Nhật kí lớp Tin

Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Ơ ! sao bọn mày dã man thế ? Tao thì đang móm mà cú khao với khíếc!
Mới cả bọn mày ăn nhu pig ý ! Thôi để mai tao dẫn bọn mày ra Thu Trang !
Học tập bác Việt Long : cho mấy chục ly nuớc lọc :(
[color=0f85ff]RỒi để xem mày có dám mời bọn tao nước lọc ko! cứ chuẩn bị tiền đi rồi mai đến tính sổ :))[/color]
 
:D thôi đợi hôm nào họp box thì bạn Hà Phương khao 1 thể :)) ( hôm đấy chắc đông lắm )
bọn này toàn dùng nick nhau loạn xạ thế là ko được đâu nhé :mrgreen:
 
Thế này thì tiêu em ròi !
Thôi em nói riêng với bác Hiền tha cho em , rùi có gì chúng ta ra quán uóng núớc !
 
Hà Phương online kinh phết..... lúc sáng nay ngủ dậy lúc 7h thấy nó đang online.... ngủ tiếp đến 12h lại thấy nó đang online.... 2 h lại thấy nó online.... vừa đi ngủ dậy lại thấy nó đang online... con này online tương đương với thời gian ngủ của mình....
 
hoàngđặngnghĩa đã viết:
vãi đẹp trai, thôi, của chung của 2 bạn, hôm nay chị Thành chị ý bảo muốn làm vợ của Hiền, làm mẹ của Ngọc "râu"(chị ý bảo Ngọc có râu)
Muốn làm vợ của bố thì tùy... ko phải quyền của tao... mẹ thì tao chỉ có 2 mẹ:
Mẹ 1: đang ở Hồng Kông
Mẹ 2: Trần Hữu Hùng H1 03-06
 
Bọn mày ơi ! Ngày mai ôn kỹ Đam San nhé !
Nguyệt Anh bảo tao mai dụ giờ Đam San đấý
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Bọn mày ơi ! Ngày mai ôn kỹ Đam San nhé !
Nguyệt Anh bảo tao mai dụ giờ Đam San đấý
dụ giờ là cái chó gì thế....
 
cái con này
toàn bắt nạt mấy bạn hiền lành,dễ thương
Chỉ hơi tự nhiên đến nỗi hổng hiểu đang nói gì
 
Càng nghĩ càng thấy mình máu.... chẳng học 1 tí bài nào của ngày mai, cả ngày hum nay là ôm gối và ôm máy tình.... ko học 1 chữ gì hết.....
 
Thế mà chẳng thấy ôm Trang này, công chúa ạ!!!:D
Đồ lừơi biếng nhá!!! :P
 
Đặng Thu Trang đã viết:
Thế mà chẳng thấy ôm Trang này, công chúa ạ!!!:D
Đồ lừơi biếng nhá!!! :P
Trang mới gọi là vô duyên kìa.... bị cấp cứu mà chẳng thấy báo bạn bè gì hết, để nhoc_nghich báo kìa.... vô duyên vật ạ.... :p
 
Hehe.. báo thế mô??? Chẳng lẽ gọi điện về cho công chúa, hổn hển vài câu:" công chúa, Trang đi cấp cứu:D, sang ngay a`"?? Hay báo, công chúa ơi,TRang được đi cấp cứu đấy à??? Rõ vô duyên nhá.:P
 
Thôi.... có mỗi cái bà thông gia dở hơi này gọi thế..... :D nghe chuối chuối nhưng mà kệ, 1 người gọi nên cũng quen.... :D
To bà Trang: cấp cứu mà xem bộ vẫn khoẻ ghê..... :D
NK: hum nay bị quê nhưng ko sao vì mình "trơ" rồi..... :mrgreen:
 
NK: hôm nay Thỏa ghê gớm thật , gọi hỏi loạn xạ run vãi ...... may mà mình cũng trả lời được gần hết ...
 
Minh Ngọc hum nay mới gọi là bị anh Thỏa chú ý.... chắc anh ý giận vì bị mình đá đây mà.... :mrgreen:
 
NK: Chú ý chú ý...... lớp trưởng lớp 10 Tin mà được các bạn chú ý đã đăng kí làm thành viên chính thức..... nhìn kìa..... Nguyễn Đặng Việt Anh đó.... ăn mừng đê bà con ui.... :D
 
Bọn mày ơi tao nghe nói đi Tam Đảo có nhiều nguời chết lắm!
Tao không đi T Đ n­ũa đâu
 
:)) Con Hà Phương dở hơi.... :mrgreen: Sống chết có số bé Phương ạ.... :mrgreen:
 
[color=0f85ff]Tam Đảo làm sao mà có nhiều người chết! chỉ có đứa có tiền mà ko khao bạn thì mới bị thế thôi :))[/color]
 
Back
Bên trên