Nhật kí lớp Tin

He he , thông báo với các bạn , 7/11 Lâm sẽ về , 2 tháng , nhớ các bạn quá :D
Có ai ra sân bay đón mình ko >.<
 
Uông Tùng Lâm đã viết:
He he , thông báo với các bạn , 7/11 Lâm sẽ về , 2 tháng , nhớ các bạn quá :D
Có ai ra sân bay đón mình ko >.<
Mịa, đang định bảo mày dắt đi chơi bên đấy :| Thật là...
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
==> Nam Khánh giờ cũng có 3 nỗi buồn cơ bản=))

Ngẫm ra muôn sự trên đời, chớ lấy thành bại mờ soi anh hùng.;;)

:-? Nghĩ lại, thấy mình nếu nếu năm sau vì học ngu quá bị trả về VN học TTNN thì cũng chưa chắc đã hết cơ hội làm anh hùng lưu danh hậu thế :)) :))
 
Uông Tùng Lâm đã viết:
Bao giờ mày sang ?!?!?
14/11 :|
Vứt tao cái YM chat cho tiện, đang cần chọn quần áo sang chưng diện :)) KO biết nên mặc đồ gì...
 
Uông Tùng Lâm đã viết:
He he , thông báo với các bạn , 7/11 Lâm sẽ về , 2 tháng , nhớ các bạn quá :D
Có ai ra sân bay đón mình ko >.<

được, để tao đem ô tô đón mày, ô tô của tao 30 phút một chuyến, chịu khó chờ nhé:))

----------

hoàngđặngnghĩa đã viết:
Ngẫm ra muôn sự trên đời, chớ lấy thành bại mờ soi anh hùng.;;)

thơ mày làm ah? nghe ngứa thế.:))
 
Higharchon.gif


High Archon

Darkarchon.gif


Dark Archon

Hightemplar.gif


High templar

Darktemplar.gif


Dark Templar

Zealot.gif


Zealot

Dragoon.gif


Dragoon

Reaver.gif


Reaver

Interceptor.gif


Interceptor

Carrier.gif


Carrier

Tặng anh em ;)

Mà tao đố chúng mày Interceptor là unit gì :))
 
:))Trả lời đúng có được gì ko?Có thì tao trả lời cho ko thì thôi đỡ mấtcông gõ.
con NK burn đĩa Star chưa mai mnag đi tao mượn:D

@Nghĩa:mày học ở đâu,có gần missisauga ko,có thì PMcho tao ,có việc cần :D
 
Utralisk.gif


Utralisk

Larve.gif


Larve

Mutalisk.gif


Mutalisk

Hydra.gif


Hydra

Lurker.gif


Lurker

Guardian.gif


Guardian

Queen.gif


Queen

Kerrigan.gif


Kerrigan

----------

Ôi sao mà con Utralisk lại dễ thương thế :biggrin:
 
Tao ở Toronto, downtown luôn, nhưng mờ trường tao ở Etobicoke, gần Miss, cho nên có gì tao qua đó cũng được, có vấn đề gì ko???

Trông mấy hình ku Nguyễn Khánh gửi lên như của Gundam, ngày xưa mình chơi trò đấy, chuối khủng.

Còn con Hải dớ, cái đấy có phải tao sáng tác đâu, chẳng qua là tại thấy Nam Khánh thành tích đấy mình, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió mờ còn phải bị 3 nỗi buồn cơ bản làm cho bối rối thì tự an ủi mình thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Còn con Hải dớ, cái đấy có phải tao sáng tác đâu, chẳng qua là tại thấy Nam Khánh thành tích đấy mình, chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió mờ còn phải bị 3 nỗi buồn cơ bản làm cho bối rối thì tự an ủi mình thôi.
:D 3 nỗi buồn cơ bản đâu phải do hoàn cảnh tạo nên mà do bản chất nó thế, dek đỡ nổi!
Mà mọi người biết 3 nỗi buồn cơ bản là gì roài đấy chứ hả:-?
 
Mấy con thằng Ng.Kh post đẹp phết.
À hôm nay "bang chủ " xem xét lại quyết định, co' lẽ sẽ dược đi tham wan,cứ hi vọng thế đi.
 
Hồng Hải Anh đã viết:
thể theo nguyện vọng của HP , tao post 2 cái link ảnh ghê hồn của lớp mình ra đây :))
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=7628&
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=7625&

Oanh liệt hào hùng là tuổi trẻ thanh xuân, nhớ cái hồi đấy cả lũ đi 1 đoạn dài, xong rồi nhìn thấy cái Water Park rồi lại quay về... :)) :)) , buồn cười thật.

Mới đó mờ đã 2 năm roài, chả biết ku Uông dạo này đi ô tô đường xa còn nôn bừa ra người bạn nào ko
 
Hồng Hải Anh đã viết:
thể theo nguyện vọng của HP , tao post 2 cái link ảnh ghê hồn của lớp mình ra đây :))
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=7628&
http://www.hn-ams.org/album/details.php?image_id=7625&

công nhận lớp mình 2 năm khác wa' , " ngày xưa " trông hay nhẩy , thế mà đã 2 năm rồi , nhìn mặt thằng Nghĩa ngu vãi , trán nó ko hiểu bị làm sao .

@ dớ : chuyện đi thăm quan thế nào rồi em
@ Ng K : mấy cái hình của chú hay phết , cho anh xin 1 cái nhá :D
 
hơ, hờ, thế là chấm dứt cơ hội đi thăm quan. "Bang chủ" đã chiến thắng.
m, hôm nay gặp thằng Nam sex lớp Hóa, nghe nó khoe mà tủi vãi hàng. Nó bảo trường không cho nhưng ông Thụy lớp nó "bật" lại trường, vẫn tổ chức đi. đúng là chất thật, trong khi "bang chủ" lớp mình thì....

----------

Tạ Nam Anh đã viết:
Phải nhớ logout chứ [-(

:eek: ơ, hóa ra đây là "ếch trưởng lão" ah? cứ tưởng...
 
Chả mấy khi viết tiếng anh, hôm nay làm phát vậy

There are only 7 days left. 7 days is not a long time in my life, but this 7 days is such important time that can change my next 7 years, maybe more. I used to believe that tomorrow is a blank sheet of paper in which you can draw any thing you want. However aversity is a part of life, and, I must accept it. I betted all I have in this gamble, and if I lost, I will be totally defeated and will never stand again.

At the end of next week, the battle will begin with me and it will basicly end with you, my friends. We are going in the same way, noone knows what's waiting for us, I am so confused that I have completely changed. My friends here asked me where the old HĐN was; how can I answer them.

Hixhixx, vì trình tiếng anh kém cỏi, có lẽ mắc phải 1 số lỗi cơ bản, mong anh em đọc lượng thứ cho
 
Juste ne savez pas ce qui est mon but maintenant...

Dịch:
Tao chả biết là bây giờ đang sống vì cái gì...

Đú phát :D
 
Back
Bên trên