Hôm nay rất yêu lớp, trông N.A bị thịt dễ thương khủng khiép:x, trông Hưng Long xinh nhất ;

, thấy Hải Dớ rất sạch sẽ

) , thấy Tiến Đức đáng yêu kinh di... Thấy ai cũng yêu hết trừ những đứa ko mặc đồng phục [-x
Dù sao thì hôm nay cũng đang tức vì có đứa vác áo vác váy rồi mà dek chịu mặc, nói dối ko biết ngượng rằng ko mang đi, nhìn cả lớp mặc đồng phục mà mặt dày ngồi trơ ra đấy (chắc đang làm toán)
Ghét cả cái đứa được Mr Peace cưng chiều tín nhiệm giao cho chức to mà thix chơi trội, mặc 1 cái áo sọc ngang chứ ko phải sọc ở cổ. Bị bắt mặc thì dù có da mỏng mịn hơn cái đứa ở trên nhưng vừa chụp ảnh xong là thay ngay cứ như sợ ghẻ.
Những chuyện như thế làm giảm đi rất nhiều cái phấn khởi + hạnh phúc của mình khi thấy lớp khác đi qua ngó vào lớp mình xem đồng phục lớp Tin

Tự nhiên thấy lớp Tin rất nổi, rất đáng yêu, rất đoàn kết. Tự nhiên nhìn Quang Bình cũng thấy đẹp zai, nhìn Nam Anh cũng thấy cân đối =))
Sorry for my anger....
Love Tin best