Nhật kí 0811 ~ Dòng Thời Gian.

Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

đấy là kết quả nhận đc :( mình thật quá khinh xuất =.=
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

khó chịu vl :)) chẳg nhẽ bực đến mức văg bậy ra đây =;
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

hôm nay thật là mệt mỏi
chờ bao h cho đến ngày chủ nhật đây 8->
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Hôm nay thầy hiệu trưởng mới ra mắt với học sinh. Nhưng đã chào đón thầy về từ nhiều hôm trước ( tiêu biểu là vụ lật mặt bàn, bao nhiêu thứ từ trước đến giờ vẫn ở trong bóng tối thì bây giờ bị lôi ra ngoài ánh sáng và ngược lại những thứ trước ngoài sáng bị lật vào trong bóng tối) :D
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Cuối cùng thì cũng được rồi :)). Công sức xem ra k vô ích và đã đc đền đáp :)). Nhưng xao vẫn thấy k đc xung xướng lắm nhỉ :-?? ? Chỉ thấy ngày mai buổi sáng lại phải vác mặt đến trường nộp báo cáo đại hội chi hội >"<.

Kinh nghiệm cho thấy là thằng nào cố gắng trong yên lặng thì sẽ làm đc chuyện lớn :)). Yên lặng thôi :)).
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

trời ơi, thật là bức xúc, mấy hôm nay, cứ như là mình ko tồn tại í, :((, tại sao lại thế, mình biết là mình chả là j cả , mình cũng chẳng fải là một ai đấy duy nhất , nhưg mà ko ngờ lại chán thế này =((
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

commit suicide là thứ duy nhất có thể nghĩ tới sau bài tin 1 tiết:((
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

thua ECU 1-2 ....cứ tink` hình này thì bị loại khỏi vòng bảng mất :( Mink` sẽ nghĩ ra 1 lối chơi tốt hơn cho đội :D
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

lại kiểm tra toán rồi
không biết bài này ông ấy còn moi được cái lỗi gì nữa đây
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Mệt quá. Cứ thứ 3 là lại quay như chong chóng. Sáng xem ECU đá, ta thắng, nhưng cũng chả đứng buôn lâu vì phải phi ra đi học. Chụp rất nhiều ảnh về 1 vài nhân vật điển hình nhưng ko hiểu sao chiều xem lại máy thằng Nguyên thấy mất hút. À nhìn bạn rất nhiều rất lâu nhưng hôm nay hậu vệ bạn chơi ko hay = hậu vệ ta :x

Chiều lảo đảo. Cuống cuồng tìm sách vở, chạy đi chạy lại mấy lần cầu thang, tìm hết lao công đến bảo vệ để rồi biết là deskmate cầm hộ. Cả buổi ngồi chăm chút essay. Đến nơi thì dc báo nghỉ học.

Chiều gặp bạn cũ. Nhìn như ko quen biết. Cả 2. Hơi đau lòng 1 chút.

Bến bus. Lảo đảo. Ngày nào mà cũng thế này chắc đứt.

Nhớ mọi người. Be, Đạt, Tú, Phớ.

Bạn onl, mình pm, bạn ko trả lời.

Chơi vơi quá
Mọi người cứ bỏ mình mà đi hết thế này
 
Re: ~~ Nhật kí 08-11 ~~

Mình đã đặt chuông đồng hồ và đã dậy dc lúc 7h để đến trường chơi với các bạn ( thật là là để xem sb nhảy :-" )
Nhưng rốt cuộc thì ko thể nhấc ng` dậy khỏi giường. Đau đớn, ê ẩm, đầu óc quay cuồng .... >"<
Vậy là cả buổi sáng thứ 4 lại trôi đi trên giường và bên máy tính. Thật là cô đơn. Mình muốn bay đến trường ngay bây h :((
 
Back
Bên trên