Nhật kí lớp Tin

Quyết tâm quả này cố bon chen kiếm thi sinh mà chưa học 1 tí j sinh cả. SGK thì mất rồi mua quyển khác lại mất qua nhà NA mượn sách của nó thì mang đến lớp o biet có được 1 buổi không đã o thấy nó đâu rồi.Đúng là lớp Tin ... như rươi
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
thì cứ bon chen... NA mà phải sợ ah ;;)
Có gì mà bon chen... NA thì chỉ sợ mỗi việc ko có xiền thôi :))

Nhưng thằng Khánh khao ăn lắm điều kiện lắm, mà mình giờ chán KFC rồi, chỉ thích món Nhật thôi :))
 
Ặc, xe 82 sao đủ một bữa của anh em ;))
 
Chán thế , h lại phải quay lại cái máng lợn Dial Up 1269 +__+
Mặc dù mình chưa chắc đã đỗ khối A nhưng mà thôi , chả thi nữa , stress lắm rồi , thi nữa chắc phát điên :|
Chúc cả lớp mai thi khối B,D tốt nha , bình tĩnh , tự tin , mà nhất là ko được để ý đến giám thị đâu đấy , tao thi kém cũng 1 phần là do giám thị trông 3 buổi là 3 chị KTQD năm 4 xinh như mộng +__+ , đã thế lại còn toàn ra đứng chỗ mình nữa , ko thể tập trung được :(( , mà chú NA cũng phải đi 45' ah , giống mình hôm thi khối A , mệt lắm đấy , gl .
 
HAO giời cũng có cái khen bài hay ah =))

Cái này mình mới thấy bên gsmvn.com

Thôi chúc các bạn mai thi tốt :D
 
Nguyễn Trường Thành đã viết:
Chán thế , h lại phải quay lại cái máng lợn Dial Up 1269 +__+

sao thế? hỏng modem à :))

chúc mọi người mai thi tốt, hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ cao cả :) sau đấy thì lớp mình lên lịch đi chơi là vừa.
mà sao dạo này ko thấy Hùng B nhỉ? chắc nó ngồi "đúc" sinh à b-)
 
Dota hôm nào mới chính thức họp mặt nhỉ ?

Các bạn thi tốt nhé, mình ở nhà sẽ cổ vũ cho mọi người.

Chỉ tại môn Sinh dài quá nên ko thi cùng với mọi người được.
 
@Thành taocungx khá giống mày ở khoản giám thị chỉ khác là chị ấy sau khi nhìn tao 1 lúc thì lại đứng chỗ tao:"em cho tôi kiểm tra giấy tờ" sau 1 hồi hết nhìn ảnh đăng kí dự thi ,CMT, thẻ học sinh chị ý phán 1 câu xanh rờn :"chả có cái ảnh nào giống cả em có đi thi hộ không đấy?"
@NA xe của thằng Khánh bây h là đồ vô giá đó ( vô giá trong cụm từ"vô giá trị").
@team dota 12 họp mặt vào buổi sáng ,anh em nhớ đến đông đủ chứ như thằng chó Dớ hôm trước hẹn lên cuối cùng thì cho anh em leo cây.

----------

@ĐLong Mình cũng có học tí j sinh đâu mà vẫn ngồi đấy viết viết tính tính gần 1 tiếng đòng hồ .Sao phải nghĩ
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
@Thành taocungx khá giống mày ở khoản giám thị chỉ khác là chị ấy sau khi nhìn tao 1 lúc thì lại đứng chỗ tao:"em cho tôi kiểm tra giấy tờ" sau 1 hồi hết nhìn ảnh đăng kí dự thi ,CMT, thẻ học sinh chị ý phán 1 câu xanh rờn :"chả có cái ảnh nào giống cả em có đi thi hộ không đấy?"
@NA xe của thằng Khánh bây h là đồ vô giá đó ( vô giá trong cụm từ"vô giá trị").
@team dota 12 họp mặt vào buổi sáng ,anh em nhớ đến đông đủ chứ như thằng chó Dớ hôm trước hẹn lên cuối cùng thì cho anh em leo cây.

----------

@ĐLong Mình cũng có học tí j sinh đâu mà vẫn ngồi đấy viết viết tính tính gần 1 tiếng đòng hồ .Sao phải nghĩ
Hieu hnay thi sinh ah, giỏi quá, học được sinh ah:))
Cứ tưởng sau khi thi TN topic nay vắng tanh, ai ngờ post bài chăm chỉ hơn, có mỗi mình bị cắt Net nên cả tháng post được có vài bài:d chẳng bù tháng trc, lên như diều gặp gió
 
Chỉnh sửa lần cuối:
khiếp MT gọi topic lớp là room :| nghe cứ ...>.<
hôm qua mình nhận được cả 1 đống tin nhắn chúc thi tốt =)) hôm nay ngủ đến bây h mới dậy :))
anyway, chúc các bạn hôm nay thi tốt các môn còn lại :mrgreen: ( :( hôm qua định post xong lại quên béng mất :| )
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
@team dota 12 họp mặt vào buổi sáng ,anh em nhớ đến đông đủ chứ như thằng chó Dớ hôm trước hẹn lên cuối cùng thì cho anh em leo cây.

----------

@ĐLong Mình cũng có học tí j sinh đâu mà vẫn ngồi đấy viết viết tính tính gần 1 tiếng đòng hồ .Sao phải nghĩ


tại hôm đấy dek có xe, ko thi tao cũng ra rồi, sorry

@ĐLong: cần gì phải học, tôi cũng có học đâu này, thế mà vẫn làm hết :)) còn mỗi 1 ý lý thuyết về Ilsulin với Ecoli là chẳng biết gì. còn lại làm xong trong 2 tiếng :))
mà cái hội đồng thi của mình như shit, nộp bài phải nộp luôn đề với nháp. đã thế còn ko được ra khỏi trường. làm mình phải ngồi trong sân trường hơn 1 tiếng :|
 
@ Hải : thì vì ấy có đi học thêm sinh nên mới làm được bài, chứ tớ vốn dốt sinh, đọc đề đã thấy khó. Quyết định ko thi khối B của mình có lẽ là đúng.

@ Hiếu : ấy ra khỏi phòng thi sớm thì phải ?
 
ra xong phải vật vờ ở trong sân trường ah :)) thế ra làm gì ngồi trong phòng ngủ có phải là có quạt mát ko ?
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
tại hôm đấy dek có xe, ko thi tao cũng ra rồi, sorry

@ĐLong: cần gì phải học, tôi cũng có học đâu này, thế mà vẫn làm hết :)) còn mỗi 1 ý lý thuyết về Ilsulin với Ecoli là chẳng biết gì. còn lại làm xong trong 2 tiếng :))
mà cái hội đồng thi của mình như shit, nộp bài phải nộp luôn đề với nháp. đã thế còn ko được ra khỏi trường. làm mình phải ngồi trong sân trường hơn 1 tiếng :|
Chết chết, nghe 2 câu Hải dớ bảo bỏ thấy mình trả lời được luôn :)) Đáng lẽ phải thi khối B mới phải :D mày nhở. Chuẩn bị xuyên việt đê.

Hôm nay 2 môn mình ra sớm. Văn thì lôi TY ra tán hươu tán vượn mãi mới được 7 trang :(( Còn toán thì làm kiểu gò hàn, mò đáp số rồi bốc phét ra :)) Chả hiểu bao nhiêu. Đi thì xa(gấp đôi trường Ngoại Ngữ... gần đến chỗ gọi là Ba La - chắc là đồng nghĩa với bốc phét;;) ), may cái là không tắc đường. Đi thi thì mình cứ cười trêu các bác phụ huynh , nghĩ lại thấy hơi tội lỗi :)) Nốt mai thôi... cầu trời mình đừng ngủ quên :)) WC thật là đúng ngày.
 
Đề văn khối D khó thế,cho bài Sóng thì chết luôn.
May mà mình không đi thi không thì ăn 2đ
Lớp mình có ai thi khối D không nhỉ?
 
Lolz, có cái bạn gì ở ngay trên ấy Chung ạ :))
 
Anh thi xong téch luôn ai dám cản táng luôn đằng nào cũng trượt mà.Sợ j ai
@NAnh chú định đi xuyên việt bao h nhanh nhanh lên anh còn có tiền chứ không lúc biết tin trượy Đại học khó xin xỏ lắm .
 
Tớ thi khôi D nè:)) Ngồi làm 2 câu kia, bài Sóng viết mở bài rồi ngủ 1 tiếng. Đến 9h15 thi đi ra ngồi Net:))
Trượt cả 2 khối rồi, xem nhầm điểm chuẩn năm ngoái của nó là 28d xem thành 24 đ:((
 
Back
Bên trên