đây rồi , cái HAO down , mình vừa post 1 bài dài xong thì die , mk .
Hôm nay 1h kém tao mới về đến nhà . Chuyện là thế này : mie , mình đi chơi ĐT xong về , chả hiểu để cell trong túi thế nào mà rơi mie nó ra ngoài . Mình quay lại nhặt xong ko có vấn đề gì , tự nhiên có 1 thằng chó đi xe máy ko biết ở đâu ra đòi ĐT , nó bảo ĐT của nó , DCM . Thằng chó này định cướp nhưng mà tao *éo đưa , tao cứ lẳng lặng tao đi , kệ mẹ , thằng chó này nó cứ bám theo xong nó chửi , DCM , nó còn dọa gọi thêm thằng nữa lên đánh tao mới sợ chứ lại , thằng chó này còn dụ mình nói số ra nữa chứ , mie , bố mày có phải thằng ngu đâu cơ chứ hehe . May mà cái cái chỗ đấy cũng gần chỗ KS đê u (xin lỗi em éo nhớ tiếng Hàn) có ông CA đứng đấy , tao ra chỗ ông CA luôn , lúc quay ra thì thằng kia chạy mie nó mất rồi .
Tao post cái này ko phải để khoe . Tháng này là tháng củ mật , chúng mày ra đường phải cẩn thận , có cái gì phải cất kĩ đi , rơi lung tung là rách việc lắm .
May mà học nốt hôm nay là nghỉ tết chứ ngày mai tao đi học thì chắc là thằng chó này nó cú nó đạp cho tao 1 phát vào gầm xe ô tô thì bỏ mẹ . Thôi sang Hk2 tao đi cùng chú Chung với chú Bình cho nó an toàn vậy .