Nhật kí lớp Tin

ku Hiếu bận bịu ôn thi mà còn vặt của mình trăm rưỡi, đúng là ko có duyên với cá độ, thua 200 rồi :((
 
Khánh ơi, cá độ không, để tớ kiếm mấy trăm tiêu vặt nào:))

----------

Chú Bảo Trung toàn câu bài, thik câu thì j chỗ khác đi
 
Nguyen Minh Hai đã viết:
thằng NK được có 51 điểm mà, chắc mày được cộng 2 điểm mới là 53 thôi, bằng tao chứ mấy, thằng tinh vi b-)

ông ĐLong sắp trở thành thằng Nghĩa thứ 2 rồi đấy, văn lạc đề mà 8, sử địa vớ vẩn mà 9 với 9,5. Được điểm cao thì cứ thế mà vênh đi, cần gì phải khiêm tốn thế? :-s (**** **** **** **** **** **** )

mình nhớ là mình post bài tử tế mà, có văng tục câu nào đâu mà bài của mình toàn * thế này? :((
 
máy tính ở nhà hỏng , chán quá , tình hình là mình mấy hôm không vào mà lớp xôm tụ ghê ta !!!
Chúc mừng sinh nhật NA nhé , chúc chú đỗ FTU :D , năm nay làm cái WCG winner + cuối năm đi harvard nhé ;)
Chúc mừng sinh nhật Hải dớ nhé , chúc chú năm nay thi đỗ Xây Dựng , sau này còn đi làm thợ nề :)) (j/k) + cuối năm nay có người yêu nhé , hình như cái trường XD chả có em nào xinh thì phải :|
Chúc cả lớp thi ĐH tốt nhé , thi xong rồi chúng ta đi biển nhỉ ^^ , chẹp chẹp , thèm quá ^^
 
oạch ava Trường Thành :)) hàng khủng :)) ghê gớm quá :))
@NA: sắp hở thật đấy :)) nói câu đấy mếch lòng quá đi [-x
 
Chúc mừng sinh nhật Nam Anh và Hải :D tớ đang trên đường về nhà.
 
hai tuần nữa thôi
chỉ hai tuần nữa thôi
một là có tất cả, hai là ... ha ha

cả lớp mình năm nay thi tốt nhá, tau ngày ngày cày ở nhà mong phục thù cái vụ thi TN chết tiệt

hehe
lúc đầu nghĩ có khi trượt khối A, đỗ khối D
nhưng sau khi thi TN, nghĩ: Trượt cả 2
khà khà

đồng chí nào có hứng thú thì cứ 5h30 sáng có mặt ở bể bơi Bách Khoa hoặc là Bốn mùa trên đường Trần Hưng Đạo nhá (ah, mà bọn này toàn ở khu ... Ba Đình không khéo chẳng bít đường)

he he
bơi thì anh vô đối!!!

mỗi tội bơi ba bốn năm roài mà vẫn chưa học được cách bơi bướm, hôm gì thấy mấy thằng cha vận động viên bơi bướm rất hoành tráng, Hùng Bi ti toe học theo, khổ nỗi mới bắt chước động tác đựoc có vài mét bể anh đã .. nằm luôn. Đau lưng kinh khủng, báo hại đến hôm nay còn chửa đi bơi được

ĐỜI IEM NHIỀU LÚC RẤT ĐEN

ah, mà chúc mừng sn chú Tạ nhá, cả chú Hải dớ nữa hả, thấy mấy chú khoe thế, chứ anh vẫn chưa check lại xiem mấy chú sn hôm nào
vô tâm quá ta!!!
 
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
đồng chí nào có hứng thú thì cứ 5h30 sáng có mặt ở bể bơi Bách Khoa hoặc là Bốn mùa trên đường Trần Hưng Đạo nhá (ah, mà bọn này toàn ở khu ... Ba Đình không khéo chẳng bít đường)

:eek: ơ, thế mày bơi một lúc ở 2 bể ah? :)) nhà tao ở gần Bách Khoa nhưng tao dek ra đấu :)) mà mày bốc phét vừa thôi, để tao gọi Ian Thoorpe ( chả biết có đúng tên ko ) ra bơi thi với mày nhé...vô đối à...b-)


cảm ơn mọi người nhìu nhìu :* chúc mừng sinh nhật NA, nhớ tặng quà tao đấy :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chúc chú Nam Anh vào Ha vớt nhé

Chúc chú Hải dớ vào Xây dựng

Chúc cả 2 ku sinh nhật thật vui vẻ
 
To Nam Anh : HARVARD or nowhere...
To Hải Dớ : đỗ xây dựng nha :)), vào đấy nhớ học thêm khoa "gia đình"
 
Cảm ơn mọi người rất nhiều :D Chúc mừng sinh nhật thằng Dớ quí hóa :)) Tao là tao quí mày nhất (vì cùng SN chứ sao :p)
Mong rằng mọi người sẽ đạt được mơ ước, còn mình, sẽ vượt qua :)
 
Hôm nay vừa bước chân ra khỏi hàng nét tự nhiên một tiếng gọi "Hiếu đi đâu đấy ?" theo phạn xạ có điều kiện anh rất tự nhiên trả lời "Dạ đi học ạ" ( mặc dù chẳng biết ai hỏi ) .Sau 5s anh mới định thần hóa ra là bà cho thuê truyện gần trường .Buồn quá ! 3 năm học ở cấp 3 chỉ có mỗi bà cho thuê truyện còn nhớ đến tên minh.
 
Back
Bên trên