Nhật kí lớp Tin

Nguyen Minh Hai đã viết:
tình hình ko tổ chức nhanh thì mọi người tứ tán hết. thằng Huy thì về quê rồi, cn tuần sau mới ra. còn Thái Hà thì đang ở Sing, chắc 21 về, rồi đi tham quan với lớp mình, sau đó 28 lại sang Sing. thik nhỉ :))

Hình như Thái Hà về rồi mà, hôm nọ vừa chat với bạn í.

Về chuyện đi chơi, mình vẫn thích đi Sapa hơn.
 
Hờ..thế đi bao giờ?
Mình ngại đi quá...
Nhưng mà đi cũng được...
 
mình vote 1 phiếu cho Sa Pa nhé , nhưng nhìn tình hình ko ai chịu đứng ra tổ chức thế này thì có mà đi bằng mắt :|
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
he he
iem sáng tác xong roài, mạnh dạn post lên đây
rất mong mọi người cho nhận xét cái, vì iem sáng tác bằng tiếng Anh, nên sợ sai lắm
các cô các bác lớp Tin sửa dùm nha. Thanks nhiều nhiều
vừa rồi đã send để trưởng lão ếch cốm ngự lãm, he he

@Tạ Nam Em: đồng chí rất hay cho anh những nhận xét trí tình trí lý, hi vọng đồng chí xiem qua lyric hen!!!
cu Dớ và cu Thành nữa, các đồng chí cũng rất hăng hái, he he, làm ơn cho cái nhận xét với

lyric nè:

I’ll try…


Alone in this house tonight.

I got the TV on, the sound turned down.

These pictures of U and me...

… turned back to my mind… again.


Although I tried to forger U.

But now I still think about U!

I tried. I'll try to find the way…

… without U my heart will not cry!



Maybe my life will be changed but it's not rhyme.

There seems to have been some lies in my heart now.

Trying to forget or I'm trying to run away?

Whenever I try to forget U... it's so hard!!!

....

Now I believe in my love... just for U

Quên mất bạn này :D , gần 1 năm rồi anh ko học E nên là nhận xét có chỗ nào sai thì đồng chí bỏ quá cho nhé ;) . Hình như mấy cái này có vẻ ko đúng ngữ pháp thì phải , trong cái lyric này : trước dấu "..." 1 ý , mà sau dấu "..." lại 1 ý khác , đọc thấy nó cứ kiểu gì ... Hay "I tried. I'll try to find the way…" 1 vế xài past , 1 vế xài future , đọc nó cứ chuối chuối kiểu gì :D Trình độ E hạn hẹp mà lại còn lâu ko học nên chỉ góp ý đến thế thôi , chú thử hỏi mấy bạn giỏi E xem sao , còn ý thì chắc là 1 số người đọc sẽ bảo sến , anh thấy lời thế cũng được rồi ;) .
 
Để xem nào, đứng ra tổ chức đi Sapa từ 5-8 tháng 8 nhé :D
Nếu đồng ý thì giơ tay đi :-?
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Để xem nào, đứng ra tổ chức đi Sapa từ 5-8 tháng 8 nhé :D
Nếu đồng ý thì giơ tay đi :-?
Sao muộn thế mày , góp ý tí , hay là đi tầm mấy ngày 23-24 được ko , đi sớm ko để đến tháng 8 biết điểm ĐH xong tao ko được đi nữa :|
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
mình vote 1 phiếu cho Sa Pa nhé , nhưng nhìn tình hình ko ai chịu đứng ra tổ chức thế này thì có mà đi bằng mắt :|

Thế ban phụ huynh ko đứng ra tổ chức cho đi chơi à ?
 
Nguyễn Việt Hà Ph­ương đã viết:
Để xem nào, đứng ra tổ chức đi Sapa từ 5-8 tháng 8 nhé :D
Nếu đồng ý thì giơ tay đi :-?

có thể sớm hơn được ko, HP? để cho Thái Hà nó cũng đi được. còn Việt Anh nữa, lúc đấy chỉ sợ nó cũng đi rồi. nói chung là tầm cuối thắng 7 đi là đẹp. trong khoảng 23-26. chọn ra 2 ngày, 3 đêm đi Sapa là ngon rồi :D

những ai lên topic này thì cho ý kiến đi, để còn thống nhất lại. ko thì hôm nào lớp mình đi chơi đi, để cùng bàn bạc rồi còn báo cho anh Thỏa nữa :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyen Minh Hai đã viết:
có thể sớm hơn được ko, HP? để cho Thái Hà nó cũng đi được. còn Việt Anh nữa, lúc đấy chỉ sợ nó cũng đi rồi. nói chung là tầm cuối thắng 7 đi là đẹp. trong khoảng 23-26. chọn ra 2 ngày, 3 đêm đi Sapa là ngon rồi :D

những ai lên topic này thì cho ý kiến đi, để còn thống nhất lại. ko thì hôm nào lớp mình đi chơi đi, để cùng bàn bạc rồi còn báo cho anh Thỏa nữa :)

22-23 mình bận. Còn từ khoảng 2/8 sẽ vi vu trong Nam ít nhất 1 tuần. Tùy mọi ngườii nhé.
Còn việc đi Sapa, cũng là tùy mọi người thôi. Vì chắc đi biển có nhiều bạn ngại. Nhưng nói thật là giờ này đi sapa chả có gì đâu. Mùa đông nó còn đẹp đẹp. Thế nhé, mọi người cân nhắc. Mà ai liên lạc thử Vân Anh xem, quê bạn ấy cũng đẹp lắm :p
 
Ờ, đi Sapa mùa hè thì khác gì Hà nội vào thu
Mình cũng t hích đi Thái Bình ;;) Hay Nam Anh gọi điện cho Ms Sinh vật nhờ Ms tổ chức :D
 
hờ hờ , nếu ở Thái Bình có cái hay ho thì đi Thái Bình cũng được nhưng mà báo trước là Thái Bình nóng lắm đấy , tầm 38-39 độ là chuyện thường mà hình như còn có cả gió Lào 8-} , mình thấy các lớp khác đều đi Sa Pa , hay lớp mình làm quả sành điệu đi Thái Bình cho máu :D
Mà đúng là đi tầm cuối tháng 7 là đẹp rồi , tất cả đều đi được . Còn anh Thỏa thì ko đi đâu , anh đã bảo từ trong năm rồi mà .
Có lẽ tuần sau lớp mình phải gặp nhau 1 buổi để thống nhất thôi , chứ cứ bàn thế này xem ra ko ổn , mọi người chọn 1 buổi sáng đi
 
càng sớm càng tốt, để còn chuẩn bị liên hệ tour du lịch nữa. sáng thứ 3 nhé? mọi người cho ý kiến nhanh để còn gọi điện cho những người ko lên HAO. mà nếu ko ngại xa thì đàn đúm ở nhà mình cũng được. nhà mình ko có ai và đảm bảo sẽ ko mất điện nữa đâu :D
 
Các bạn ới ko đi từ 25 đến 31 nhớ :|
Mình ko đi được trong lúc đấy :|
 
đứa nào cũng kêu bận, thế thì biết bao giờ mới đi được. đi cuối tháng 7 là đẹp rồi, đứa nào bận thì hoãn lại, ko thì chịu khó ở nhà vậy. với tình hình này có lẽ sẽ đi vào 24,25.
 
Thôi tốt nhất đi Lạng Sơn \:d/
Nếu đi Lạng Sơn,HP đi hôm nào cũng được
 
Tớ nghĩ tổ chức đi hai ngày là hơi khó,chúng ta nên đi trong 1 ngày ở một nơi nào đó ở ngoại thành,hay gần HN như S.ngà...
 
Back
Bên trên