Nhật kí lớp Tin

Lớp Tin hum nay có 4 đứa mất dậy trong giờ Lý chơi quan tòa chỉ điểm: trong đó có 2 đứa trong for, 1 đứa mặt lợn và 1 đứa có nước da bánh mật, cùng 1 "chị" có gương mặt baby..... :D
 
sao lại 4 ????? 5 chứ !!!
hic mình xui xẻo 4 lần là chỉ điểm liền :((
hehe 3 lần quan tòa 1 lần luật sư
2 lần đao phủ
và 2 lần kẻ cắp ...
cười vỡ bụng .. có 1 vài sự trùng hợp rất kì lạ :D
 
sáng nay làm sinh vãi ngu, hi vọng được 6, không tuần sau phải xung phong không thì chết môn này. À cái bạn đen đen mà bạn nào đấy ví như củ súng tên là Hữu Thắng
 
Phạm Minh Ngọc đã viết:
Lớp Tin hum nay có 4 đứa mất dậy trong giờ Lý chơi quan tòa chỉ điểm: trong đó có 2 đứa trong for, 1 đứa mặt lợn và 1 đứa có nước da bánh mật, cùng 1 "chị" có gương mặt baby..... :D

Sau đó MN bị gọi lên bảng và sau nữa là đến lượt Đặng Nghĩa này bị vồ
 
Bạn Nghĩa làm được bài còn tinh vi..... :( như bạn Minh Ngọc loay hoay mãi trên bảng.... :(( ----> que^ qua'... ;()
 
Hum nay là 1 ngày ức chế với lớp Tin và cũng là ức chế đối với Phạm Minh Ngọc
 
2 Tiết Tin: đau vật vã đối với bác Thỏa..... lên bảng làm bài.... 1 chú làm ngu ngu. đã thế ko thèm làm BT về nhà..... bác Thỏa nhà mình cho 1 câu..... đáng lẽ cậu chỉ được 0 điểm.... nhưng tôi nâng tay cho cậu 1 điểm..... :((---> đau quá...
Mình hỏi bác Thỏa vài câu và nói là mình ko hiểu gì---> trong giờ bác cứ vừa nhìn mình vừa giảng bài.... :((
Bác Hà Phương lên bảng làm bài.... nghe ở dưới nhắc thế là sửa đúng thành sai---> bác Thỏa cho 1 câu xanh rờn.... :Chân lý chưa chắc đã thuộc về số đông---> cả lớp ở dưới choáng.... :((
Thấy cả lớp ngu ngơ bảo ko hiểu gì... bác ta lại thêm 1 câu xanh rờn nữa: Tôi đành hy sinh giảng lại từ đầu vậy...... :((
Cuối tiết.... bác Thỏa cho kiểm tra 15', cả lũ ngẩn ngơ ko hỏi bài được ( ko có thời gian mà hỏi ) cuối cùng hỏi đi hỏi lại đứa nào cũng sai này sai nọ.... thiếu nọ thiếu kia.... :((
ỨC CHẾ GIỜ TIN VẬT Ạ..... :((
 
1 Tiết thể dục: Phải nói đây là 2 tiết đau nhất của Phạm Minh Ngọc từ khi đi học đến giờ..... :(( Bị mắng..... :(( vì tội mặc áo ngắn quá... hở này hở kia.... :((---> Quê kinh dị.... đã thế bà thể dục thấy mình chỉ cười trừ linh tinh cố tình lấn lướt mà nói thêm.... đến lúc thấy mình lườm lườm mới thôi..... :(( bị bọn con trai cười, bọn con gái cũng ko ngoại lệ--->Phạm Minh Ngọc ko biết trốn đâu cho đỡ ngượng..... :((
ÔI TIẾT THỄ DỤC KINH HOÀNG...... :((
 
2 tiết văn: 2 tiết này làm mình rõ bộ mặt của bà TA...... kinh tởm.... giảng giải về mấy cái ấy cả lớp nửa cười nửa khóc không hiểu sao giáo viên lại giảng về mấy thứ tế nhị đó cho lớp học nữa---> kinh, lại còn giới tính giới nọ nữa...... nói chung cũng kinh hãi.... toàn mấy thứ dê dê..... chỉ sợ giống hùi bà Hương Lan đầu độc lớp 6B năm xưa..... ko muốn trở về với biệt danh mùi già đâu..... :((
ỐI TIẾT VĂN THÔ BỈ........ :((
 
hic ........... cả buổi học phát ngán chỉ muốn đi về :((
ko muốn trả bài kiểm tra Tin đâu :(( :((
 
:(( sao con Ngọc giống tao thế . Hôm nay tao cũng bị bà Tố Lan gọi lại nhắc nhở vì áo đồng phục hơi ngắn . Bà ý bắt phải đi may cái ao khác :((
Hic , bà ý còn bắt tao vươn tay lên cao để xem sơ vin có bị hở ra ko nữa chứ . Mà lúc đấy ở ngay trước cửa lớp . :")
 
tớ không thể hiểu nổi cái lớp tớ, dạy lí thuyết 5' sau đó ông ý cho 1 ví dụ, rồi từ sau đó đứa nào lên bảng cũng bảo ko học lí thuyết, mẹ, dạy kiểu gì thế không biết, KT 15' không biết mình được bao nhiêu điểm, làm bài trùng phương mà không cho gán x bình bằng y, ngưa vật vã, giờ tin nào cũng như bị tra tấn, bác ý nghĩ ai cũng như bạn lớp trưởng à, đã học tí gì đâu mà ông ý toàn bảo đây là lớp chuyên nên các bạn phải học như chuyên, em chưa bao giờ nghĩ là em vào chuyên tin cả, hichic
 
:(( bức xúc quá...... :(( làm mình quê mặt trước cả lớp.... bọn nó cứ cười cười.... :(( tởm quá..... :(( quê quá..... :(( ko biết dấu mặt vào :((
Đã thế lúc tập đứng cạnh 1 thằng nữa..... :(( ko biết dấu mặt đi đâu..... :(( quê quá mất rồi...... :((

:(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :(( :((
 
[color=0f85ff]Hic sao Thỏa của bọn mày mỗi chỗ 1 khác thế nhỉ! hôm nay tao ăn con 10 nè :D[/color]
 
hic hic
tình hình là lý thuyết ko hiểu thì có học cũng chả làm được bài ... chưa bao giờ mình nghĩ mình chuyên Tin mình chỉ chuyên chat thôi với câu bài nữa :((
thằng Hùng sủi mày đừng có khoe điểm nhé :(( lại còn cai avatar kia là thế nào thế ?? Me & Mp là sao ??? mày ko yêu chồng đi yêu cái con MP à ??? :((
 
[color=0f85ff]Hic hic ! chồng có >2 vợ cơ mà :D
thể nào mai tao cũng bị lên tiếp GDCD cho mà xem [/color]
 
Hum 3/10 kiểm tra 15' Sử....... ôi...... Định thứ 2.... quay thoải mái..... :D
 
Mai có tiết GDCD nhưng ko phải soạn bài..... lo gì.... bài này 3 tiết cơ mà..... ( tối nay toàn chơi..... hư vật.... )
 
hix ... bọn mày kể bạn V.A mà tao thèm quá .... :D
thôi hỏi Hiền .... mày thấy bạn V.A thế nào ??? đẹp trai hay ko ??? he he he .... hỏi Hiền chính xác nhất ....
 
Hải Anh đáng ghét thật..... ko tin tao.... chỉ tin bố à..... :((
 
Back
Bên trên