::. Nhật kí ngày - Chào năm học mới ^.^ .::

Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Summer Camp kết thúc rùi, bùn wa'..
Hôm nay khóc ở sân bay :(
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

tất cả sẽ qua thôi Thư a`;)

như shit....hôm nay là thứ 5....hôm nay lại mưa....giời ạ, 3 ngày liên típ, hễ định nhăm nhe đi chơi là m-ư-a!!!!!:(( :((

no rain, plzzzzzzzzzzzz!!!! T____T
 
Re: Điều hay ho nhất hôm nay là gì?

Trời mưa cũng tốt chứ sao :D Mùa hè mưa được là mát rùi còn ji`;)
Mấy hôm nay ngoài đi học thì ở nhà suốt :| Hơi buồn :-s :-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

uhm, ở nhà, bùn :((

Mưa đẹp lắm, nhg ko cản được bước chân của tớ :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

nhanh thật.....sắp hết hè rồi, chả biết nên zui hay bùn nữa????^^:D :p

mấy chục ngày nữa là lại tập trung:);), rồi plus thêm mấy ngày nữa là lại chia tay:(...đời là lại thế mà! Hỡi ôiiiiiiiii:((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!

Há, chả bít nói j` cả :)
Thấy tự nhiên thoải mái hẳn sau gần 1 tháng suy nghĩ :p
Tks U :x

******

Nhân thể, tks cả lũ ngồi quẩy với tao mấy tối liền nữa :mrgreen: mặc dù có nhàu nhĩ 1 xíu nhưng vẫn iu cả lũ :x:* >:-D<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix, sau sóng gió, thì hẳn sẽ có những ngày tươi đẹp, đang chờ đợi....

Cả 04-07 ơi, sắp được gặp lại nhau rồi, 2 tuần nữa nhỉ?? :D iu nhìu:x
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

>:) ko phải nịnh là được đâu b-) Nhớ đấy !!!!

Hôm nay là ngày đi học thêm đầu tiên của tớ kể từ HÈ :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay cũng ở nhà suốt :(
mai phải té đi chơi
ko thì chết buồn mất :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hí hí:D :D mai phóng con Wave lên cầu Chương Dương chơi...phớ lớ quá:D :D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Mai offline với các em 0508
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

học cái trò viết chữ đẹp quả là khốn khổ

đau hết cả tay :-s
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Hôm nay lục ví: Rỗng ko :(( Ôi, tiền của con :((( :((((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hom nay di off vui thiet:)
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

Buồn thiệt, mọi ng` off, còn mình ngồi nhà :((( Gọi điện đến thấy hát hò phớ lớ :((
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

sao Thu bao Chieu den mah cha thay den gi ca:-/
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hix, bạn Nam có định đến đón, nhg vì trời mưa + 1 số lí do khách wan, nên ko thể có mặt :(

à, hôm nay còn có thêm 1 tin vui nữa, 1 bí mật nho nhỏ của bạn Bùi Quang Hiếu, bạn nào muốn biết xin liên hệ với tớ:D
 
Re: Điều hay ho (có thể là may mắn, vui vẻ, có thể là tồi tệ) nhất của ngày hôm nay!!!!!!

hôm nay á:D, vẫn bình thương mọi ngày,cả ngày làm việc hết công suất, chạy như con một con điên, để đến tối về, ...hoặc lại lục bài vở ra gặm nhấm;D, hoặc lại nằm dài chờ hết ngàyI-)..."ôi,/:) 1 ngày vô vị lại trôi qua.."
 
Back
Bên trên