Nhật kí lớp Tin

Hê hê, tình hình là ngày mai đi xem trang phục, bạn zai nào thích trang điểm thì nhớ đăng ký để còn thuê người.
Hy vọng chương trình thành công ....
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
he he
các chú tập kịch mấy giờ chiều nay đến
anh vừa đến trường nộp tập bản đổ lúc 1h, chạy hộc tốc lên tầng 4, vào lớp anh 2 nộp bài cho lão, thế mà lão lại bảo, trừ mình 3 điểm
được cái phát hiện ra ở bên 11 anh 2 có 1 em ngồi bàn đầu xinh cực, em ý cứ nhìn mình NGẠI QUÁ

ở dưới sân trường thì thấy em Nga đang ngồi nói chuyện, cười tít cả mắt, định ở lại tán em ý nhưng vì phải đi học thêm nên đành lùi bước (HẢI DỚ ơi, giờ này á phụ ở đâu, em Nga đang đợi kìa)

thảm nào iem ý cứ nhìn mình, hôm hội trường mình phải chạy đi chạy lại mua vé mấy lần lận!!! chắc trông mặt mình quen quen, thế mà mình cứ tưởng do mình ... đẹp trai quá

May mà mình ko vừa đọc vừa ăn, ko thì giỗ mình chắc sớm lên được mấy ngày mất :)) . Thằng ku Hùng B này kể chuyện buồn cười quá, thôi, anh cũng chả biết tình trường thế nào, nhưng mờ chúc chú may mắn, tự dưng hôm nay vào HAO thấy cứ hồng hồng thế này, làm mình cứ thấy xao xuyến :)) :))
 
chán cái bọn 12 tin thế, hôm nay để tao phải đi một mình với mấy em gái 11 tin, ngại vãi. may mà còn có em Nga để mà nói chuyện, không thì chắc tao nín suốt đường đi quá.:(( đã thế đi đến nơi lại chẳng được cái tích sự gì, bọn cho thuê thấy học sinh đến nên nó khinh, nghĩ mình dek có tiền. bọn đểu đấy.X(
 
thằng Hải dớ sướng thế , được đi với các em gái 11 tin , lại còn được nói chuyện với em Nga nứa , chả bù cho tao :(
 
đề nghị các bạn chủ xị 12 tin nếu có hẹn hò gì thì phải nhớ đến
hông đi thì phải bảo hông đi
để khổ thân á phụ của tớ, hôm qua phải còm cõi một thân một mình đèo mấy iem

@Hà béo: về vụ giao lưu, xin khất cho tôi cái vai côn đồ, lạy hồn, đóng côn đồ xong, lại ra hát mấy bài mùi mẫn ngượng lắm, lớp 11 Tin đông thế, bảo một iem nào đấy đóng côn đồ là được mà, sao cứ phải tôi!
tôi chỉ hát thôi ;;) làm ơn đi!

@Hải dớ: thật là đáng khen, đúng là vai chính có khác, Hải dớ đi tập rất đầy đủ, hoan hô á phụ vì tinh thần hết mình vì lớp Tin :))
chúc á phụ có một live show Hải dớ và những người bạn thành công xuất sắc!
 
Thằng Hùng bi ghi lại đi
Ko phải là Liveshow Hải Dớ và những người bạn đâu mà là giao lưu của 2 lớp chuyên Tin!
Nghe cái giọng móc máy rất ức c hế :|
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Thằng Hùng bi ghi lại đi
Ko phải là Liveshow Hải Dớ và những người bạn đâu mà là giao lưu của 2 lớp chuyên Tin!
Nghe cái giọng móc máy rất ức c hế :|

ặc, Hà béo có gì mà ức chế thế, hông được khỏe à, um, thì tôi xin sửa lại:

CHÚC GIAO LƯU CỦA LỚP TIN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
CHÚC CÁC BẠN HÁT THẬT HAY, DIỄN THẬT "sến" VÀO


ura, BA NĂM LÀM MỘT QUẢ BOM :))
 
thằng ôn Hùng Bi cứ thích trêu tao thế nhỉ. tao làm thế cũng vì lớp mình thôi. chứ cái lớp Tin này toàn thằng "đụt", không tập trung làm giao lưu thì ai biết đến nó có tồn tại trên đời này?
mày đóng vai côn đồ cũng có sao đâu, chỉ là vai nhỏ thôi, không ai để ý đâu. hay là mày bảo gọi mấy thằng "tổ 4" khi đã biết chắc câu trả lời?
 
Lớp em hôm nay thử hát có mic rồi, buồn cười lắm. Đề nghị mai các anh các chị đi cho đủ, ko thì chịu ko làm đc nữa đâu. Còn rất nhiều việc phải làm :(
 
Hải dớ nói đúng đấy..ức chế kinh khủng:|
Lúc nào cũng cái điệp khúc "Ko làm được đâu" dù chưa một lần thử.
Sao mọi người ko nhìn vào tấm gương của Vân Anh, Hùng bi, Nam Anh, Hải dớ nhỉ ? Dù những người đó vẫn phải sống chết thi ĐH nhưng họ vẫn tham gia nhiệt tình và đóng góp sức mình vào vụ giao lưu này.
Lại nhớ đến bạn Thái Hà của chúng ta, có lẽ NTU quá quan trọng (dĩ nhiên:D) nên bạn ý hồn nhiên mà nói với HP hôm qua thế này "Ơ tưởng hôm qua lớp mình làm giao lưu" - "Mày nghĩ lớp mình làm giao lưu mà mày vẫn nghỉ học à" -và nhận được cái cười thay câu gật đầu của bạn ý. @ Thái Hà: 20-2 này mới là giao lưu chính thức của lớp mình và 11 Tin trước toàn trường. Sướng nhé, được thêm 1 buổi nghỉ học nữa!
In the end, cảm ơn những người đã, đang và sẽ góp sức mình cho giao lưu. Xin mọi người hiểu cho là 50K của mỗi người rất quan trọng nhưng một chút thời gian của mọi người còn quý giá hơn nhiều :|
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Lại nhớ đến bạn Thái Hà của chúng ta, có lẽ NTU quá quan trọng (dĩ nhiên:D) nên bạn ý hồn nhiên mà nói với HP hôm qua thế này "Ơ tưởng hôm qua lớp mình làm giao lưu" - "Mày nghĩ lớp mình làm giao lưu mà mày vẫn nghỉ học à" -và nhận được cái cười thay câu gật đầu của bạn ý. @ Thái Hà: 20-2 này mới là giao lưu chính thức của lớp mình và 11 Tin trước toàn trường. Sướng nhé, được thêm 1 buổi nghỉ học nữa!
:|

Chả ngờ lớp 12 sắp chia tay nhau rồi lại còn tình trạng này, buồn thay
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
chứ cái lớp Tin này toàn thằng "đụt", không tập trung làm giao lưu thì ai biết đến nó có tồn tại trên đời này?
đọc cái này lại thấy nhớ đến 1 câu tục ngữ : " suy bụng ta ra bụng người " , tao thấy các cụ dậy cấm có sai .
Mà con HP kia , tên tao vừa hay vừa dễ nhớ :D, tao lại còn đóng góp phần quan trọng vào buổi giao lưu nứa , thế mà mày lại ko type tên tao :( .Về chuyện TH thì thôi , mày chấp làm gì .
 
Hê hê, sorry ko phải ko ghi
Mà là tao nhớ ra là mày chả đến tập buổi nào vào buổi chiều cả [-x. Tao chỉ lấy ví dụ về những người sáng đi tối về tất bật cho giao lưu thôi, chứ ko phải nói tất cả những người tham gia giao lưu:D
Mày đứng để bụng
Uh, tao ko chấp chuyện đấy nữa, học 3 năm với nhau, chả lẽ lại ko biết rõ bản chất của nhau :))
 
:D cho tao xin lỗi ... nhưng dạo này tâm trạng tao bất ổn :)) tao cũng muốn làm cái gì đấy nhưng mà ... :(
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Hê hê, sorry ko phải ko ghi
Mà là tao nhớ ra là mày chả đến tập buổi nào vào buổi chiều cả [-x. Tao chỉ lấy ví dụ về những người sáng đi tối về tất bật cho giao lưu thôi, chứ ko phải nói tất cả những người tham gia giao lưu:D
Mày đứng để bụng
Uh, tao ko chấp chuyện đấy nữa, học 3 năm với nhau, chả lẽ lại ko biết rõ bản chất của nhau :))

Lớp mình làm giao lưu có vẻ vui quá, tiếc là mình chắc cũng ko thể đóng góp gì được sorry mọi người trước nhé. Hi vọng buổi giao lưu lần này sẽ cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ như 2 năm trước :) nhưng mà sẽ là đáng nhớ vì nó quá hay. ;)
To HP : "chả lẽ lại ko biết rõ bản chất của nhau" dùng câu này có quá đáng không? Nếu thế thì những người trong đội tuyển bản chất thế nào khi không tham gia một chút nào trong lần giao lưu này?:-/
 
@NK: có gì mà phải áy náy. Ấy biết thừa là tớ ko viết chung chung rồi mà :d
 
^^ con HP ý nó ko phải là nói những ng ko tham gia đều thế này thế nọ đâu ^^ nếu ko tớ đã đập mặt nó bẹp dí rồi :)) mà là đã ko đóng góp về chương trình thì cũng nên có tí gọi là tinh thần :))
chứ mong giao lưu để được nghỉ học thì tớ nghĩ là ko cần giao lưu vẫn nghỉ được mà :)) cần gì phải nói câu đấy ra ảnh hưởng đến những ng đã và đang tích cực cho cái giao lưu này :D
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
đọc cái này lại thấy nhớ đến 1 câu tục ngữ : " suy bụng ta ra bụng người " , tao thấy các cụ dậy cấm có sai .
.

ơ, thằng ôn Trường Thành kia, ý mày bảo là tao "đụt" ah? :eek:
 
Nguyễn Trần Nam Khánh đã viết:
Lớp mình làm giao lưu có vẻ vui quá, tiếc là mình chắc cũng ko thể đóng góp gì được sorry mọi người trước nhé. Hi vọng buổi giao lưu lần này sẽ cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ như 2 năm trước :) nhưng mà sẽ là đáng nhớ vì nó quá hay. ;)
To HP : "chả lẽ lại ko biết rõ bản chất của nhau" dùng câu này có quá đáng không? Nếu thế thì những người trong đội tuyển bản chất thế nào khi không tham gia một chút nào trong lần giao lưu này?:-/


còn ông NK, bênh Thái Hà vừa vừa thôi chứ. :))
 
To tất cả mọi người lớp Tin trên cái diễn đàn này: thôi thôi, xin mọi người, thời điểm hiện tại không phải là cãi nhau xem ai nhiệt tình, ai hông nhiệt tình, mà là cầu chúc cho hôm thứ 2 tới trời không mưa, nắng đẹp!

còn nữa, hôm nay bang chủ đã tuyên bố một câu như đinh đóng cột: "Thứ 2 trời không mưa đâu" nên các huynh đệ trong bổn bang cũng được yên tâm một phần!

@Hà béo, cám ơn bà ha, từ xưa đến nay chưa có ai khen tôi nhiệt tình với mấy hoạt động tập thể cả, xúc động đậy quá ;;)

chúc nè:

--> chúc các bạn hôm hát đừng có sai nhạc, đừng ai khản cổ, hông lên cao giọng được (hi hi, hình như câu này dành riêng cho mình)
--> chúc Hải dớ và nhóm đóng côn đồ hôm tới diễn cái cảnh oánh nhau cho nó ngọt vào, cảnh ấy là hay nhất đấy!
--> chúc Trường Thành và Hà béo dẫn chương trình thật trôi chảy và ấn tượng (nhớ chưa cu Trường Thành, bình thường mày nói như khướu thế mà cứ lo bị nói lắp), cu Thành hôm đấy thể nào cũng nhận được thật nhiều hoa của các iem lớp Trung :))
--> chúc cu Nam Anh hát cho ngọt ngào vào, hông đúng lới cũng được (he he, có ai biết tiếng Tàu đâu)

URA! 3 năm làm một quả bom ;;)
 
Back
Bên trên