Nhật kí lớp Tin

Nguyễn Mạnh Hùng (B) 17-1
HungB1.jpg
HungB2.jpg
HungB3.jpg
HungB4.jpg
HungB5.jpg
HungB6.jpg

Cả lớp chắc không ai không "biết đến" :p Hùng B. Hùng B transfer sang lớp khá muộn nhưng không hề kém phần nổi bật trong lớpb-) Điểm chác trong lớp Hùng B không kém tẹo nào=D> Hùng B cũng khá chăm nữa. "Phong cách" của Hùng B là khá classic, thực dụng và mang đôi phần romantic;;) Chắc ai cũng biết, Hùng B có một giọng ca có thể làm "rung động lòng người":x (tuy thỉnh thoảng có lúc không hay lắm :p nhưng mà dạo này tiến bộ rất nhiều, đặc biết là bài A moment to say - à, bài này Hùng B tự bịa tên bài hát à, search mãi chẳng ra) Hùng B huýt sáo rất siêu, Hùng B cũng hay cười khoe răng. (với cách yếu tố kể trên thì các bạn gái phải đổ Hùng B ầm ầm chứ nhỉ:-? , chắc là toàn bị Hùng B từ chối vì chưa tìm được người "tương xứng" :( ). Vừa rồi là vài nét chính về Hùng B :p , ngoài ra Hùng B còn có sở thích như là đọc các tác phẩm kinh điển (Đại Việt Sử Kí toàn thư thì phải) và truyện chưởng :p . Tớ nghĩ là sau này với các "đức tính" của mình nên cho Hùng B đi làm chính trịb-)
 
Ối cha mẹ ơi, hôm nay đi bơi sớm quá bể chưa mở cửa thế là tranh thủ online, ko tưởng tượng nổi mới từ hôm qua đến giờ lớp mình post lắm thế!

xúc động quá, đúng là phong cách Tin 0306, cứ động đến việc đi chơi là y rằng HE HE!
THẾ NÀY ĐI, thấy mọi người bàn tán sáng thứ 6 đi ăn phở cuốn nghe cũng hay, cái phố phở cuốn ở chỗ làng đúc đồng đấy sạch sẽ, thoáng mát, cũng ko chật lắm, hồi đi chơi với đám bạn cũ, khoảng 3 chục đứa mà ngồi vẫn vui! (nhưng xiem ra mình vẫn khoái ngồi quán thịt chó kề cà hơn)

nhưng có một ưu điểm là phở cuốn nhanh gọn, dễ ... tiêu hóa, thuận tiện cho đi chơi về sau (vì quán gần Hồ Tây) --> thế nên là mọi người duyệt nhá!!! mai ko bàn đi cãi lại nữa đâu b-)

@mọi người: công nhận ý kiến của cu Thành xác đáng, đúng là phải mang máy quay đi! mấy hôm trước anh1 và anh2 các bạn ý tự quay, rồi mang lên phòng nghe nhìn hoành tráng lắm, lớp mình tuy hơi muộn nhưng hông sao! Với lại lớp Tin mà ko quay phim được à ;;) chỉ cần chú ý quay cho cẩn thận ko lại ngồi tiếc hùi hụi như hồi giao lưu bị mất một số ... đại cảnh hoành tráng (xấu hổ 8-}

Ah, mấy hôm vừa rồi các lớp khác làm hoành tráng lắm, lớp mình thui thủi vài đứa trên lớp rất chi tủi (trong đó có mình), ngày mai phải làm một trận cho bõ tức nhà, ko thể làm nhụt uy danh lớp Tin được!

@Hà béo: ý kiến viết nhật ký Tin của bà được đấy, bi h tui mới nhớ lớp mình còn hai quyển nhật ký, hừm, đâu hết rồi, trong đấy cũng có khá nhiều bút tích của tôi, định ẵm sang Mỹ luôn hả Hà peo? [-x

thế cuối cùng là ngày mai 7h30 chứ gì, thay đổi chi thì ai đó call cho mình một câu nhá, đi chơi đến khoảng 3h 3 rưỡi chiều thôi, để tối còn làm vụ hoành tráng nhất trong 12 năm chứ nhỉ!

@mấy bạn có máy ảnh kỹ thuật số: he he, tối mình lên hát các bạn bấm cho mấy kiểu để lưu lại cho ... con cháu nhá HA HA

@Vịt: he he, ông viết về tui nghe cũng được đấy, nhưng chọn mấy cái ảnh xấu quá, mà ông chưa nghe bài "a moment to say ..." của tui à, up lên mạng rùi còn gì (bài đấy tên thật là beautiful girl của jose mari chan) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nguyễn Mạnh Hùng đã viết:
Ối cha mẹ ơi, hôm nay đi bơi sớm quá bể chưa mở cửa thế là tranh thủ online, ko tưởng tượng nổi mới từ hôm qua đến giờ lớp mình post lắm thế!

xúc động quá, đúng là phong cách Tin 0306, cứ động đến việc đi chơi là y rằng HE HE!
THẾ NÀY ĐI, thấy mọi người bàn tán sáng thứ 6 đi ăn phở cuốn nghe cũng hay, cái phố phở cuốn ở chỗ làng đúc đồng đấy sạch sẽ, thoáng mát, cũng ko chật lắm, hồi đi chơi với đám bạn cũ, khoảng 3 chục đứa mà ngồi vẫn vui! (nhưng xiem ra mình vẫn khoái ngồi quán thịt chó kề cà hơn)

nhưng có một ưu điểm là phở cuốn nhanh gọn, dễ ... tiêu hóa, thuận tiện cho đi chơi về sau (vì quán gần Hồ Tây) --> thế nên là mọi người duyệt nhá!!! mai ko bàn đi cãi lại nữa đâu b-)

@mọi người: công nhận ý kiến của cu Thành xác đáng, đúng là phải mang máy quay đi! mấy hôm trước anh1 và anh2 các bạn ý tự quay, rồi mang lên phòng nghe nhìn hoành tráng lắm, lớp mình tuy hơi muộn nhưng hông sao! Với lại lớp Tin mà ko quay phim được à ;;) chỉ cần chú ý quay cho cẩn thận ko lại ngồi tiếc hùi hụi như hồi giao lưu bị mất một số ... đại cảnh hoành tráng (xấu hổ 8-}

Ah, mấy hôm vừa rồi các lớp khác làm hoành tráng lắm, lớp mình thui thủi vài đứa trên lớp rất chi tủi (trong đó có mình), ngày mai phải làm một trận cho bõ tức nhà, ko thể làm nhụt uy danh lớp Tin được!

@Hà béo: ý kiến viết nhật ký Tin của bà được đấy, bi h tui mới nhớ lớp mình còn hai quyển nhật ký, hừm, đâu hết rồi, trong đấy cũng có khá nhiều bút tích của tôi, định ẵm sang Mỹ luôn hả Hà peo? [-x

thế cuối cùng là ngày mai 7h30 chứ gì, thay đổi chi thì ai đó call cho mình một câu nhá, đi chơi đến khoảng 3h 3 rưỡi chiều thôi, để tối còn làm vụ hoành tráng nhất trong 12 năm chứ nhỉ!

@mấy bạn có máy ảnh kỹ thuật số: he he, tối mình lên hát các bạn bấm cho mấy kiểu để lưu lại cho ... con cháu nhá HA HA

@Vịt: he he, ông viết về tui nghe cũng được đấy, nhưng chọn mấy cái ảnh xấu quá, mà ông chưa nghe bài "a moment to say ..." của tui à, up lên mạng rùi còn gì (bài đấy tên thật là beautiful girl của jose mari chan) :))
Thằng Hùng B chăm chỉ vãi, ngồi up bài dài gấp mấy lần mình:d
Vịt mah chưa nghe bài đó sao nhận xét được:| Mấy htrc định search bài gốc của a moment to say nhưng:-s đã bịa lời còn đổi tên, chuẩn bị vào tù vì tội vi phạm bản quyền đi là vừa
 
Sao lại 3h30, chắc chỉ khoảng 1-2h là đã tan rã, nhiều đứa muốn đi dota rồi[-x

----------

@HP, Ếch: tối nay 7h đồng loạt gọi điện để nhắc nhở các bạn mai mặc đồng phục

----------

@HP, Ếch: tối nay 7h đồng loạt gọi điện để nhắc nhở các bạn mai mặc đồng phục[/QUOTE]
 
:| tớ ko có danh sách lớp ... gửi lại đê ...
mà 7h là lúc tớ ăn cơm ... :|
 
Con ếch này lười đọc quá:| trang trc Vịt có post DS lớp có cả số DT đấy
Ko thì gọi cho tớ: 7570370 tớ đọc số cho
 
ê chúng mày , tao thấy chúng nó bảo là tối mai phải mặc áo sơ mi ah , thực hư thế nào đây , nếu phải mặc áo sơ mi thì tao chết
 
uh, mai mặc áo sơ mi hoặc vét, mah mặc sơ mi sao mah chết:))
@ :mad:) HP gọi cho ai rồi
Số thầy thỏa nè: 9126559 - 7870220
bà gọi đi bắt rôi gọi làm j

Vừa xem lại số bài viết hnay: 18 bài:-O
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Xin lỗi vì cắt ngang mọi người nhưng cho tớ chuyển thông báo từ BTC ngày hội trường 20 năm Ams:

Anh Mai Thanh Hà (0953310199) và chị Ngô Tố Giao (0904300811) sẽ ở trường và phát áo cho các bạn học sinh lớp 12 sắp ra trường.


Thời gian: từ 6-7 giờ chiều thứ 6 (trước khi tổ chức MI12)
Đối tượng: Học sinh lớp 12 đã đăng ký nhận áo sáng ngày 25/12/2005 tại bàn báo áo.
Ghi chú: Các bạn mang theo giấy mời và thẻ học sinh (hoặc CMT) để quá trình nhận áo được thuận tiện hơn. Bạn nào không đến trường hôm đó được thì liên hệ với chị Giao hoặc anh Hà theo 2 số DT trên.

Mọi người làm ơn gọi điện thông báo cho những bạn trong lớp mình không lên HAO biết nhé. Cám ơn mọi người nhiều.
 
Hôm nay là buổi đi chơi cuối cùng của lớp 12 tin chúng mình !

7h30 đến lớp đã có hội war và star quây quần quanh cái laptop của Mạnh Thắng. Hôm nay ai đến lớp cũng mặc đồng phục lớp ( chỉ co 2 bạn ko mặc ), ko còn vẻ ngại ngùng như khi mặc lần đầu.

Tổng kết và chụp ảnh xong, cả hội kéo tới hàng thịt chó Sơn Hải, do Trang đã đặt chỗ trước nên ai ko biết ăn và ai ko muốn ăn vẫn phải đi. Thế mới có cảnh TChung ko "nỡ ăn đồng loại" nên đành phải ngồi nhìn mọi người chén. Rồi đến Hải dớ cũng ko dám ăn đành phải ăn "mì thịt chó"(theo ý kiến của Hải).Cũng còn nhiều chuyện vui # như Chung uống phải bia+mắm tôm mà ko biết ! Hải dớ và Ng Khánh uống cũng hơi quá chén nên lúc ra khỏi hàng có vẻ thiếu tỉnh táo.
 
Rồi cả lớp đi karaoke ở một hàng mới để rồi nhận một cái giá cắt cổ 10000/gói bimbim. Ấn tượng nhất trong buổi hát vân là màn nhảy nhót của Hải và NAnh.

Địa điểm tiếp theo là sàn bowling ở StarBowl. Ở sân mình chơi, đứng đầu là Team C (mình và Hiếu), kế đến là team D(Hùng B và T Thành). Ở sân kia hình như có mấy quả phá mặt sân của chung.

Sau đó mọi người giải tán, chỉ có minh, Chung, Bình, Huy, Hải là đi dota rồi đi ăn.
 
Đang post bài thì gặp bài của Mạnh Thắng. Tâm trạng của bạn í có lẽ cũng là tâm trạng chung của mọi thành viên lớp tin ! Hi vọng mọi người sẽ còn được học chung khi lên đại học !

Tớ nghĩ ngày họp lớp nên là mấy ngày Tết Tây hoặc là giữa hè-lúc mọi người có thể có mặt đầy đủ.
 
Tổng kết lớp rồi này ... Buồn vui lẫn lộn. nhớ mọi người :(
Sáng nay bước vào lớp cảm giác như kiểu đi học bình thường . Chụp ảnh chụp ảnh và chụp ảnh trong khi bụng mình thì réo ầm ĩ nhưng miệng thì cứ phải như hoa :)) Đúng là oái oăm. Còn mấy bạn chưa chụp ảnh cùng liền :(
Đi ăn thịt chó , vui vẻ :x các bạn rất sôi nổi làm mình cũng làm tí rượu . Hậu quả còn lưu lại đến tối :)) . May mà mình thương bọn nó bảo đi hát chứ đi chơi thì chắc có nhiều đứa chết dọc đường mất :)) Mình thật cao cả và vĩ đại . Hát kara ko kém phần máu lửa , mọi người thi nhau hét thi nhau múa, thi nhau ngoáy mông và thi nhau ngả ngốn nữa :mrgreen:
Cả lũ lục tục kéo nhau đến star bowl chơi bowling nhưng nào ngờ 45' sau nó mới mở cửa lại túc tắc lên net chùa :)) may mà mấy cái máy ở đây bị hâm hâm chứ ko thì ko biết bọn nó định chơi dt đến bao giờ . Chơi bowling mới phát hiện ra lớp ta có nhiều nhân tài ẩn dật :)) X với cả / xoành xoạch .
Tối đến ... có lẽ phần này nhường HP :)) con nhỏ khóc nhè :p
Chúc mọi người luôn thành công trong cuộc sống và giữ mãi kỉ niệm đẹp của 1 thời cấp 3 :D :x yêu mọi người :D
 
Thực sự là rất lâu rồi không viết NKLT, vì có quá nhiều việc khiến mình mệt mỏi, quá nhiều thứ khiến tâm trạng không ổn định, và cũng chả bao giờ cảm xúc chịu đứng yên để mà viết ra. Ngay bây giờ thì tâm trạng cũng rất mix...(tạp phí lù, nếu ai muốn biết nghĩa tiếng Việt) . Không buồn mà lại chẳng vui vẻ gì cả. Có lẽ, điều nhiều nhất là tiếc. Tiếc nên cố viết, để mà đi ngủ cho yên lòng.


Tiếc vì sẽ không còn được ngồi trong lớp những tiết học buồn ngủ nữa. Tiếc vì không còn được chọc phá , đùa trêu các "đại ca", các "đại nương" nữa. Vẫn biết là sẽ đến lúc phải cách xa. Và hơn nữa là vẫn biết cái cảm giác ấy cũng sẽ qua thôi. Nhưng rõ ràng không đủ vô tâm để nó trôi tuột qua đâu. Có lẽ những gì cần nói thì đã vu vơ mà nói với HP rồi, HP post lên nhé :)


Mình vốn là một người ít thể hiện tình cảm. Đôi khi lại có vẻ hơi vô tâm. Nhưng hi vọng tất cả những ai mình yêu quí đều có thể nhớ về mình, hay nhớ về quá-khứ-có-mình và mỉm cười. Sẽ thật vui nếu thấy mình được ai nhắc đến, nhưng xin không nhắc đến ai hôm nay, xin giành cho một ngày khác. Vì tình cảm, sẽ không hời hợt, sẽ không chỉ cho bài post ngày hôm nay, sẽ còn cho một ngày mai nhìn lại mà bước tiếp.


Lớp mình có thể ko vui bằng nhiều lớp khác, cũng không quá bùng nổ trong những ngày cuối cùng của năm học. Nhưng đó vẫn sẽ là một phần quá khứ đẹp đẽ của mỗi người , những kỉ niệm đáng để nhớ về, hi vọng thế. Bởi dù muốn dù không, chúng ta cũng chỉ đi qua quãng đường này một lần trong đời. Đừng buồn vì cách bạn bước qua , hãy vui vì những trải nghiệm để bạn bước tiếp trong cuộc đời mình. Bất cứ cái gì, kể cả tình cảm, cũng có thể thay đổi. Điều quan trọng nhất, là cái lắng lại. Tin , Thỏa Ca , ...


Chúc tất cả thành công. Và Hạnh Phúc. Và không tiếc nuối điều gì trên đường bạn đi. :)


Một ngày nào đó. Chợt thấy chán nản, chợt thấy đánh mất mình, chợt thấy nhớ lớp da diết. Gọi cho mình, nhé.

Nam Anh - Đêm 19/5/2006 - Yêu lớp, yêu AMS
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên