Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Đỗ Minh Phương đã viết:
ẹo, ai lười cơ, cho phát biểu lại nhá, tớ chẳng hiểu sao LQ đi, chứ nó còn là đứa đi đầu tiên ở lớp mình ý chứ [-x
thông báo quan trọng cho các bạn đã lấy đồng phục lớp mình nè: lấy xong, mặc thử rồi thì đem đi giặt đi nhé, áo tớ giặt xong nó co kinh khủng, chẳng vừa nữa :|, pó tay
chả hỉu sao LQ đi là ý gì đấy ;;)
tớ ko đi theo bạn Hoàng đâu
do yêu cầu công tác nên tớ mới đi thui :D
 
Hoàng nói vớ vẩn cái gì đấy /:)

@ Phương : thật ko :eek: ,. hâm mộ quá !!!!!!!!!!! Nhưng nếu đúng là như thế thì mình phải thay đổi cách nhìn về bạn này 8-}

@ Quân : ý Phương sư muội là em làm gì cũng phải có lợi gì đấy về danh tiếng thì mới làm nên bất ngờ tí :))

Đùa chứ tổ mình toàn những người hăng hái , nhiệt tình , ko những nhiệt tình trong chuyện post bài (Quân , Phương ,Diệp , Quốc , mình :p ) mà lại còn hăng hái tham gia các công tác xã hội , vào năm xin cộng điểm GDCD đi ;;)
 
hix chị Híu suy nghĩ sâu xa wa'
cái chuyện + điểm GDCD mai` nói tao mới để ý
chả bít có được + ko
hôm nay bão về
mưa thế
 
Ừa mát nhờ em Quân nhờ ;;)

Làm gì có vụ cộng nào , nói ra cho đúng bài thôi 8-}

@ Quốc : ko còn gì để nói ....abc ...xyz.....bla bla bla ..............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
mai` được phép gọi tao là em ah thằng kia
láo lếu wen thân
tuổi gì mà dám gọi như thế

hôm nay đi chơi cả ngày , sướng we' :D
 
tuổi rồng :))

Hôm nay tao cũng đi chơi cả ngày , chán nhỉ ;;)

Nhận ra rằng mình chụp ảnh khá là ko ăn ảnh , ko nên bắt chước đú đởn bọn trẻ :))

Quân ơi, làm gì mờ ám sao lại để invi thế em ;;)
 
hơ hơ
tao toàn làm việc mờ ám thui
ko để invi thì mọi người phát hiện được hết
mí lị tại tao hot wa' nên mỗi lần để avail là bao nhiu đứa đòi chat :D :))
 
trời ơi, dì Hiếu lại đú đớn lấy ava là cái gì thế kia
hình như đã có một ai đó lấy cái hình đó rồi thì phải
chẹp chẹp => đúng là ...
à!!!
mà cũng đúng thôi
có thể từ sau khi đổi ava nầy, dì Hiếu đỡ phải soi gương nữa=; =; =; =; =; 8-} 8-} 8-} 8-} 8-} 8-}
 
cái ava ấy ah, Yul trong Goong, Hiếu mà được như thế ah [-x, Yul đẹp trai ngời ngời nhá :p
ui, phim ý anh này kool :x
 
tại sao bây giờ các bạn thích Jun với Shin thế nhỉ
thấy bọn nó trông vừa đần vừa ... có điểm gì đó giống Hiếu=> ghê/:)
 
b-(, khiếp, Diệp đừng có so sánh 1 cách khập khiễng như thế [-x
shin cũng đẹp, nhưng kiểu nhìn hơi thiếu cảm xúc, thích Yul hơn, mặc dù Yul thấp hơn Shin gần 10cm :((, nhưng xem phim nhiều lúc thấy thương kinh khủng :((, buồn muốn khóc, nhìn ngừoi yêu mình đi yêu đứa khác thế :((
 
trời đất ạ
tớ chưa xem phim đó
nhưng mà nghe mọi người nói quá nhiều về nó nên thấy cứ ác cảm sao ý
ở đây tớ nói giống Hiếu là chỉ giống ở một số nét ......... nữ tính thôi, chứ cũng chẳng có ý xấu đâu
it's time i went home
bye bye
 
ặc, xem đi xem đi, tớ có đĩa đấy, nhưng hẹn nhiều ngừoi mượn quá :D, chờ khỏang 2 tuần chắc nó quay lại với tớ :D
phim hay lắm, nhưng hơi bị lê thê, phải cái mình xem phim vừa ngắm zai ngắm gái ngắm thời trang nên cũng thấy bình thường --> tính kiên nhẫn cao :D
Diệp về rồi, chẳng ai thèm câu với mình
 
hôm nay tớ đã tìm được 1 pé 0508 có cái ava giống hệt chị Híu
mà theo tớ nhớ thì pé này đã dùng cái ava đấy lâu lắm rùi -> chị Híu ăn cắp bản quyền
mọi người vào blog tớ comment hộ cái nhờ :D
 
Trời sao mày hỏi nhanh thế ,:(, tao chỉ đùa 1 tí thôi mà 8-}

Tình hình là muốn đú đởn giống em Khuất quá nhưng tiếc là ko đủ trình :( , em chỉ nghịch dại mấy cái ảnh này thôi, tí nữa xóa ngay :D
 
Đây , bây h lên đây :(

Mẹ em bây h ko cho lên liên tiếp

Chơi theo kiểu cách ngày :((

Mà mấy lần lên cũng gặp ai đâu , định rủ em thì em bận học :(
 
ẹo, chán, bi h lại ko rỗi để câu rồi, phải sang chơi với pama, cái tội suốt ngày cắm đầu vào máy tính :((
 
trình TA của tớ chắc chắn là có tiến bộ
= chứng là hồi trước đọc cái blog của Thảo péo chả hỉu gì bi h đọc cái hỉu ngay :D
HÍu đi trượt patin ko , có mấy em đang rủ tao đi trượt nìa
mai` đi cùng lun cho zui :D
 
Tao bi h ko có thời gian ,lại đang bận mấy việc linh tinh => chán quá /:)

Sửa ảnh thế nào , có ai biết ko :-/
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên