Nhật kí lớp Tin

mình vừa qua nhà nó rồi, tạm thời nó đang theo dõi, không biết có phải mổ không, nhưng mà mẹ nó xin cho nó ra khỏi đội tuyển rồi, không biết có chuyển lớp không nữa, khó mà lường hết được chữ "ngờ"
 
Ko ai lường được chữ ngờ.Phát hiện khi nào vậy?
Mà hôm nay bò đến trường thấy lão BV bảo 3h ngày mai.Vậy thì phải nghỉ rùi.Cú quá.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ặc khổ thân thằng Bách :( sao khổ thế , mất bạn thư ký lớp rùi , thôi phải tổ chức thăm bẹn ý thui , các bạn nhá
Tùy mọi người đấy , nói chung là HP rỗi , hết vào các buổi chiều (trừ Chủ nhật) .
Chán nhỉ , 1 trong 3 người học giỏi Tin nhất lớp đã teo rùi ... đành hy vọng vào lớp trửởng và Nam Khánh .
Khổ thần thế :(( thương bạn ý quá :((
 
ặc ặc ... đến thăm nó đi chứ ... nhớ báo lên đây nhé ... để còn biết giờ giấc tập trung ...... :(( phí mất 1 nhân tài
 
nhưng mà đừng bảo tao nói đấy nhé, địa chỉ là số 20 ngõ 335 đường Nguyễn Trãi.
 
Khiếp..... khổ nhỉ :(:(:( tương lai thế mà..... lo nhất là bị chuyển lớp nữa.... nhưng tại sao tự nhiên nó bị thế?
 
nào các bạn ? bao giờ đi ? xem nào ? chiều thứ 2, 4, 6 thì các bẹn phải học Tin Thỏa , thứ 3,5,7 thì bạn Nam Anh , Hiền phải học Anh Mạnh , hic thế thì chả lẽ chủ nhật :D
mà chủ nhật thì mình lại bận cả buổi ,
À hay là buổi sáng nói chung là HP rỗi hết trừ Thứ 7 , chủ nhật , đấy , mọi người sắp xếp lịch đi để còn báo cho các bạn trong lớp .
Tình hình bóng đá thế nào rùi bẹn Nghĩa :D
Ko hiểu năm sau ai làm thư ký đây nhể ?
 
năm sau thư kí là Trần Phi Bách.
Bóng đá à, thua 1 trận 0-2, 1 trận thua 4-5, trận còn lại đội bạn bỏ cuộc
 
khi nao` di thăm B nhớ kiu tui,tui chắc đến giữa tháng 7 mới đi
đục thủy tinh thể thì ông tôi cũng bị,mổ 15' là xong ,nếu mổ thì cũng chỉ mổ 1 mắt thôi vì thấy bảo mổ vài năm là đi,chả hỉu thế nào
nói chung đi thăm thì đừng nói gì lung tung không dễ tủi thân lắm,chuyện cũng không lớn lắm mà làm loạn cả lên
 
chú HT nói chính xác , bệnh đó tránh phẫu thuật là tốt nhất, nhất là khi dưới 18 tuổi vì khả năng bị nhiễm lại và nặng hơn là rất cao
 
thế thì chết , sao lại như thế . khi nào lớp mình đi thăm xem nó bị làm sao
khổ thân nó. mà đứa nào bảo tao lấy ảnh ở đâu cái nhẩy
 
thế cuối cùng là sao ... có đi thăm nó ko ... cứ nói nhăng cuội mãi ...
 
Khoan đã, nói lại tình hình Bách đi, mà sao mắt nó bị thế, lo chết đi được mà cứ nói qua loa thế, Hà Phương dẹp chuyện xem film đi.
 
The nguồn thin vỉa hè thì là do cai VSM của Trafaco(cái này vừa bị cấm lưu hành).Nếu đi thăm nên đi buổi sáng cho mát.Nhưng mà chọn xong nhwos báo sớm để chuẩn bị trước mấy ngày,dạo này toàn ngủ 5h=>12h.
 
Mà sao lại nhét cái title xuống dưới bậy,trông xấu mù.Lại còn có chữ TV nữa chứ,chuối.Lên mod thôi.
 
hic thì có ai nghĩ đến chuyện đi xem phim nữa đâu , mọi người sắp xếp đi , em nói là em rỗi rồi mà
đi buổi sáng là ổn nhất còn gì nữa
khổ quá cơ cứ tưởng bị nặng hóa ra vẫn học được lớp Tin
 
Uhm.... thế tức là vẫn học được lớp Tin à, thế sao thèng heo Hữu Thắng với Nghĩa nói nghe tởm thế....
 
tao nói có tởm đâu, thằng ku Nam Anh lại nghe mình cái chuyện viên sáng mắt rồi, cái đấy ai mà đã từng dùng thử thì vào BV khám nhé, nguy hiểm lắm đấy
 
thật hả ??? may quá ... mình là đứa chúa lười uống thuốc .... cuối cùng thằng Bách ko sao phải ko ... vẫn học lớp mình ... vậy là ổn rồi ^_^
 
Coi như vậy cũng ổn,nhưng cũng phải đi thăm nó chứ.Chỉ thắc mắc sao chú Nghĩa lại sợ Bách biết chú ấy loa nhỉ.
Trời nóng vậy,sao ko mưa,để mình đi chơi...
Thay Avatar thui.
 
Back
Bên trên