::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

lại ngủ quên ----> lại đến học thêm muộn nửa tiết
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay nhất hôm nay là cuối cùng cũng ôn xong phần "pp Sinh", tí nữa ôn lại quay lui là ổn, phù..u..u
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay ho nhất hôm nay là học 5 tiết Anh liền:D ,cô Hạnh xin được 2 tiết toán.
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Xem màn nhảy của lớp Trung, phê lòi cả mắt:))
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

4000 Bài rồi, hé hé
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay ho nhất hôm nay là gỡ Văn miệng từ 4--->7.
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Hôm nay có nhiều điều hay ho quá:
1. Là 1 trong 3 đứa được 10 điểm thể dục :D
2. Hoàn thành mấy bài pascal củ khoai
3. Mua 1 quả bóng mới cho lớp
4. Nói chuyện với em yêu :x
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Nguyen Quang Minh đã viết:
Hôm nay có nhiều điều hay ho quá:
1. Là 1 trong 3 đứa được 10 điểm thể dục :D
2. Hoàn thành mấy bài pascal củ khoai
3. Mua 1 quả bóng mới cho lớp
4. Nói chuyện với em yêu :x

Sao nhieu nguoi thich dung tu "em yeu" the nhi, tu day co gi hay ho khong??

Hom nay chien tranh lanh da ket thuc, nhe ca nguoi!! Vui qua, hai anh em lai binh thuong roai!!
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Tản mạn ngày ra trường

Cánh cổng trường đã khép lại phía sau
Em khăn áo giữa phố phường trăm lối
Vŕ bây giờ không chỉ bữa ăn mà câu thơ cũng vội
Bàn chân mình xa lạ giữa ban mai

Vui buồn ngắn đi, chỉ nỗi nhớ là dài
Ôi cơm áo đâu phải là chuyện tếu
Có những đêm bật lòng nghe tiếng sếu
Vọng về từ truyện cổ Andersen

Tuổi thơ chỉ còn như ngọn gió dịu êm
Đôi lúc quạnh hiu thổi về chút nhớ
Đối mặt với mọi ngả đường em thành người mắc nợ
Bao nhiêu là thân yêu

Bận bịu lo toan quên sớm quên chiều
Bỗng một hôm thấy mình cũ như quá khứ
Bỏ cả ước mơ xênh xang áo mũ
Em ngược dòng về lại chút xa xưa

Có khác gì nhau nước mắt và mưa
Hỡi tháng năm khép lại rồi cánh cửa
Lňng em như ngôi nhŕ cňn nguyęn můi vôi vữa
Từ những dại khờ xây cất lęn
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay ho nhất hôm nay?Bùng được 1 tiết Địa mà ko làm sao!Tí thì chết trong h Sử!Vui nổ trời trong giờ KT Lý!Và hay ho nhất là màn đấu bóng rổ:D:D:D (vui thế còn gì,Trí nhỉ;;) )
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Nguyen Ngoc Yen đã viết:
Điều hay ho nhất hôm nay?Bùng được 1 tiết Địa mà ko làm sao!Tí thì chết trong h Sử!Vui nổ trời trong giờ KT Lý!Và hay ho nhất là màn đấu bóng rổ:D:D:D (vui thế còn gì,Trí nhỉ;;) )
Hehe, hôm nay động vào đứa nào đứa đấy bị thương:)) Thía mà quả đấy tao không bay qua đầu mày luôn nhểy:))
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

:(, cả ngày hôm nay đều ngu xuẩn
1. mất 10 phẩy thể dục rồi, bà con ơi :(
2. haha, cái bàn phím ko dây, ko nhận diện được, làm cách chi cũng ko được, -> ko sử dụng được, đành dùng on-screen keyboard, :(, mãi đến tối mới ức chế quá, cho cái tiếp nhận sóng 1 phát punch, hâh,a thế mà nó chạy được mới giỏi
3. 1 điều ngu xuẩn hơn 2 điều trên + lại
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Chiều nay chả có bài gì để làm cả:))
Sáng thì ngủ dậy muộn quên cả học:))
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay ho nhất hôm nay là tự dưng thấy hay ho quá!! :))
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Hôm nay chỉ có 2 tiết , sau đó tiếp tục đi đá bóng , chắc đến khỏang 6 giờ tối về nhà .
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Điều hay ho nhất hôm nay là ko phải tổng vệ sinh .
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

làm 1 bài tin như shit, hay ho ghê
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Nga`y hôm nay, buô?i ho.p off đa~ diê~n ra tô't đe.p........
Tô?ng vê. sinh, cha.y bơ? hơi tai đê? gia'm sa't :(
Bi. lên ba?ng Sinh (hơi thê tha?m 1 ti')
Tra? ba`i Tin, ca`ng thê tha?m hơn!!!!!!
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Ô hô hô, hôm nay làm bài tin tốt quá, ban đầu có sai vài lỗi ngớ ngẩn nhưng mình đã kịp sửa lại , hi vọng ko có lỗi nào khác :)
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

ĐIều hay ho nhất hôm nay là trốn tổng vệ sinh:D
 
Back
Bên trên