Nhạc kịch

vì là yousendit chỉ cho chứa file trong vòng một tuần thôi
để post lại vậy, vở nhạc kịch này thực sự hay
 
anh ơi, anh up lại lên đi ạ , lần trc đoàn xuống biểu diễn ở t/p em hơn 3 tháng mà ko book đc vé một hôm nào , tiếc vật ạ :(( , anh có đầy đủ không ah ? hay chỉ trích đoạn thôi ah ? anyway , anh up lên lại được ko ah . Thanks anh nhieu
 
Mọi người ai có nhạc của vở musical Phantom of the Opera ko cho mình xin với. Vừa đi xem về đâm mê quá rồi. Cám ơn nhiều.
 
hehe, ở đây có khoảng một chục vở nhạc kịch, để dần up lên cho mọi người.
Nghe quá phê nhỉ.
Em Thủy anh chờ 1 2 hôm nhé, sẽ có phantom
 
Nghe nhạc kịch thì nên nghe Carmen với La Boheme đầu tiên, tại vì nó dễ nghe nhất. Mà nhất là La Boheme, nghe xong mới thấy ông tác giả (Pussini thì phải, hay là cái gì gần gần như thế) khoe ơi là khéo, mỗi một động tác gây ra tiếng động đều nhịp nhàng với cả vở kịch, mà nghe vẫn tự tin. Hay nhất là đoạn non sono in vena với lại đoạn ở trong quán cafe.
À hôm nọ ở trường em có tổ chức biểu diễn Oklahoma, toàn do học sinh đóng, hay lắm. Kém nhất là phần hát, nhưng mà phần nhảy nhót thì đúng là cực kì chuyên nghiệp.
 
miss Sài thì bạn xem trong mr producer cũng có 3 đoạn ! cái cô người philipin đóng giống người Việt Nam phết! hát cũng hay !
 
:x Tớ/em cũng xem "Phantom of the Opera" rồi, hay lắm :x, hát hay tuyệt, xem xong là chỉ muốn hát theo thôi nhưng mà ko được :(:(. Chỉ tội sao nội dung chẳng thấy có gì hết cả :|, xem một lần thì lần sau cứ gọi là nhớ từng chi tiết một :smoking:, như kiểu đọc một câu chuyện cổ tích chỉ đọc được 1 lần thôi vậy :(. Nhưng mà nói chung nó hay ở phần nhạc mà :)).
 
Wow...Topic NHẠC KỊCH ạ???
Cho em tham gia với 1 tý:
Nhạc kịch Pháp đến Hà Nội
Trong 4 đêm từ 27-30/5, vở nhạc kịch Chuyện người lính dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Pháp, Xavier Rist sẽ lần đầu tiên ra mắt khán giả HN tại rạp Hồng Hà.


Chuyện người lính, kết quả của sự hợp tác Pháp - Việt.

Chuyện người lính là một vở nhạc kịch được chuyển thể từ huyền thoại Faust. Vở diễn là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa nhà văn Jean-Ferdinand Ramuz và nhà soạn nhạc Igor Stravinsky. Chuyện người lính được dịch giả Phạm Toàn chuyển thể sang tiếng Việt và hoàn toàn do các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ thể hiện cùng sự tham gia của các nghệ sỹ solo Nhạc viện Hà Nội. Vở nhạc kịch này ra đời dưới sự dàn dựng của đạo diễn Marcia Fiani và nhạc trưởng Xavier Rist với phần phối cảnh sân khấu do họa sỹ Nguyễn Văn Cường đảm nhiệm.

Một anh lính trẻ trên đường về làng trong đợt nghỉ phép gặp Con quỷ. Vì ngây thơ, anh đã đổi cây đàn violon của mình để lấy một cuốn sách, thứ cho anh giàu có và nhiều tri thức. Một loạt sự kiện đã xảy ra và trò đùa giữa hai nhân vật của câu chuyện trở thành một cuộc chiến, đó là lúc anh lính hiểu rằng mình mất cây đàn violin cũng là đã bán đi chính tâm hồn mình... Người xem sẽ thấy xuất hiện trên sàn diễn bốn diễn viên trong các vai: Người kể chuyện, Con quỷ, Người lính và Nàng công chúa cùng bảy nhạc công (violin, contrebasse, kèn clarinet, basson, cornet, trombone, bộ gõ)... và còn nhiều hơn thế.

Các anh chị có biết gì về hoạt đông nè không ạ?
 
^^ Hôm trước diễn kịch lấy nhạc "All I ask of you" trong "Phantom of the Opera" làm nhạc nền. Ôi, nhớ lại lúc 2 người hát bài này trên sân thượng hay tuyệt vời :x, vậy mà mình lại chỉ nói chứ không hát được :(:(.
 
Em có một câu hỏi thôi @__@ Mọi người xem nhạc kịch là ở đâu ạ? Em ko rõ lắm, ở VN nếu em ko nhầm thì nói thật là khó có khả năng tổ chức được Musicals lắm ạ.

Nghe bạn Trung Anh nói chắc ko phải xem ở VN rồi ;)

Mọi người nên thử một số Musicals mới nữa ^-^ Wicked strongly recommended ^^ Hair Spray nhạc cũng rất hay.
 
Back
Bên trên