Nhật kí 03-06 ( cấm câu )

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
sao trong này ít nói thía..
Dạo này ở box it post bài nhể..CHả thấy ai lói giè nhều lắm,tất nhiên vẫn nhiều bạn post, nhưng ít hơn năm ngoái.
Hồi mới vào (năm ngoái) cứ trả lời 1 topic hay lập ra 1 topic là thấy trả lời tới tấp,mức đọ on line của mọi người gần như liên tục..,
 
Đấy là hồi trước thôi! bây h online cũng ít mà cũng ít người hưởng ứng post bài :(
 
Sáng nay 10h mới dậy..:D:D, hic hic, trên 03-06 có ai có người quen làm ở bưu điện ko ??
 
Hôm nay chỉ thấy ngủ với ngủ, chán quá, bây giờ lại vác mặt ra trừơng tý vậy
 
Nhận được giấy báo lần 2, nhưng mà cũng chẳng làm trò gì được..:(:)((
 
Trước khi vào hè mình đã sắp sẵn kế hoạch, nhg cho đến bây giờ, cuối tháng 5 vẫn chưa thực hiện đc 1 phần nào trong kế hoạch đó /:) toàn ngồi nhà :-s thế này có khi đi học còn sướng hơn, ít ra còn có mục tiêu là cốc chè hoa quả :mrgreen:
 
Xem 6 lần THE CLASSIC, cả 6 lần đều ko kìm được nước mắt... :( :( :( film quái rì mà hay kinh dị, hay tởm lợn thế ko biết.... :(( :(( :((
 
Hôm qua tao mơ thấy con MN :)) gặp ở trường Ams chị MN bảo " Tao đùa bọn mày thôi tao có đi HK đâu " ...Hớ ...hay đùa ..hehe
Ngồi trên net đọc cái message archive, bùn cùi vật ạ :)) tự dưng lại thấy nhớ nhớ , hehe lâu lâu ko gặp, tuy cũng chỉ là nh~ ng` quen thui nhưng cũng ấn tượng thật, nhớ lại lại thấy nghẹn cả cổ :))
 
Cuối cùng thì cái party cũng xong, mệt quá, hum nay đen quá, thua nên phải nốc 8 cốc, chắc là say rùi
 
Chiều nay đi xem phim The Classic với con Hlinh, trong phim bao nhiêu cảnh mưa vãi lãng mạn. :x Xem xong ra ngoai` , trời cũng mưa nốt như phim. :D Đã thế còn phải đèo con Hlinh về nhà nó , trời thì mưa, mệt dừ cả người.

raining...and i'm thinking of u. Miss u so much. Somewhere r u thinking of me too?
 
Tối, chán đời quá, lại lập cập mò cái tivi xem lại THE CLASSIC, xem nhiều mới phát hiện ra 1 lô chỗ bùn cười.... nhưng nói thật, đây là bộ film hay nhất trên đời, nhứt thế giới... :x :x :x xem đi xem lại lòng vẫn nao nao, vẫn có vài đoạn rưng rưng khóc.... :-s :-s :-s :( :( :(
 
Hehe, hum nay là một ngày cực kì may mắn, cực kì hay ho, nhận được 3 cái mail 1 lúc....trong đó có 2 cái khiến mình vui ko chịu được..:D:D
 
ngồi cả tiếng ko send đc cái mail , mệt thật
Dạo này mình cứ hâm hâm, :)) ko hỉu rõ tâm trạng nhớ ai :))
 
Hôm nay bạn Thanh Hà đáng yêu dễ thương đã mò lên HAO để post(chứ ko ngồi đọc bài đến mờ cả mắt như ngày xưa).Trời nóng--> sáng đi học về chết dí trong nhà.Nhưng điên lên--> đi rán thịt tẩm bột ăn.Ăn được 3 miếng đã ngấy 8-} Lăn ra đọc truyện:Và nếu như chuyện này là có thật-Marc Levy.(Chú này là quà 1-6 của cơ quan mẹ :)) )
 
Hum nay dậy mụn, hổng đi cháo lòng được :((
 
Sáng dậy từ 6h<20 :)) nhưng ko bít làm cái rì cả,xem ảnh lung tung mí lị đọc mấy bài interview load về từ bữa trước,xong xoay sang buôn phone.Lập cập lên HAO với bazmania board post mấy bài.
Bi h thì đi lấy gì ăn đây,đói lắm rùi.(từ đầu hè tới giờ chưa có ngày nào gọi là đặc biệt :(( )
 
Vừa cãi nhau 1 chập với bọn Fan rock xong, tuc' qua', bọn nó còn hẹn đánh nhau nữa chứ X-(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên