Nhật kí lớp Tin

hơ, hơ, hôm nay đi ăn sinh nhật Bảo trung nhắng vãi, mình định mua tặng nó quà "nhí nhảnh" một tí nhưng không tìm ra. :))

----------

mà hôm nay Hiền với Hà Phương thi thế nào? thấy hiền đến trường cười tươi lắm, chắc là làm ngon rồi
 
Chúng mày nhờ đóng tiền mua quá sn BT cho tao đấy b-)

Ko được quỵt đâu đấy [-x
 
Mode xóa bài con Hiền đi :))
Nói bậy bạ lăng nhăng, thiếu văn hóa [-x
 
thôi, năm sau về VN nuôi tiếp mộng trung cấp nông nghiệp.

Mệ, sáng 7 h đi từ nhà, 7h 35 tới nơi, xong rồi nhìn thấy bảng đề : thi ở cách đó 100m, đi 4 vòng mới tìm thấy, đến nơi thì nó ghi họ của mình thành Nghia, mệ, tức hộc máu, xếp hàng gần 20 phút đồng hồ rồi bị kick ass, chạy lên phòng thi còn lại, may vẫn kịp, nhưng mờ ngồi làm bài thi thì hixhix...

Mà đ-c-m cái bọn này, thấy mấy đứa Hàn thi SAT 2 hình như thi tiếng Hàn, ra đứa nào cũng cười ha hả, mình ra khỏi phòng thi tiếng Việt còn chả muốn nói nữa, thế mà cứ nghe tiếng bọn này cười khoái trá, kiểu này chắc chắn là TCNN

vừa vào box du học, thấy đề chúng mày làm giống hệt đề tao làm, khốn nạn ngay từ cái essay, nghĩ 3 phút mà chưa hiểu cái gì quan trọng hơn tiền. Section 2, Section 3 đều là toán, thế mà đau khổ, đến hết section 2 cất máy tính đi, đang làm section 3 giở máy tính ra, bị 1 chị giám thị ra ngó ngó xem trong máy tính có cái gì ko, đọc đoạn long paragraph, ko hiểu nổi cái tầu đấy đi đến Haiti làm cái đêk gì, cũng ko biết thằng Brigh là thằng cẩu nào mà đòi làm James Cook...

Writing bỏ mất mấy câu, Reading ko bao giờ đủ thời gian để làm hết section.

Chán quá!!!

Đi học cũng chán, chả biết bao giờ bạn lớp trưởng lớp văn mới sang nhờ, hixhix
 
Chỉnh sửa lần cuối:
thằng Nghĩa mày tả đi thi *** như làm điệp vụ thế ??? mà thế quái nào section 2 3 đều là math ah 8-} khổ thân bọn mày :| tao nghĩ tao chắc được tầm 300=>400 Chem :))
tao thấy bọn nó về đều ko nhớ được bài nó là cái quái gì :)) thế thì biết rồi đấy :)) . Tối qua tao còn giúp 1 bạn nhớ lại đề math để bạn ý thi đỡ phải làm mấy cấu đấy :))
Nghĩa mày tính reg tháng 1 ko ???
 
Hehe,tháng 1 vào HCMinh thi SAT thì em chết tiền :))
Đằng nào thì giờ cũng phải thi ĐH
 
:)) thế là tương lai mày đi về đâu hả :mad:) ???
haiz... 26 days counting down... ^^
 
Tương lai của tao là ở Wellesley :D chỉ ko biết sớm hay muộn thôi!
Cả 2 thần tượng của tao đều học ở đấy:) Everytime I feel depressed, I saw their pictures in front of me. This act helped me strengthen my perseverance as well as hope...
Hôm nay mình viết nhật ký lớp rất nhanh :)) 30' mà viết được 3 trang, cố gắng bôi thành 4 trang!
Nghĩa , mày ko nhớ việc tao bảo à??? Viết nhật ký lớp đi roài send cho tao :D nhá, tao sẽ dành cho mày 2 trang:))
 
trình tao thì 2 trang chắc ko đủ.

Con Hiền 28/1 chiến ko, tao với mày cùng chung chiến tuyến, ngày 3/12 tao ko chung chiến tuyến với mày được roài
 
=)) Nghĩa , mày rủa con Hiền phải thi lại à

----------

À tao dành cho thằng Nghĩa 5 trang, cho mày kèm cái ảnh trời Tây nữa
 
ôi thằng Nghĩa ... tao băm mày ra thành thousands of pieces bây h ...
hừm đang học SAT 1 .. :|cố lên cố lên !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hum nọ bạn HL thân iu bảo bạn ấy thi SAT 2 mà thi mỗi Math, thế mới sành địu chứ.

Con Hiền, tao bảo mày thi lại SAT là SAT 2 chứ ko phải SAT 1 đâu nhá, :D, thông cảm đê, phát sau làm phát tiếng Phớp hay tiếng Hàn cho nó mấu.
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
=)) Nghĩa , mày rủa con Hiền phải thi lại à

----------

À tao dành cho thằng Nghĩa 5 trang, cho mày kèm cái ảnh trời Tây nữa

ơ, thằng Nghĩa viết nhật ký lớp nào? lớp nó đang học bên canada á? chứ lớp tin nó biết chuyện gì xảy ra mà viết?:))
 
Ha ha , đang ngồi ở nhà rùi đây , hum nào có tiết Tin để tao đến trường thăm chúng mày :D
 
Poor Lâm :))
Ko có tiết Tin năm lớp 12, nhưng mày có thể đến vào tiết Toán, thứ 2, 5, 7
Thằng Nghĩa viết gì chả được:D Sắp tới sẽ có bài của Việt Anh
 
hehe thằng Lâm mai mày đến là hợp lí đấy ^^
lớp mình chuẩn bị 1 buổi đi chơi đi ;;)
 
tao đã ghi trong Nhật ký lớp viết tay là đi chơi vào ngày 20-11 hoặc 19-11 roài còn gì:D
Tao thấy ngày đó bố mẹ tao cho đi dễ hơn, mà mọi người cũng thế!!! Cùng lắm đến nhà Mr Peace ăn cơm !! Chả lẽ dạy học trò 3 năm mà lại ko mời học trò ăn 1 bữa:))
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
tao đã ghi trong Nhật ký lớp viết tay là đi chơi vào ngày 20-11 hoặc 19-11 roài còn gì:D
Tao thấy ngày đó bố mẹ tao cho đi dễ hơn, mà mọi người cũng thế!!! Cùng lắm đến nhà Mr Peace ăn cơm !! Chả lẽ dạy học trò 3 năm mà lại ko mời học trò ăn 1 bữa:))
Éc, lại bỏ rơi mình [-x
 
Back
Bên trên