Nhật kí lớp Tin

Tạ Nam Anh đã viết:
Chết chết, nghe 2 câu Hải dớ bảo bỏ thấy mình trả lời được luôn :)) Đáng lẽ phải thi khối B mới phải :D mày nhở. Chuẩn bị xuyên việt đê.

Hôm nay 2 môn mình ra sớm. Văn thì lôi TY ra tán hươu tán vượn mãi mới được 7 trang :(( Còn toán thì làm kiểu gò hàn, mò đáp số rồi bốc phét ra :)) Chả hiểu bao nhiêu. Đi thì xa(gấp đôi trường Ngoại Ngữ... gần đến chỗ gọi là Ba La - chắc là đồng nghĩa với bốc phét;;) ), may cái là không tắc đường. Đi thi thì mình cứ cười trêu các bác phụ huynh , nghĩ lại thấy hơi tội lỗi :)) Nốt mai thôi... cầu trời mình đừng ngủ quên :)) WC thật là đúng ngày.

đấy là 1 câu mà? 2 câu đâu mà 2 câu :)) mà mày định đi xuyên Việt ah? có gì rủ anh em đi với :D

@ĐLong: tớ đến lớp học thêm sinh là để tán gái chứ học hành gì :)) lúc em ý nghỉ thì tớ cũng chuyển địa điểm học ra Netchua luôn, 2 tháng ko đến lớp học:))

đêm qua xem WC ngủ có 2 tiếng, sáng dậy vội vội vàng vàng đi thi quên cả máy tính, cả bút :(( cuối cùng dek làm hết hóa vì ngủ quên hơn nửa tiếng và ngồi tính nhẩm :(( nhưng dù sao Ý cũng vô địch rôi :) Fozza Italia :x
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
đấy là 1 câu mà? 2 câu đâu mà 2 câu :)) mà mày định đi xuyên Việt ah? có gì rủ anh em đi với :D

@ĐLong: tớ đến lớp học thêm sinh là để tán gái chứ học hành gì :)) lúc em ý nghỉ thì tớ cũng chuyển địa điểm học ra Netchua luôn, 2 tháng ko đến lớp học:))

đêm qua xem WC ngủ có 2 tiếng, sáng dậy vội vội vàng vàng đi thi quên cả máy tính, cả bút :(( cuối cùng dek làm hết hóa vì ngủ quên hơn nửa tiếng và ngồi tính nhẩm :(( nhưng dù sao Ý cũng vô địch rôi :) Fozza Italia :x
Lolz, mày rủ tao từ đầu năm 12, quên rồi à :))

Mà ông Thắng kêu cũng vừa vừa thôi, để anh em còn chỗ mà kêu chứ [-x Mình đi thi Văn cũng buồn ngủ kinh, hôm đấy đêm ngủ có hơn 1 tiếng, may có tí quyết tâm :D Sợ ngủ là ngủ quên luôn thì đẹp :| Đến lúc viết xong thì... :| hết cả buồn ngủ... chán... nộp bài sớm đi về.

Hôm nay làm anh cũng bt, lâu lắm ko đụng đến nhớ nhớ quên quên, kém thật [=(
Bắt đầu lên kế hoạch thôi anh em :) Hè là hết nhanh lắm...
 
Vũ Đình Long đã viết:
Dota hôm nào mới chính thức họp mặt nhỉ ?

Các bạn thi tốt nhé, mình ở nhà sẽ cổ vũ cho mọi người.

Chỉ tại môn Sinh dài quá nên ko thi cùng với mọi người được.

mấy chú bé này đúng là thi đỗ ĐH roài có khác , hung hãn vãi hàng , chả bù cho anh , h nằm thoi thóp chờ kết quả -___- . Quả này mà trượt thì chắc là ra Hồ Gươm bán sing-gum mất :| .
Mà sao lạ thế nhờ , bình thường thi xong là lớp mình vô đây xôm tụ lắm cơ mà , sao h vắng tanh vắng teo thế này :-/ .
 
dáng ra định ko post bài
nhưng đọc có đoạn thằng Hải dớ nó "nhớ" mình, hỏi ko thấy mình đâu, he he, cảm động quá trời !!!
đáng ra định thi xong khối A thì post, nhưng ko ngờ hôm thi Hóa bị tạch, làm bài Hóa chán, mà rất nhiều người làm được Hóa mới chết chứ lị, thế là bị shock!!!
về cả bố, mẹ, lẫn mình đều lo, nên ngồi nhà đúc Văn, thế mà đến hôm thi Văn lại "tạch" bài Sóng của con mụ ... nở (Xuân Quỳnh), may cũng bốc phét được 2 tờ đúp!
thi Toán khối D dễ thở hơn chút, làm hết dek biết có được điểm câu khó không, lại còn bị trừ mất nửa điểm cái bài đối xứng, bấm máy tính giải hệ sai mới tức chứ lị!
tiếng Anh cũng tàm tạm, phải xổ số nhiều
đấy, tình hình của anh là vậy đấy, các chú lớp Tin nhẩy vào chia buồn đi, gớm, ông Dớ ông ý khoe khiếp quá, mầy làm tao chẳng còn những tháng ngày yên ổn nữa!
làm ko tốt lắm nên dek muốn đùa
năm nay khối A chắc bay về nơi xa lắm
hi vọng được ông khối D
khỉ thật, mình mà học tiếng Hàn Quốc thì nhộn thật đấy, a nhi a xê ố!!!
ha ha :))
 
@ Thành : thì trong lúc chờ tin phải tranh thủ chơi chứ. Tao cũng dám chắc là đỗ đâu, Bách và Chung còn làm tốt hơn tao nhiều.

WC hết rồi, Ý vô địch cũng xứng đáng, chỉ hơi tiếc cho Argentina. Ở nhà mãi cũng hơi chán !
 
Tao thì tao nghĩ, chết thì cũng chết rồi, lo lắng làm gì. Kêu ca tốn đất forum :)) Bàn chuyện khác đi , không lại bỏ phí một mùa hè bây giờ [-( Nếu stress quá thì lên nói cũng được, nhưng cũng nên nhớ là mọi người cũng ko chắc là hơn mình đâu :p Và chỉ có khác là có nói ra hay không thôi.

Các bạn đâu nhỉ, bàn chuyện đi chơi. Mr.Peace hôm gọi cho mình trước khi thi có nói :D Khổ, mình vẫn tức vụ bị nói kháy trên lớp "Trình anh mà thi Ngoại thương thì... " :)) Thôi cứ chuẩn bị đi chơi đi, lần này là phải hoành tráng 1 chút chứ nhỉ.

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời ...
Đường ta sẽ qua, nào ai biết trước...
 
Tạ Nam Anh đã viết:
Tao thì tao nghĩ, chết thì cũng chết rồi, lo lắng làm gì. Kêu ca tốn đất forum :)) Bàn chuyện khác đi , không lại bỏ phí một mùa hè bây giờ [-( Nếu stress quá thì lên nói cũng được, nhưng cũng nên nhớ là mọi người cũng ko chắc là hơn mình đâu :p Và chỉ có khác là có nói ra hay không thôi.

Các bạn đâu nhỉ, bàn chuyện đi chơi. Mr.Peace hôm gọi cho mình trước khi thi có nói :D Khổ, mình vẫn tức vụ bị nói kháy trên lớp "Trình anh mà thi Ngoại thương thì... " :)) Thôi cứ chuẩn bị đi chơi đi, lần này là phải hoành tráng 1 chút chứ nhỉ.

Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời ...
Đường ta sẽ qua, nào ai biết trước...

Oh thằng này mới thay đổi giờ giấc sinh hoạt ah :eek:
 
***** thằng NKhánh nó có thông cảm cho anh em đâu cơ chứ .Trong lúc nó ngủ bù cho một đêm chơi + xem đá bóng thì anh em đâng phải ngồi cực hình ở phòng thi . Báo hại mình bây h cứ 6h30 là đậy không thể ngủ tiếp được .
@Khánh tao bị trấn xe rồi mai lên NC qua chở tao ,còn ngày kia mày phải tự lên sân đấy.
 
ừa bọn mày ơi
chết thì cũng chết rồi
tao cũng ủng hộ mấy cái chiến dịch đi chơi
có gì ới tao một câu
ở nhà bi h cũng chán
ah, cu Tạ, hôm trước thấy chúng mày nói về cái gì mà KFC
ở Hà Nội có rồi à
tao quê quá
ở chỗ nào
chỉ cho iem cái địa điểm :))
 
Sáng mai mọi người họp mặt ở Net Chùa à ?

Lớp Tin còn kế hoạch đi chơi nào nữa ko nhỉ ?
 
oái , để sáng thứ 5 đi chúng mày , sáng mai tao bận mất roài :(
Ah mà mọi người bàn chuyện đi chơi đâu đi chứ nhỉ , h có 2 khả năng : đi Sa Pa hoặc đi biển , tao thấy các lớp # cũng đi Sa Pa thì phải , còn thấy đi biển mà đi 2 ngày 1 đêm thì hơi ít thì phải , mọi người thấy thế nào ???
 
@ Thành mày bận ngày mai thì thứ 5 gọi bọn nó làm tăng nữa. Nhưng mà thứ 5 thì tao không đi được .
Còn vụ đi chơi thì phải hẹn cả lớp một hôm đi đâu đó chơi rồi bàn bạc cụ thể .MOng có một ai đó đứng ra lo liệu chứ đồng thời thúc giục mọi người chứ không thì bàn mỏi mồm đến lúc cuối 1 số người lại bảo không thích hoặc không đi được thì chán lắm.Học với nhau ba năm rồi mà số lần đi chơi với cả lớp chưa đếm hết trên một bàn tay.Không hiểu người khác thế nào chứ riêng em thì cứ ới trước khoảng 3 ngày là ok hết .
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
ừa bọn mày ơi
chết thì cũng chết rồi
tao cũng ủng hộ mấy cái chiến dịch đi chơi
có gì ới tao một câu
ở nhà bi h cũng chán
ah, cu Tạ, hôm trước thấy chúng mày nói về cái gì mà KFC
ở Hà Nội có rồi à
tao quê quá
ở chỗ nào
chỉ cho iem cái địa điểm :))
Ở chỗ ngã rẽ Nguyên Hồng với Huỳnh Thúc Kháng ấy. Gần trung tâm chiếu phim quốc gia (nói thêm ... :p ) . Tao ăn đến 5 lần rồi ,buồn thế :)) .Có định đi đâu nhưng toàn được mời :x

@Hiếu và NK: tao ngủ bù... từ 7h tối hôm trước. Lại chả dạy giờ đấy :))

Còn chuyện đi chơi, không ai đứng ra nhận thì mình nhận. Ai không đi cho ở nhà :| Đi nhiệt tình một chút thì hãy đi... buồn các bạn có đi chơi cũng ko muốn lắm rồi.
 
thôi chúng mày gạt hết chuyện thi cử đi, tập trung vào ăn chơi trác táng thôi. đầu tiên là sáng thư 5 ra netchua nhé.

ha ha, tao được 5 lần đánh giá tốt rồi :D
 
Thứ 5 ra thế mai có đi không vậy, bọn này thay đổi kế hoạch như chong chóng
 
thứ 5 tất cả những ai lên netchua được thì lên nhé, anh em làm một quả hoanh tráng luôn :D
 
@ NAnh mày nhận vụ đi chơi là phải làm hết mọi việc đó từ việc chọn địa điểm , lên lịch dự toán kinh phí đến việc gọi mọi người... liệu mày có thời gian ko?
 
NAnh đứng ra tổ chức được thì lớp mình khá là yên tâm rồi ;) . Mọi người góp ý xem là đi đâu cái nhỉ , có lẽ là phải như ku Hiếu nói , lớp mình phải gặp nhau 1 bữa để bàn xem chứ nói ở trên này thì ít người được góp ý kiến quá .
Thời gian thì theo mình nên đi ngày 23-24 tháng 7 , 2 ngày cuối tuần , đi 2 ngày đấy để còn cho đồng chí Thái Hà đi với , đồng chí này 28/7 sang Sing gum mà . Chỉ théc méc là ko biết lúc đấy thì đồng chí Nam Khánh đã đi Mexico về chưa , chú NK vào check thông tin cái .
Đi biển thì hay hơn đi Sa Pa thì phải , nhưng mà đi 2 ngày 1 đêm thì hơi ít , NA xem thế nào có lẽ nên đi 3 ngày 2 đêm thì hay hơn :-/

Còn sáng mai mọi người lên NC nhé , Hải dớ bảo Bách ruồi gọi cho thằng đu đủ để nó bảo bọn team2 đi nữa nhé .
 
Back
Bên trên