Nhật kí 0811 ~ Dòng Thời Gian.

Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Đúng là mình không có năng khiếu dậy sớm >.<
Mệt gần chết =((
Xong ra TL bạn K khao :x
Một lúc sau thì bà sunny ra, ngồi bờ lô bờ la gì gì đấy bà xong lôi xừ về nhà bà chơi
Nói chung ngồi nói chuyện rất là hài =))
Và kết lại mình đang ngồi nhà bà chờ mẹ đón về
Vẫn đang mặc trên mình bộ đp Ams :-ss
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

@ sơn: tại ông đến muộn quá àh:-/ :-/ :-/
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Trời ơi, bác Bách với bác Minh lại còn khoe cái quảng cáo kia ra nữa kìa :-ss :))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Mới mua máy mới :x. Hnay cắm đầu vào install lại các thứ :x. Mãy nhanh, yêu dữ xD.

Ở Trần Anh có 1 anh trông yêu dễ sợ, mặt baby hệt Andy của Shinhwa :eek:.

Muốn viết fic mới quá, nhưng chẳng nghĩ ra ý tưởng j`. Đi dịch Our tree tiếp vậy =((.

Thích cái vòng hình sao David của Tiffany quá :-<...
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

@ Quang Anh: ừ, nhưng mà đi xong tưởng có tăng 2 ai ngờ về luôn =((, nhạt vl :((
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Bực mình =.= Đức ơi ông ở đâu pm tôi rồi chửi nhau cho đỡ bực nào.
Làm gì cũng bị nói, sống kiểu gì cũng ko xong. Chả hiểu fải fit in cái kiểu quái gì nữa.
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hừ nói người ta như thế, bảo ko buồn bằng cái niềm tin.
Ức sắp khóc rồi :)) à nhầm :((
Phù calm down .... fù fù...
Dạo này mình rất dễ bị kích động. Nếu ai nói 1 câu gì động chạm là mình sẽ bùng nổ ngay >"< Cần fải sửa đổi >"<
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

nhật ký là để giao lưu chung thôi mà :))
@ cô Nga : bình tĩnh, hít thở đều cô ơi...1...2..3....^:)^
@ anh Sơn : về topic lớp mình câu bài đi, anh là la liếm nhiều quá đấy :-S
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

51 (51 thành viên & 0 khách) Điều hành viên : 2
Trần Quốc Trung, Trịnh Hoàng Đức, Lê Minh Thúy, Phạm Bá Tùng Anh, Đào Thị Bình Minh, Phạm Việt Phương Trang, Lê Thanh Tâm, Hoàng Quang Anh, Trịnh Duy Thái, Lê Thị Hồng Nhật, Vũ Huy Giáp, Nguyễn Bá Huy, Lã Linh Giang, Đỗ Bảo Linh, Lê Tiến Phương, Phạm Cẩm Vân, Lê Minh Thắng, Vũ Trà My, Trần Việt Phương, Lê Tuấn Hiệp, Đỗ Triệu Hải, Hoàng Thị Ngọc Anh, Ngô Văn Sơn, Vũ Nhật Minh, Phạm Minh Trang, Nguyễn Thế Phong, Hoàng Trần Kiên, Mai Tuấn Anh, Nguyễn Tất Bách, Phạm Hồng Đăng, Nguyễn Minh Vũ, Phan Trịnh Thục Hiền, Ngô Tuấn Nghĩa, Trần Mỹ Trang, Lê Trà My, Phạm Tiến Lâm, Nguyễn Linh Chi, Đào Xuân Hải, Nguyễn Quốc Anh, Đặng Thu Huyền, Lâm Chu Thành Đạt, Nguyễn Anh Tường, Nguyễn Tuấn Cường, Trần Minh Đức, Trần Thu Trang --> Đây có phải là kỉ lục ko? Tưởng HAO đi xuống rồi bây h mới thấy đc sức mạnh thực sự
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Mod tức close bố cả cái 08 - 11 thì đẹp =)).

ÔI, hôm nay là 1 ngày vui :x
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Phù chiều nay mình có hơi bị kích động quá. Mình chân thành xin lỗi bạn Sơn ạ :(
***********
Ngày gì mà chán ốm ( mình kêu đến lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi ko biết nữa ). Ghét đứa nào làm bạn tao buồn >"<
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Bay rồi -__-
Vui quá nhỉ
Cười đê
-__-
Hơ hơ hơ hơ 8-}
Thật không thể chịu nổi nữa
~x(
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

đúng là từ khi vào 10 mới có hứng spam lại. NGày trước lập nick rùi để đấy
:))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

nhật ký là để giao lưu chung thôi mà :))
@ cô Nga : bình tĩnh, hít thở đều cô ơi...1...2..3....^:)^
@ anh Sơn : về topic lớp mình câu bài đi, anh là la liếm nhiều quá đấy :-S


Ai bảo Nhật ký là để giao lưu chung hả bạn Thu ? Nếu bạn không hiểu rõ về nghĩa của chữ Nhật kí thì đề nghị quay về tiểu học học lại nhé :)) đùa chứ mình thấy bạn nói vớ va vớ vẩn ở mấy trang trước là mình đã khó chịu cái kiểu câu bài đấy lắm rồi, bây giờ bạn còn nói câu như này được thì mình thấy bạn 8-} mem mới lên HAO nên phải tận dụng từng câu từng chữ của người khác để còn trả lời mà tăng bài đúng ko ;););)

----
Mình chả việc gì phải bực mình :-?? chẳng là qua là nhận thức nó chưa được cao lắm :-j

mình ước trên trời rơi xuống cho mình một bạn nhảy hay hát giỏi cứu mình khỏi kiếp nạn công việc này với 8->
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Quốc Khánh ^^ Bạn thân kêu ốm, khổ thân bạn tôi :( Thương bà ghê cơ :x
Nghĩ đến cái ngày mai khủng bố mà thấy ngại. Quyết tâm sẽ lập hội buôn dưa ở cuối hàng anh 2 cho nó vui chứ hơn tiếng ngồi nghe các thầy + các bác đọc mấy bài diễn văn dài dài năm nào cũng na ná năm nào chắc mình chết vì buồn ngủ quá.
Nhưng mà ko dc, đấy là truyền thống. Fải trân trọng những giá trị truyền thống lâu đời. Học sinh ngoan ngoãn thì sẽ fải ngồi nghe thật chăm chú và trật tự.
Ôi Quốc khánh mà cũng ko dc nghỉ học :( Tuần có 1 buổi học mà sao nó lại rơi đúng vào quốc khánh :((
 
Back
Bên trên