Nhật kí lớp Tin

hôm nay bùng tiết thầy thỏa, không biết có bị nói gì không?
mai là mệt rồi đấy, phải ở trường cả ngày :((
 
tin vui tin vui , lâu lắm rồi mình mới xem dự báo thời tiết :D căn bản thấy bọn TH điêu quá , thấy bảo từ mai trời sẽ ấm dần lên và hết mưa hehe , mong là thật , nếu thế thứ 2 ngon lành rồi , đúng là trời phù hộ lớp ta hehe
 
Hihi, hôm nay mình cũng xem dự báo thời tiết. Cứ gọi là thở phào nhẹ nhõm:D
Hix..sẽ thắp hương, bạn nào mà thành tâm thì cũng thắp nén hương hôm thứ 2 cho cả lớp mình thuận buồm xuôi gió nhé.
Hôm dó có 3 camera, cứ gọi là 10 năm nữa, họp lớp, cả bọn ngồi xem bét nhè:))
Mai 9h sang' trực chiến đến 6h tối. Có ai đi được giờ nào thì cứ đi nhé \:d/
Sáng thứ 2, đến từ 6h30, trang điểm, dựng phông, âm thanh,...

Mọi người cố gắng nhé :D
Như lời Hùng bi nói : 3 năm làm 1 quả bom :))
 
tối qua dự báo thời tiết trên kênh Hà nội: ngày thứ 2 hông mưa, nhiệt độ cao nhất 20 độ, chỉ có đêm thứ 2 thì mưa thôi
í ẹ, nhưng xiem ra 20 độ cũng rét lắm, như hôm nay chẳng hạn, chỉ sợ mặc áo cộc lên sân khấu rét quá, hông lên cao giọng được!
tình hình là vừa qua trường lúc 9h chỉ có VAnh, NHà, Quang Bình, Hải dớ, cu Biên lớp 11 và Hà béo cùng Đào Thành Chung thì đi mua đồ
có lẽ giờ phải về nhà
hẹn một giờ sẽ quay lại! b-)
 
ha ha, cuối cùng cũng xong rồi, thoát nợ. nhìn chung hôm nay mọi người của cả hai lớp đều hoạt động rất tích cực đáng biểu dương. :D
hôm nay Hùng Bi diễn hay phết, gần bằng tao rồi đấy. hình như hôm nay cái vai xác chết là được hâm mộ nhất. :))
may mà hôm nay giao lưu xong mình mới bắt đầu ốm, chứ không ốm trước đó thì phiền lắm.
 
Bravô các bạn lớp Tin.
Tớ chỉ xem được từ đoạn ku Hùng Bi ngày chẵn với ngày lẻ nên đoạn trước ko rõ.Nhưng cũng khá được, lần đầu mình ngồi đến hết giờ :))

Về cá nhân thì mình là mình hâm mộ nhất 2bạn Hùng B và bạn Dớ.
Bạn Hùng Bi có quả giọng rất đạt,sở khanh chính hiệu còn chú Dớ là MVP của hôm nay :))May đc nào nhanh tay khênh thằng Dớ vào lúc 2 thằng Long khóc mướn kia mới lên,để thêm 1 lúc nữa 2 ô Long Hoá 1 lên thì ..;))
Còn ku NA thì thử nhìn mặt của Phương lúc An lên tặng hoa ấy ..;)) mình đứng ngay gần đấy ...;))Lúc đấy thực ko khác chi "Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản. Lạp chúc hữu tâm hoàn tích biệt ,thế nhân thuỳ lệ đáo thiên minh" ;;)
Còn ku Trường Thành,sao ko thấy chú đâu cả :|
btw,mọi người đều cố gắng rồi nên cũng chúc mừng các bạn,3 năm làm 1 quả bom,quả cuối cùng của 03-06.:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi..nói chung là cuối cùng đã có buổi GIAO LUU CỦA LỚP CHUYÊN TIN :(( làm xong mà thấy nhẹ nhõm hẳn (chắc do 2 hôm nay lao động cật lực, giảm cân được nhiều :)) )
Hix...nếu ko có 3 sự kiện :
- Chưa giao lưu, cô hiệu phó gọi MC ra: Cố gắng làm trong tiết 1 để giáo viên còn có giờ sinh hoạt cho học sinh
- Đang hát Lệ đêm (nhớ ko nhầm),thì thầy Thắng ra: hát gì mà cứ anh anh, em em, nhố nhăng...
- Đang hát Nhớ về em, thầy Thắng ra tiếp: ko hát nữa, dừng chương trình ở đây :|
Nhưng dù sao thì chúng ta đã có những giờ phút thật đẹp :x
 
vua luot qua forum lop anh1, thay tren HAO cac ban y che giao luu cua minh du qua!
hu hu
:((
 
kệ chúng nó, chúng nó chắc chó gì đã làm được như mình mà to mồm. đúng là cái bọn chỉ biết ngồi một chỗ chê bai người khác. lần sau chúng nó làm thì mình nhảy vào chê lại :D
 
Ng ta chê là phải biết nghe và sửa chữa, sao lại nói ng ta như thế hả? [-x
Nhưng vào topic giao lưu 11-12Tin em thấy mọi ng toàn chê ko à. Ức chế quá X(
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
Ng ta chê là phải biết nghe và sửa chữa, sao lại nói ng ta như thế hả? [-x

ừ, được rồi, lần sau sẽ sửa chữa, nhưng mà lần sau là bao giờ thế? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chú NgKhánh :)) :))
Nói chung xong được cái giao lưu này là sướng rồi , nhẹ hết cả người , mà Hiền mai mang cho tao cái đĩa lớp mình hôm đi chơi Hồ Tây nhá . Không hiểu mọi người có bị ko , chứ tao thấy sáng nay tao đến trường cứ bị bọn hs nhìn nhìn trông rất khiếp , ko hiểu :-/
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
chú NgKhánh :)) :))
Nói chung xong được cái giao lưu này là sướng rồi , nhẹ hết cả người , mà Hiền mai mang cho tao cái đĩa lớp mình hôm đi chơi Hồ Tây nhá . Không hiểu mọi người có bị ko , chứ tao thấy sáng nay tao đến trường cứ bị bọn hs nhìn nhìn trông rất khiếp , ko hiểu :-/
:eek: Sáng nay em đi vào trg bt, ko ai để ý. Chắc tại anh nổi quá :D Làm xong giao lưu ốm luôn :(
 
Vũ Thanh Nga đã viết:
:eek: Sáng nay em đi vào trg bt, ko ai để ý. Chắc tại anh nổi quá :D Làm xong giao lưu ốm luôn :(
em viết thế này là có ý đồ gì hả b-) anh ở trường ngoài bọn bạn trong lớp ra chả có ai biết tên tuổi mặt mũi ra sao , nổi mới chìm cái gì b-) :( , mới cả nhìn ngưỡng mộ thì đã tốt :)) :D ai dè chúng nó nhìn mình căm thù trông mà thấy sợ :(
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
em viết thế này là có ý đồ gì hả b-) anh ở trường ngoài bọn bạn trong lớp ra chả có ai biết tên tuổi mặt mũi ra sao , nổi mới chìm cái gì b-) :( , mới cả nhìn ngưỡng mộ thì đã tốt :)) :D ai dè chúng nó nhìn mình căm thù trông mà thấy sợ :(
=)) Ko hiểu sao chẳng thấy ai kêu, thấy mỗi anh kêu bị ng khác nhìn căm thù. Anh làm trò j tội lỗi mà để bây h bị mọi ng căm thù thế hả?
 
chết chết , em Nga qua vụ giao lưu này cửa đổ được bao nhiêu anh đẹp trai học giỏi lớp 12 tin rồi , hôm trước là anh Hùng bi , Hải dớ , hôm nay là anh Khánh :)) , chắc mấy hôm nữa đến mình mất :D mặc dù mình ko đẹp trai học giỏi , kíu kíu :)) =))
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
em viết thế này là có ý đồ gì hả b-) anh ở trường ngoài bọn bạn trong lớp ra chả có ai biết tên tuổi mặt mũi ra sao , nổi mới chìm cái gì b-) :( , mới cả nhìn ngưỡng mộ thì đã tốt :)) :D ai dè chúng nó nhìn mình căm thù trông mà thấy sợ :(
ối...bạn Trường Thành nói thế thì ko đúng roài..Cả lớp Văn ai mà chẳng bít mặt bạn TT cơ chứ..mấy em lớp Văn đang định sang làm wen đây;;) ;;) ;;)
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
chết chết , em Nga qua vụ giao lưu này cửa đổ được bao nhiêu anh đẹp trai học giỏi lớp 12 tin rồi , hôm trước là anh Hùng bi , Hải dớ , hôm nay là anh Khánh :)) , chắc mấy hôm nữa đến mình mất :D mặc dù mình ko đẹp trai học giỏi , kíu kíu :)) =))

hờ hờ, mình chưa đổ đấu, mới lung lay thôi:)) dễ gì chứb-)
 
Back
Bên trên