Nhật kí lớp Tin

tình hình là như thế này:
+ Trước hết chuyện lên netchua: sáng nay bọn tổ 4 lên netchua hết rôi, chỉ sợ mai chúng nó sẽ ko lên nữa, chắc chỉ có Đlong là có thể lên ( vì nhà gần ) nên mai sẽ chỉ có tao, bách, bt, tt, na, nk, hiêu(lên muộn), đlong ( có thể ). cũng đủ chia 2 team. và thời gian sẽ là 8h sáng. vậy nhé :D

+ Còn chuyện đi chơi: tao thấy đi biển là đẹp rồi, đi Sapa cũng cần ít nhất là 2 ngày 3 đêm. đi biển thì có thể 2 ngày 1 đêm được. mà đi vào 23,24 liệu Thái Hà có đi được ko? chỉ sợ thời gian đấy phải ở nhà chuẩn bị, bận rộn lắm. với cả đi cuối tuần thì thương rất đông, bon chen cũng thấy mệt :(
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
@ NAnh mày nhận vụ đi chơi là phải làm hết mọi việc đó từ việc chọn địa điểm , lên lịch dự toán kinh phí đến việc gọi mọi người... liệu mày có thời gian ko?
Tao đã nhận đâu, tao bảo là nếu ko ai nhận thì tao nhận. Các bác phụ huynh trông thế chứ còn lâu giao con cái vào tay tao :| Còn việc thì nhiều thật, tao sẽ sai "quân" đi, lo gì , ai lại làm việc một mình,phải teamwork chứ :))
 
tình hình là tớ khoái đi núi hơn .
Với cả có rủ thầy Thỏa đi ko thế , ko có thầy cũng hơi buồn !
 
các bác ơi, đi đâu thì đi muộn muộn nhá
tại từ hnay đến thứ 3 tuần sau iem phải đi cùng gia đình mất roài
có gì các bác sms cho iem một câu nhá
thằng Tạ biết số của tau roài
cứ nói lại cho chắc: 090 4 125 980

Ah, iem vừa "đạo nhạc" thành công được một bài hát, lần này bằng tiếng Anh cho nó máu
tuần sau post lên cho các bạn phê bình hén!!! :))
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
NA nhận đi >:) H làm chân lon ton :x

kiểu "di chuyển" của Hiền đâu có giống lon ton, nhảy cơ mà :))

lớp mình ai lên HAO thì cho ý kiến về chuyện đi chơi đi, đừng im lặng thế, phải thống nhất ý kiến mọi người mới tổ chức được chứ. mà trước tiên phải tổ chức đi chơi một buổi đã, có gì bàn bạc về chuyện đấy luôn.
 
he he
iem sáng tác xong roài, mạnh dạn post lên đây
rất mong mọi người cho nhận xét cái, vì iem sáng tác bằng tiếng Anh, nên sợ sai lắm
các cô các bác lớp Tin sửa dùm nha. Thanks nhiều nhiều
vừa rồi đã send để trưởng lão ếch cốm ngự lãm, he he

@Tạ Nam Em: đồng chí rất hay cho anh những nhận xét trí tình trí lý, hi vọng đồng chí xiem qua lyric hen!!!
cu Dớ và cu Thành nữa, các đồng chí cũng rất hăng hái, he he, làm ơn cho cái nhận xét với

lyric nè:

I’ll try…


Alone in this house tonight.

I got the TV on, the sound turned down.

These pictures of U and me...

… turned back to my mind… again.


Although I tried to forger U.

But now I still think about U!

I tried. I'll try to find the way…

… without U my heart will not cry!


Maybe my life will be changed but it's not rhyme.

There seems to have been some lies in my heart now.

Trying to forget or I'm trying to run away?

Whenever I try to forget U... it's so hard!!!

....

Now I believe in my love... just for U
 
đọc thôi thì chẳng có cái vị gì, mày thu âm đi rồi up lên cho mọi người nghe, lúc đó mới nhận xét được. gl :D
 
Nghe lyric hơi ngây ngô, nhưng cứ thu âm đi đã. Để còn xét :p
 
NA dùng từ chuẩn phết :))
thực ra sau khi đọc lyric bài này có rất nhiều cảm nghĩ nhưng ko thể nào thể hiện bằng lời cho Hùng B đọc được :)) nó khóc mất :))
I tried. I'll try to find the way…

… without U my heart will not cry!

cái đoạn này đã thấy rực ruột rồi :-&

Whenever I try to forget U... it's so hard!!!

đến cái câu này thì ko nhịn được nữa ý :))
 
Mặc dù mình khá là ngu dốt E nhưng mà thấy lời nó cứ sao sao :D

Mà mai mình ko ra NC đây nhớ :|
 
chán vãi, được hôm hẹn hò thì chỉ có mỗi 4 thằng ra Netchua. lần sau ko ra phải báo trước chứ, để còn thay đổi kế hoạch.
 
Hqua định lên NC nhưng Hải Dớ bảo để hnay nên ngồi nhad Vịt luôn.
Còn chuyện đi chơi tán thành cả 2 tay. Đề định bầu anh Tạ làm chủ trì:d Có ai đồng ý ko
 
Hóa ra hôm nay chỉ có 4 người đi Net chùa thôi à ? Ai vậy ? Mình ngủ quên có khi lại may.

Thế hôm nào có được đầy đủ mọi người đây ?
 
tình hình ko tổ chức nhanh thì mọi người tứ tán hết. thằng Huy thì về quê rồi, cn tuần sau mới ra. còn Thái Hà thì đang ở Sing, chắc 21 về, rồi đi tham quan với lớp mình, sau đó 28 lại sang Sing. thik nhỉ :))
 
Hôm nào lớp mình đi chơi đây .Em lúc nào cũng rảnh trừ ngày 22,23 tháng này.Mà lên lịch nhanh nhanh lên em sắp hết tiền rồi đến lúc đấy thì nuốn đi cũng khó.
 
Ủng hộ anh Hiếu:D ,sắp xếp lịch và bàn địa điểm đi, đi đâu em cũng okie:)
 
Back
Bên trên