Nhật kí 03-06 ( cấm câu )

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
"him" là thằng năm ngoái hả Ngọc??? :D Hehe, bọn mày xem ra gian khổ nhey, tao chẳng phải del nick ai cả :D
 
Mình cứ an phận thủ thường à không phải del nick ai cả, tội nghiệp siu mod nhẩy
 
Chúng mày chả bít "him" là ai đâu... :D hề hề.... :D
Nhật kí: hum nay toàn đi chơi.... :(( ôi, mình đú quá... :D
À, hum nay gặp thằng ku Đức đi với mẹ nó... :D
 
hôm nay ... chẳng có gì đặc biệt lắm mỗi tội nghịch quá ... trêu cả thầy chủ nhiệm he he
đi đú với bạn ấy đến hơn 1 giờ mới về nhà :D
 
Chủ đề này fish bài nhiều quá .Locked!
(Đúng y lời bạn hiền mấy hôm trước)
 
hôm nay vừa thi sử xong,nhẹ cả người,thế là mai lại được đi chơi rồi :D
 
Hum nay.... :D may quá, ko bị gọi là con.... một tuần.... :p quê bỏ xừ.... :p
 
tỉ số hiện tại là 1-1 :)) đúng là lũ ngu gặp nhau, Mận, Bím, Chuối lâu tới lấy " phụ tùng" wa' :mrgreen:
 
:(( mình bị cấm nói trong vòng 1 tuần :(( :(( :(( :(( :((
ko uống đồ lạnh lại còn đi đâu cũng phải đeo khẩu trang nữa chứ :((
 
Nói đi, nói đi Hiền ơi ới ời ...... :D
Hôm nay mình lôi được QL và ST vô ổ đi.. :)) :)) vui quá
 
Cổ vũ Việt Nam đến khàn cả giọng.... :))
Lão già nhà mình thô quá.... :p
 
Ngày hôm nay...... ta nhận ra..... ta sẽ là ta.... :p là chính ta chứ chẳng phải ai khác..... :)

I'm sorry but I can't be perfect :) ;)
 
Nobody can't be perfect :D Christmas and new year is coming. Chúc mọi điều tốt lành !
NK : Hôm nay bị con 5 địa :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên