Nhật kí 0811 ~ Dòng Thời Gian.

Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

chả phải nịnh nọt gì đâu bạn Tùng ạ, tớ thấy thế nào thì nói thế thôi, từ xưa đến nay tớ chả gặp ai trùng tên với bạn Tùng nên cũng có thể coi là tên đẹp ( hoặc độc):)
với lại câu nào bạn Tùng nói tớ cũng thấy đầy ác ý cả nên tớ mới nói thẳng nói thật thôi . Ko fải thì bạn bỏ qua cho tớ ;))

Hi vọng tên tớ đẹp như bạn Thu nói thật ;)) chứ cái tên đấy tớ đếm ra nhiều thằng trùng lắm cậu ạ :)) ... search google ra cả tá =)) .... mà những lời tớ nói ra như hoa bay bướm lượn như ngọc ngà châu báu :"> có ẩn ý bao giờ đâu ;)) ...

Dạo này chơi bóng rổ không có Cường buồn nhỉ =((
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hi vọng tên tớ đẹp như bạn Thu nói thật ;)) chứ cái tên đấy tớ đếm ra nhiều thằng trùng lắm cậu ạ :)) ... search google ra cả tá =)) .... mà những lời tớ nói ra như hoa bay bướm lượn như ngọc ngà châu báu :"> có ẩn ý bao giờ đâu ;)) ...

Dạo này chơi bóng rổ không có Cường buồn nhỉ =((

khổ quá cơ, mình nói mà bạn Tùng cứ làm ra vẻ khiêm tốn, ;))
Mà thôi, chuyện cái tên thì nói dai nói dài nói dại--> xin phép ko bình luận nữa ^:)^ ( nhưng mà vừa google xong thì đúng là ra cả đống Xuân Tùng =))

Vắng bạn Cường thì nhiều người buồn lắm cậu ạ :D
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Ừ , nó mà ở ams bây giờ thì có phải là hội con trai đàn đúm vui hơn bao nhiêu không ... vs cả "một số bạn" ko buồn nhỉ ;)) ;;)
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

đúng là chỉ có bạn Xuân Tùng mới hiểu lòng tớ :))
đùa thôi, bạn Cường sắp bị tớ dụ lên HAO rồi nên bạn Xuân Tùng ko cần quá nhung nhớ ngày đêm :">
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

đúng là chỉ có bạn Xuân Tùng mới hiểu lòng tớ :))
đùa thôi, bạn Cường sắp bị tớ dụ lên HAO rồi nên bạn Xuân Tùng ko cần quá nhung nhớ ngày đêm :">

Chuyện B-) , tớ mà lị :)) ... mà tớ chỉ thấy niềm vui hok trọn vẹn thôi chứ làm gì mà nhung nhớ ngày đêm :)) ... thế cái nick fantasy**** là ai dùng đấy ? , cả cái blog nữa ?! ... ờ vận động bạn Cường lên HAO cho nó vui cửa vui nhà <:p
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

ông tùng lên đây la liếm các bạn , tao méc con Dương =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

cái con Dương dê nhà ta ấy, thick giả ngây ngô để đi lừa tình àh =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

cái con Dương dê nhà ta ấy, thick giả ngây ngô để đi lừa tình àh =))

Tao tát chết mày bây giờ :)) .. định đi phá hoại hạnh **** nhà ng` khác à ... con Dương nó thik thằng Đức cả năm nay rồi (sáng nay khai giảng xong bọn nó vừa đi chơi hay sao í ;)) ) .. liên quan gì đến tao đâu 8-X: 8-X: 8-X:
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

hôm nay Việt Long đến muộn đứng chung với tớ ngoài công trường vừa vào bị a Việt cho fát "anh đi học mà ăn mặc thế này ak`" :)) ko đỡ được a Việt lại còn bảo mình ko mặc đồng fục nữa 2`zzz ko chịu được
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

càng ngày càng thấy ảo, ảo quá ảo quá :)) :)) :))
xem từ nãy h thấy có 3 bạn bàn tán mãi :| sau đó có thêm những bạn khác và sau khi đọc mình rút ra nhận xét là KHÔNG HIỂU GÌ LUÔN =)) =)) =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

ko cần hiểu đâu Phương àh. Hiểu là gì cho mệt đầu ^^
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Ku Bư hom nào lên lớp tao chơi cho biết xem có gầy đi cân nào không :))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Oài hôm nay rất mệt.
Đi bộ thăm thú Hà Nội.
Hà Nội nhà mình đẹp, rộng vãi ra rồi, sao phải mở rộng chứ? :))
Đi mua hộp điều ước. Cả 1 đống chả biết chọn cái nào. Cuối cùng nhắm mắt bốc bừa. Đc 1 cái lọ hình 1 thằng con trai, bên cạnh có chữ missing :)), và trog lọ có đúng tờ giấy màu hồng. Ý j đây? :))
*Àh hôm nay là 17 tháng ấy ấy ấy đấy. :))*
Các anh chị lớp 11 toán 2 dễ thương thật đấy 8-> Mình mê luôn. Các anh chị là loại trừ thằng hiếu.
Mình rất ưa đôi rainbow của mình :x
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Spam điên loạn! Sợ thật! :-<
Hôm nay đi làm lao công cho lớp , xong vi vu lên bờ hồ ăn kem! Cái lớp Sinh này cũng ổn ra phết, mỗi tội một lũ con zai không biết chơi brổ! =))
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Chán thật sao có những chuyện đã qua rồi mà vẫn có nhưng thằng điên ko muốn để cho nó đi vào quá khứ vậy.Thật ức chế!
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Oài hôm nay rất mệt.
Đi bộ thăm thú Hà Nội.
Hà Nội nhà mình đẹp, rộng vãi ra rồi, sao phải mở rộng chứ? :))
Đi mua hộp điều ước. Cả 1 đống chả biết chọn cái nào. Cuối cùng nhắm mắt bốc bừa. Đc 1 cái lọ hình 1 thằng con trai, bên cạnh có chữ missing :)), và trog lọ có đúng tờ giấy màu hồng. Ý j đây? :))
*Àh hôm nay là 17 tháng ấy ấy ấy đấy. :))*
Các anh chị lớp 11 toán 2 dễ thương thật đấy 8-> Mình mê luôn. Các anh chị là loại trừ thằng hiếu.
Mình rất ưa đôi rainbow của mình :x

Yêu nhau lắm cắn nhau đau :))
 
Back
Bên trên