Nhật kí lớp Tin

hic
hôm nay có ban phụ huynh đi , thôi HP kiếu ở nhà cho khoẻ :D , các bác đi thăm nhá . Thấy Việt Anh bảo là mẹ Bách ko cho nhiều người đến sợ làm ảnh hưởng đến tinh thần của Bách , trước khi lên bàn mổ , thế thì thôi tớ chả dại để đi.
Mọi người đi vui vẻ nhá !
 
^_^ HP ko đi tức là ko có đứa nào gọi điện gọi Hiền dậy nên Hiền cũng ko đi được :D ... :D
 
Tức là Bách nó chưa mổ à, khổ thế, hay có đứa nào có điện thoại nó ko? Gọi điện chắc cũng đuợc.
 
thằng Nam Anh hỏi rất lạ, mình sợ chuyện đấy ví chắc thằng Bách với mẹ nó đều không muốn gặp mọi người lúc này thế mà anh em thì cứ đòi đến thăm, 1 số bệnh, 1 số người không nên thăm, nhưng mà mọi người cứ muốn thăm, chiều mai Bách ruồi mổ
 
Nếu như thế thì chú bảo luôn cho mọi người là hạn chế đến thăm.Cứ úp mở,thế nếu mọi người đến thì sao,chú là người sai hay mọi người sai.Nói vậy mà cũng nói được.Nếu ko đến thăm mọi người còn có thể có cách khác để giúp nó chia sẻ cơ mà.
Vụ này cứ tạm gác đấy...
Mấy hôm nay lại phải đến ngủ ngồi với Mr Thỏa.Niềm đam mê Tin vừa sống lại đã chợt tắt ngấm,hic.
 
chú Nam anh ơi , 27-6 lúc 10h có chương trình mầm xanh chứ có cái gì đâu mà see !
hay em Tiên của chú = tuổi mấy em mầm xanh ấy :D
 
Nhầm,10h30,nhóc Trường Thành có xem đó.Nói chung là cũng bình thường thui,đứng có thứ 3/4(tuy điểm chỉ cách người 1st có 20).
 
Tiên là cô thứ hai đó .nói chuyện cũng được nhưng nói cứ lúc đầu to song nhỏ dần rất chuối.
a` mà có ai xem thiên long bát bộ ko vậy
mình thuê cái đó về xem hay ko thể chịu được
sao mấy lão ấy làm co 40 tập it quá
 
phim đấy càng xem về cuối càng hay
ko thể chịu được
ko biết có ai cũng xem ko
 
tao nghĩ nếu nó chuyển lớp thì chắc là sang hóa thôi vì nó học đỉnh hóa lại co giải thành phố thể nào thi mà chảng đỗ

chỉ tội cho đội bóng rổ lớp 10tin thôi
 
ặc sao bạn Bách lại chuyển sang Hóa được ! thế này thì chắc HP năng sang thăm bạn cũ lắm :D , Bách vẫn ở lại lớp mình thôi , chỉ cần ko tiếp xúc nhiều với máy tính như khi học đội tuyển là được .
À thông báo luôn cho mọi người biết nhá : Thứ 2 8h sáng đi thăm bạn Bách . Các bạn đi đủ nhá , mỗi người đóng 5000 để mua quà tặng Bách . Thế nhé !
 
ku Trường Thành ơi ... tao xem hết rồi đây này ...
tao ko đi thăm thằng Bách đâu HP ạ :(
Tiên là sao ???
chương trình gì đấy :D
có chiếu lại ko ?
 
Lâu lắm rùi mới lên lại thấy thêm được chị gái Trường Thành
Dạo này bận quá toàn học chả chơi bời gì cả
Thế mà hôm trước sinh nhật mình fick có đứa nào nhớ
 
Cho chết.Muốn có quà thì phải nhắc,có vậy mà ko biêt."Ko nói ra thì ko ai biết...nói xong rồi thì bố thằng nào ko biết".
 
Cái hồi tao hay bùng học là tao nằm nhà xem xuyên đêm Thiên Long Bát Bộ đấy............. :)):)):)) Hay á, mày đọc hẳn truyện đi, khác hoàn toàn.......... :D:D:D
 
^_^ truyện á ???????? truyện chữ đọc nhức mắt lắm ... bao giờ có truyện tranh đọc vui hơn :p
 
Truyện chưởng đọc chữ mới khoái.Vẽ sao tả được cái động trong cái tĩnh...
 
anh đã trở lại HAO xin chao tất cả các em thành biên lớp tin


anh đã vượt qua được thử thách của tình yêu và trở thành một con người khác( chuyện này chỉ có chú NA biết thôi)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên