rồi gặp Vol cũng sợ vật :-SS :-SS :(( Thương nhất là lúc trở ra :((, kết cục thê thảm :((, thấy sợ sợ+buồn buồn :(( Tuy nhiên thằng Vol trông ko kinh như mình tưởng tượng, vẫn thấy disappointed vì anh Harry xuống mã ghê quá [-x
---------------------------
Đi bộ về một mình từ town, trời tối om, ngẩng đầu lên thấy cả một bầu trời sao, vừa đi vừa hát twinkle twinkle little star :p :"> :x Iêu sao quá :x Hôm trước, lần đầu tiên thấy sao ở Scunny, mình đã ước và điều ước đó h trở thành hiện thực :x Thank you, stars :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

chúc mừng ngày 20/11 :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Lon ton đi khắp nơi, vui thật, chúc mừng ngày 20/11:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Tối hôm qua đến nhà thầy Sơn xong đi đập phá wa đã !!!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả lớp lâu lắm mới đi chơi==> đc cái vui vãi!!! iu mọi người we :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

cả lớp lâu lắm mới đi chơi==> đc cái vui vãi!!! iu mọi người we :x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mệt :(

Có ng` buồn :( k hiểu nguyên nhân chính có phải là mình k :( hay là cái tin kia :(

Mệt wa' :( làm hòa trc' đi cho tôi nhờ :|
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Uhm, một ngày khá mệt mỏi, đi chơi nhiều, gặp lại bao nhiêu là bạn cũ, thấy đứa nào cũng thay đổi, bản thân cũng thay đổi. Lại nhớ hồi cấp 2, biết bao nhiêu kỉ niệm, cả vui lẫn buồn, thật khó để nói là cấp 2 hay cấp 3 là đẹp nhất :( Gặp lại người ấy, lòng mình nguội lạnh rồi, có lẽ là mình sẽ không bao h quên những kỉ niệm... nhưng mà hiện tại với mình, người ấy đã không còn chiếm vị trí quan trọng trong tim nữa, chỉ như bao người khác... Gặp lại MQ, thấy nó đẹp trai ghê :x gặp lại MH, thằng bé thay đổi nhiều thật, nhưng vẫn khoái trêu chọc mình, thấy cả TD, nó từng làm mình nổi cáu và đánh nhau như một nam nhi chính hiệu, vậy mà giờ gặp mình ăn nói có chiều hướng thay đổi. Ngày xưa nó từng để lộ chuyện mình và người ấy, h ko giận nó nữa mà thấy vui vẻ hết sức :)) Quá nhiều kỉ niệm ập về, bản thân mình chấp nhận tương lai quan trọng hơn tất cả rồi:)
Giữ những kỉ niệm ấy để làm ấm áp con tim, rồi sau đó băng băng tiến lên phía trước, tạm biệt thật sự cấp 2 của tôi... =;

Đi chơi xong thì mệt :( y như con nít :p

Viettel tặng tiền vào tài khoản, hoan hô, còn cầm cự đc thêm mấy ngày nữa mới đỡ phải mua card mới :x:x:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

VN thắng , VN vô địch !!
A2 thắng , A2 vô địch !! :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

20-11 mọi năm...
20-11 năm nay...
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Đừng bùn mà Sịt :x Mày thấy bức xúc thì cứ send quà cho tao cũng được, vẫn là tặng quà, chỉ khác là ko tặng cho thầy cô thôi ;;) Tặng hoa cũng được ;;), bạn là bạn thích hoa lắm ;;)
Mai đi Eco trip, thích vật :x Sheffield:x:x:x
Hix, ngồi cả ngày chưa viết được essay, bay h đi viết thôi. Cố lên :x Vì sự nghiệp đi đòi nợ :x :*
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay biết được mấy cách đánh vào lòng người khác mà khiến họ nghe theo mình :D
hôm nay cũng là ngày bắt đầu quá trình giành giật 1 cái học bổng 100% đi USA :)) đất nước Hoa Kỳ sắp có thêm một người mới chăng :D cầu trời năm sau thoát ly được môn tiếng trung kinh hãi :D
hôm nay cũng lần đầu tiên biết bạn Chanh cũng post bài trên hao :D rất muốn làm quen, nếu đọc được cái này thì cho xin YM :D hoặc không thì đằng nào cũng PM rồi :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Milan thua Juve thắng Inter thắng MU thắng ...Ngày vui :)):))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Nâu nắm ko vào topic này :p
Hôm nay à, cũng zui zui, mỗi tội, hơi buồn buồn
Nghe điên điên thế nào nhở :)) chắc vừa chép để học tốt Văn nên loạn cha nó rồi 8-|
-----------
Hình như mình sắp thoát kiếp nạn này rồi \:D/ Sắp được đổi chỗ :D:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

mai ko có bài , chơi thôi :D !!
Sắp thi học kỳ rồi , chắc chết :( !!
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Thôi, khóc thế đủ rồi. Đi ngủ! Hôm nay buồn quá!
Trăm năm cô đơn....
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

:))
Lại dzui roài :))
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

có những thứ tg như là mãi mãi =;
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hờ hờ :D Chanh đây :D Add roài đó :D Zat zui ze làm wen :D
Sáng nay suýt nữa muộn, đi trên đường mọi thứ đều đóng băng.Đã muộn thì chớ, mà cứ phải bước dè chừng, đi học mà cứ như là đi trượt băng nghệ thuật 8-}, mấy lần suýt dập mặt hoặc lao ra lòng đường :((, lạnh buốt hết cả mặt mũi, lồng ngực thì đau T___T
Tối về thì freezing, về nhà một mình, tối om om, ko lấy tay ôm mặt thì ko thở được, giời gì mà lạnh thế, chỉ muốn ngồi một xó đường, ko muốn bước đi.
Anyway, fantastic!!!! :x
Hừm, có đứa vui mà nghe giọng cứ như là làm sao, mình đang cao hứng tự nhiên tụt uỵch xuống [-x, cũng may là quen như thế roài, một lát sau ngồi nghĩ lại thì thấy bao h chả thế, no need to worry:p(nhưng lúc nào chả care ;;))
Hehe, làm xong essay roài B-) Khỏe quá B-) Đợi chờ hai tuần trôi qua :x
---------------------------------------------------
Hix, sao chưa có chú nào lên vít bài vậy?
5h38' sáng. Oáp!! Đi ngủ tiếp :D Sáng nay vui thế :x Lại đặt được tên cho em hà mã là hypo :p Hehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay...buộc tóc....xinh vật ạ...yêu vãi

:x
 
Back
Bên trên