Nhật kí lớp Tin

tao bít ACS là cái gì rùi là Angry Crazy and Stupid
thảo nào mấy ông đấy vừa nhìn thấy mặt thằng Lâm vừa vào cái nó tuyển thẳng luôn âu cũng là số phận hehe
mà cũng chán thật thằng lâm đi lớp hết đứa hay làm trò lố
 
Ừ buồn thật,Hữu Thắng,Uông đi.May mà còn chị Trường Thành... :))
Chiều mai sẽ là một chiều rất dài..."BỐ mẹ ai ko đến=>bị đuổi"(Mr Strong) => lão này vẫn muốn dạy tiếp =))
 
hix ko muốn nghỉ chút nào :( ... mà tại lười thật ông ấy mắng có oan đâu :|
hôm nay đi chơi ... gặp 2 thằng ôn dịch ... bực vật làm hỏng buổi đi chơi với bạn bệnh nhân của mình
 
Nói khó hiểu đề nghị lần sau nói cho ra nói một chút.Để thread rơi tự do.
Hôm nay Strong bệnh nặng,anh em được về sớm nhưng ko vui như mọi khi.Tháng cuối,mình cố mà chăm nhưng...lỡ tụi kia lười thì chịu,ghét thiệt.Cái sign mới của tôi,chắc đi vào dĩ vãng mất.Hic Harvard... :((
 
Thắng Long vào Raffle . Khổ thân nó trường này toàn con trai .
Mới đi Cát Bà về đùng hôm mưa -> say sóng ^_^
Có ai biết bạn Hương Giang con bố Lợi học chuyên Toán là ai không.....Hỏi gấp SOS SOS SOS SOS
 
oạch thế đứa nào đi thi cũng đỗ vào các trường à ???
:-?
các ku thi là thi cái rì đấy !
 
Học bổng asian đó.Chả bít Hiền có nhớ vụ City bank mà Mr Strong kể ko? :))
 
2 ngày nay không ăn thịt, sáng bánh bao chay, trưa muối vừng, đậu phụ, tối su su xào, khoai tây rán, sao mà ớn thế không biết
 
mày ăn chay làm gì thế hả Nghĩa ???
thằng Uông hỏi gì đấy ?
học bổng Asean huh ? keke học Sing thì nên học mí trường nào nhờ ??? tớ chả biết gì biết mỗi Nanyang,NgheAnn,NUS, ...
mà học Sing gần lắm ... dek thích
vụ City bank nào nhờ ... :D
 
Vụ cleaner ấy...100$/month,cãi oai.
Mà trường gì tên nghe như Nghệ An (ngheann) thế :))
Ku Uông cá với ku Nghĩa là nó đi thì ku Nghĩa phải ăn chay,chậc,khổ...
BẠn Giang hả,bạn đó hay chơi với Hiền móm lớp mình đấy...
 
Minh Ngọc đêm vẫn khó ngủ như hồi 1 năm trước, chắc giờ cho bình chọn thì cuộc sống về đêm của lớp tin là sôi nổi nhất box.
Không hiểu Hữu Thắng dạo này sao nhờ, không chit chat nên mù thông tin quá.

Với cả Hiền móm đâu, tao mọc thêm 4 cái răng rồi nhá, giờ răng tao nhiều hơn răng mày rồi, dám nói là không móm nữa không, nhắc đến răng lại nghĩ đến HP, răn số 6 hỏng, thế mà thương con bé
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoàngđặngnghĩa đã viết:
Minh Ngọc đêm vẫn khó ngủ như hồi 1 năm trước, chắc giờ cho bình chọn thì cuộc sống về đêm của lớp tin là sôi nổi nhất box.
ùa tao dạo này cũng khó ngủ thế thì đêm đỡ buồn rùi :)>- :)>-
 
ặc ặc cái thằng nghĩa điên ... răng mày nhiều hơn răng tao thì mắc mớ gì tao ...
à há ... vụ cleaner ... rồi keke :))
mà thằng Uông hỏi bạn Giang làm giề thế ?
 
He he hôm đi Cát Bà với bố tao mới biết bố nó là ... sếp của bố tao !!!!
 
hôm nay đi xem chương trinh khắc họa chân dung một mình. chán vãi lúa. được mỗi cái có lắm gái xinh. thằng lâm ngu, tao rủ không đi.
 
:)) bố Giang hình như là thanh tra Asean gì đấy :-? chả rõ nữa :D ... cứ tưởng thằng Lâm hâm mộ bạn ấy vì bạn ấy vừa xinh vừa học cực giỏi
 
Ko, bố nó hùi trước là thanh tra, bây h ko phải đâu. Bố Giang hùi trước ko làm nhà nước nhưng bây h làm nhà nước rùi, mà bố nó là sếp là chuyện đương nhiên :)):)):))

Cuộc sống về đêm :">:">:"> nghe thật hạnh phúc :D:D:D

Thèng Trường Thành thức đến mỗi 12h mã cũng sĩ diện khoe với anh chị dân đen 3, 4h sáng ở đây hả :-&:-&:-&

Hữu Thắng mình có chat vài lần, thấy ku ý vui vẻ lém... :D:D:D
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:

Cuộc sống về đêm :">:">:"> nghe thật hạnh phúc :D:D:D

Thèng Trường Thành thức đến mỗi 12h mã cũng sĩ diện khoe với anh chị dân đen 3, 4h sáng ở đây hả :-&:-&:-&

Hữu Thắng mình có chat vài lần, thấy ku ý vui vẻ lém... :D:D:D
tao cũng thức đêm nhưng chẳng qua ít tiền nên chỉ ngồi xem ti vi thui :(( :((
mình hay gặp ku HT , nó vui vẻ ri` chú bị mấy em ng` china chửi là terrible
đau đau :)) :)) căn bản trông chẳng giống dân tộc nào hết he he :)
 
Back
Bên trên