Nhật kí lớp Tin

Cái gì vậy,mình là con người đứng đắn mừ...Bạn Hiền đừng reo rắc tiếng xấu cho người vô tội vậy chứ.
Anh Thỏa còn bảo mình phải tập trung học,tập trung sao được giữa mùa hè đầy cám dỗ....
Chết chìu nay đi học lão Hói,lần trước mình nghỉ,19/20 đứa ko đọc được,hôm nay đến lão hỏi tội,"đập chết làm ruốc"...á..á..
 
Nguyễn Hữu Thắng đã viết:
hôm nay co' thêm vài đồng chí nữa lao vào lớp gồm:
1-Nguyễn Mạnh Hùng lớp Toán 2
2 đồng chí ở VInh ra(đây la` nguoi`quen cua thày Thỏa vì hồi truóc vi` hình như quê MrT cũng ở Vinh),1 gầy lùn và 1 cao Béo,trông rất hài hước
còn 1 lão nưa là ông Hiệp 11 tin ,Truòng Thành bao là chửi bậy như ranh
MR.Thoa hom nay không dạy mà là anh Hiêp 12 Tin(dạy rất dễ hỉu),Mr THỏa lên net ở phòng trong đến cuối buổi mới nói vài lời,lúc đó Thèng Lâm thần kinh lại nói Oang oang là :"anh ý dạy dễ hiểu hơn thày",thật là siêu Stupid

2 đồng chí ở Vinh ấy là bạn của tui đó :D, các bạn hãy giúp đỡ 2 đồng chí đó với nhé. 2 đồng chí đó có thể nói là mới bắt đầu học cho nên còn nhiều bỡ ngỡ. Tuy có thầy thỏa, anh Hiệp dạy là tốt rồi nhưng dù sao nếu các bạn giúp đỡ thì 2 đồng chí đó học sẽ tốt hơn nhiều. Cám ơn nhe :D có gì 1 ngày nào đó sẽ dạy tiếng Nghệ An cho :D (Anh Hiệp đang được tôi bày tiếng Nghệ An đó :D)
 
ơ nô đến rồi, anh em tin đứa lào muốn cá độ nên tiếng đê, mới có mình cá độ với Nam Anh, chán quá, hồi trong năm ngày nào đấu C1 mình cũng chơi, anh em đăng kí đê, như cũ 5k/trận hay nhiều hơn đây
 
8-} thằng Nghĩa đến chết vẫn ko chừa cá độ + đánh bài ... tệ nạn
:)) cái lão Hói ... ghét kinh điển ... lần trước học ức chế vãi
 
Waa lâu lắm rùi chưa gặo mấy cu
Hế lô tất cả mọi người
 
Thang nhoc Lam,lao'.
Lao hoi cang ngay cang benh nhung ko sao,du the nao lao cung ko phat hien ra minh nghi.
Dang da Fifa...
 
ku Nam Anh lần sau gõ có dấu nhé ...
các bạn đi học tin thế nào ??? vui ko :D
có chuyện gì hay kể đi ^_^
chắc là ko vì ko có mình mà :))
 
tự nhiên hộp thư của mình tăng dung lượng gấp 25 lần, mình có đăng kí đâu, ngại quá, chẳng hiểu lấy money từ account nào mà nó làm thế, chẳng nhẽ mình gặp may?
dạo này học tin chán quá, không chịu nổi, trong lớp chẳng hiểu anh Thỏa giảng cái mô, hôm qua tưởng đi gặp các bạn cũng đếch gặp, ****
 
hôm nay gặp bạn Trang bạn ấy than là hôm qua đi học mà ko thấy Thắm đâu đang định đánh bài chuồn thì gặp ngay Thỏa chiếu mệnh ... đúng là sao quả tạ ... :))
còn Hà Phương ỉn và con Ngọc Hà đi học ông Phương chả rủ ai cả mất dạy ... :D
 
Khó chịu thiệt,tại cái web nó lỗi đó chứ,nên ko đánh được TV.
Học Mr.Hiệp thích phết,dạy dễ hiểu ,thoải mái.Chủ nhật SN mình mà Thỏa còn bắt đi học ,chuối, đến lại ngáp....
 
Đồng ý , học thầy Thỏa khó hiểu bỏ xừ chẳng vào được tí gì cả
Học Mr.Hiệp vừa nhẹ lại dễ hiểu
 
8-}
ặc mình tưởng mr Hiệp chủ nhiệm lớp Lý chứ ... :D
ai đi học toán ở đâu thì rủ với nhé
 
:)) đấy là anh Hiệp lớp 12 đúng không hả các cu ?
con Hiền toàn mơ tưởng lớp Lý :D
 
^_^ hehe tao có biết anh Hiệp lớp 12 là thằng ku nào đâu ... mặt mũi nó tròn méo thế nào tao cũng bó :D
 
Hơi bị đẹp giai luôn
Lại học giỏi
Mày bỏ thằng Cộng đi là vừa
 
đời có rất lắm thằng ngu, thằng vừa post bài trên mình là thằng ngu nhất trong những thằng ngu, ai đời, trong lớp học sủa oang oang lên "anh ý dạy dễ hiểu hơn thầy" trước mặt 1 ông lớp 11, 1 thằng lớp toán, 2 thằng toán 2, chưa nói đến việc người ta nghĩ trình độ của học sinh thế nào, nhưng mày nhìn lại xem người ta nghĩ gì về mày, đến chịu
 
Mày mới là thằng ngu tự nhiên nói giữa lớp là Mr.Hiệp làm sai
Cuối cùng mới biết là chính mình sai , để thằng Châu Phi nó chửi cho thối mũi
 
Thế thằng nào bảo test sai.Thôi con lạy "bố","bố" ngậm mồm cho bớt mùi...
 
thôi không cãi nhau nứa, bạn NA đừng lên CLAN nữa, đi với bạn Tiên đi, xem ở Lí Nam Đế có chiếu phim ko hôm lào đi xem cô gái chân dài đi.
sáng nay nghe lời thằng Hiếu luyện thể lực chạy 5 cây số mệt đêk chịu nổi
 
Back
Bên trên