Nhật kí lớp Tin

Tạ Nam Anh đã viết:
Cảm ơn mọi người rất nhiều :D Chúc mừng sinh nhật thằng Dớ quí hóa :)) Tao là tao quí mày nhất (vì cùng SN chứ sao :p)
Mong rằng mọi người sẽ đạt được mơ ước, còn mình, sẽ vượt qua :)

ờ, tao cũng quý mày lắm, thế quà tao đâu? tặng quà tao thì tao càng quý mày hơn :p
 
Nguyễn Trung Hiếu đã viết:
Hôm nay vừa bước chân ra khỏi hàng nét tự nhiên một tiếng gọi "Hiếu đi đâu đấy ?" theo phạn xạ có điều kiện anh rất tự nhiên trả lời "Dạ đi học ạ" ( mặc dù chẳng biết ai hỏi ) .Sau 5s anh mới định thần hóa ra là bà cho thuê truyện gần trường .Buồn quá ! 3 năm học ở cấp 3 chỉ có mỗi bà cho thuê truyện còn nhớ đến tên minh.
Anh vẫn còn hơn chú mày, mặc dù anh không được ai nhớ tên. Mỗi mấy ông bảo vệ trg mình:))
 
đồng chí Hải dớ biết cái đêk gì
bây giờ mày béo quay béo cút
làm sao mà bơi bằng tao được

chẹp chẹp
mấy tuần ở nhà đúc trình, râu ria thì xồm xoàm, tóc tai thì bù xù, khiến mình từ WonBin trở thành ... ặc ặc, xí trai quá mức

thế mà hôm qua gặp thằng Dớ làm mình sửng sốt quá trời, nó "to" ra gấp rưỡi, eo, ngày ăn 10 quả trứng vịt lộn, năm thang thuốc bắc, 8 cốc nước cam, 20 bát cơm hả mày!!!
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
đồng chí Hải dớ biết cái đêk gì
bây giờ mày béo quay béo cút
làm sao mà bơi bằng tao được

chẹp chẹp
mấy tuần ở nhà đúc trình, râu ria thì xồm xoàm, tóc tai thì bù xù, khiến mình từ WonBin trở thành ... ặc ặc, xí trai quá mức

thế mà hôm qua gặp thằng Dớ làm mình sửng sốt quá trời, nó "to" ra gấp rưỡi, eo, ngày ăn 10 quả trứng vịt lộn, năm thang thuốc bắc, 8 cốc nước cam, 20 bát cơm hả mày!!!
Po' tay thằng học sinh cưng của Gia "Cát" tiên sinh
 
Hờ hờ , ava của tao thì khủng roài , tao còn nhiều cái khủng hơn nữa kia :D , 1 trong những nghề của tao là sưa tập avatar mà :D , căn bản là h thất tình đang muốn lấy vợ đây :((
công nhận nhìn con Hải dớ béo lên , tao nhìn ko nhận ra nữa , mặt thằng này giờ 2 bên má trông như đang ngậm 2 quả trứng ý :)) , quái ko chịu được :)) . Mà tao cũng 1 tháng rưỡi tăng 8 cân :O h là 66 roài :O :((
Ah mà số tao khốn thật , thi ở trường Tiểu học Ngô Quyền , ngõ Quỳnh , Quỳnh Lôi - tụ điểm tắc đường số 1 Hà Nội ,mk, chưa thi đã đen , học thì dốt đã thế lại còn phải chấp chúng nó 1 tiếng tắc đường nữa , khốn thật :((

chết quên , Hiền ơi , trong album lớp mình , tao post thử 1 cái ảnh mà sao mãi ko được , mày xem thế nào , nếu mà ko được thì xóa luôn đi để tao post lại , ko hỏng hết cả album của lớp +__+
 
Chỉnh sửa lần cuối:
album thì phải người post mới xóa được tao ko phụ trách phần đấy đâu.. Gặp Hải dớ rồi có thấy béo ra đâu nhỉ ??? hay do tao cận ko đeo kính 8-}
TT mày dạy đi từ 3h ý :))
 
Hê hê, mình đang dùng chế độ network safemode để gõ 8-} Cái cảm giác ko dùng chuột khi sử dụng máy tính thật kinh hoàng!
Gặp mọi người rồi, hờ, cũng chẳng thấy mọi người khác nhiều lắm, chỉ thấy mỗi Hải dớ là lùn đi, hóa ra là béo lên :))
Mà bao giờ thằng V.Anh nó về ý nhỉ? để còn rủ nó đi chơi sau khi tất cả thi ĐH xong.
Hôm nay xem Ý với Séc mát hết cả lòng :D
 
Chú Việt Anh về mấy hôm nay rồi mah chắng lên trình diện anh em, chán chú quá:)
 
Anh em nào biết chỗ đi bơi nào vừa rẻ vừa to và đặc biệt gần nhà em không ? Mọi người chỉ cho em với .Hậu tạ một tuần khao tiền bơi .Mà mọi người cũng nên đi bơi hoặc chơi một môn thể thao nào đó đi không thì béo quay như thằng Dớ thì "đẹp trai" lắm !
 
bravo
ủng hộ ý kiến của cu Hiếu, mọi người học tập tớ thế nà tốt
he he, mà sắp hết hè roài ông này mới tìm bể bơi, khẹc khẹc, ngộ thế!!!

ah, Hà béo, tắt ngay cái vụ đi chơi cho, còn 1 tuần nữa là chết rồi cứ làm người ta lung lạc, ai chả bít bà đang thời kỳ nghỉ dưỡng ở nhà, he he

một tuần nữa dek biết ở nhà làm gì, ôi, NỖI BUỒN CHƠI VƠI

à, mà các đồng chí lớp mình học hành thế nào nhỉ, xiem ra có mỗi tao là hay chơi, ha ha

kiểu này tao trượt chắc
Ah, quãng 4,5 - 8 là ngày tớ khai trương quán .. bơm lốp ở đầu phố Huế đấy, mọi người chuẩn bị đến bơm mở hàng nhá
he he :))
 
Lượn qua mấy lớp rồi lại về lớp mình
ui sao HAO và cả nhật ký lớp mình nữa mấy hôm nảy hẻo thế

ặc tình hình chung thì phải
bọn này hâm hết rồi
thời gian này là thời gian... thư giãn chứ lị
còn một tuần nữa , học chỉ tổ đau đầu

ui, đại học ơi, mày đến mau lên, ức chế, năm nay vì cái vụ này mà mình xiem WC mấy trận ko thấy có cảm xúc, xiem độ 15 phút lại tắt đi, ... ngồi học

nhưng đến giai đoạn này thì hình như cái đầu nó bão hòa rồi, nhồi mấy cũng như vịt ý, học trước quên sau, nên thôi, học được đến đâu hay đến đó vậy, ko điên mất! :((
 
Thằng Hùng bi bị điên rồi bà con ơi ! Tao còn chưa dược nghỉ 1 ngày nào từ khi biết điểm thi TN vậy mà nó dám bảo sắp hết hè .***** nó nữa chứ
Hội war sẽ tái hợp vào sáng thứ 4 ngày 12 tháng 7 tại NC hoặc game Đạt(theo em nên lên NC ngồi cho mát) đề nghị các leader báo cho người trong team của mình biết .
 
sao lại 12 tháng 7, sao không 11 luôn đi. Đứa nào thi khối D thì sáng 10 cũng xong rồi mah
 
Hello. Tớ về rồi nè :D Về nhiều thứ mới quá. Mấy hôm nay phải bận rộn chuẩn bị cái hội thảo du học, chiều nay vừa xong :) Tiếc nhỉ, chắc thấy ai lớp mình đến cả. Tớ mới có điện thoại di động mới nè: 0962019519 có gì mọi người gọi vào nhé.
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
Lượn qua mấy lớp rồi lại về lớp mình
ui sao HAO và cả nhật ký lớp mình nữa mấy hôm nảy hẻo thế

ặc tình hình chung thì phải
bọn này hâm hết rồi
thời gian này là thời gian... thư giãn chứ lị
còn một tuần nữa , học chỉ tổ đau đầu

ui, đại học ơi, mày đến mau lên, ức chế, năm nay vì cái vụ này mà mình xiem WC mấy trận ko thấy có cảm xúc, xiem độ 15 phút lại tắt đi, ... ngồi học

nhưng đến giai đoạn này thì hình như cái đầu nó bão hòa rồi, nhồi mấy cũng như vịt ý, học trước quên sau, nên thôi, học được đến đâu hay đến đó vậy, ko điên mất! :((
Tao nhìn mấy bài của mày là tao ngứa mấy ngày hôm nay rồi đấy nhé x( . Cứ để tao phải nói. Nói cái kiểu chỉ biết mỗi mình mày, nghĩ xem người ta đang đứng ở đâu, đang suy nghĩ gì rồi hẵng nói.
Còn như tao, thì tao cũng chả chấp mày, tính mày tao lại chả hiểu. Mày không có ý gì, nhưng cái vô ý nhiều khi cũng đủ không nên rồi. Còn tao, lôi ra làm ví dụ thôi : còn 1 tuần và tao mới có 30% kiến thức để thủ khoa 30đ. Hiểu?
Anyway, good luck to all :)>-
 
Các bạn ôn thi vui vẻ :mrgreen:
Hùng B nó lo thi kệ cho nó nói linh tính tí
NA chắc ko phải ra sông Hồng đâu mà ... có H bảo kê rồi sợ gì :))
VA ơi, ấy bảo mẹ ấy tổ chức cho mọi người sau khi thi DH đi chơi đi :D
 
Hoàng Thu Hiền đã viết:
Các bạn ôn thi vui vẻ :mrgreen:
Hùng B nó lo thi kệ cho nó nói linh tính tí
NA chắc ko phải ra sông Hồng đâu mà ... có H bảo kê rồi sợ gì :))
VA ơi, ấy bảo mẹ ấy tổ chức cho mọi người sau khi thi DH đi chơi đi :D

Ừm, đọc lại mấy bài mình post cũng thấy ... hic hic
viết lúc đang ức chế ý mà, chú Nam Anh thông cảm nhá, xin lỗi các bạn lớp Tin nhiều, hôm đấy viết xong, tối lại về ngồi học hùng hục như trâu

nhiều khi mình hay làm theo cảm tính, cứ type cho sướng tay, nghĩ lại cũng thấy mình làm cho mọi người có ác cảm, thằng NA mày bảo mày hiểu tính tao thì phải
"tha" cho tao lần này nhá

he he, ai chả bị xì trét giai đoạn này, he he :)) :))
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
Ừm, đọc lại mấy bài mình post cũng thấy ... hic hic
viết lúc đang ức chế ý mà, chú Nam Anh thông cảm nhá, xin lỗi các bạn lớp Tin nhiều, hôm đấy viết xong, tối lại về ngồi học hùng hục như trâu

nhiều khi mình hay làm theo cảm tính, cứ type cho sướng tay, nghĩ lại cũng thấy mình làm cho mọi người có ác cảm, thằng NA mày bảo mày hiểu tính tao thì phải
"tha" cho tao lần này nhá

he he, ai chả bị xì trét giai đoạn này, he he :)) :))
O` o`, tao thì tha cho mày thoải mái. Chứ sông Hồng thì không hiểu có tha tao ko đây :))



















:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mày cứ làm mọi người nhụt chí thế hả NA.Còn đúng 1 tuần nữa bây giờ thì học được bao nhiêu nữa hả con ? Chủ yếu là cố gắng đọc lại để không quên những gì mình đã học thôi .Cẩn thận kẻo lăn quay ra ốm thì...
@ Mạnh Thắng 12 lên NC vì 11 anh dịnh rủ mọi người đi bơi ,thi xong phải nghịch nước rồi mới lại cắm đầu vào war với lại FF thế nó mới hợp "phong ,thủy" .Ai đi bơi với mình hôm 11 không nhỉ ?(bơi ở sông Hồng cũng vui đấy nhẩy)
 
Back
Bên trên