Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lê Kinh Quốc đã viết:
chào mọi người, mình vừa về.

có khi lập 1 cái topic mới để nói cảm nhận của mình

trông thấy nó mà nghĩ về mình

người ta cứ bảo dân mình hiếu khách, mình chưa thấy hiếu khách ở đâu,

ở bên kia, đi đâu cũng đc niềm nở, chỉ bảo tận tình, từ ng lái xe đến nhân

viên bán hàng,vào cửa hàng ng ta o mua j,đi ra ng ta cũng tươi cười, thank

you,

Nói thật lòng là ng ta tổ chức du lịch rất tốt,đi rồi là muốn đi nữa.

Vừa về đến Nội Bài lúc nãy, ra ngoài, hỏi bến xe bus đã bị ông lái xe mắng ------->nó với mình là 1 trời 1 vực, buồn cho nc mình wa.

còn nhiều chuyện muốn nói với mọi ng, để lúc nữa nhá.

:D :D :D :D :D :D :D :D

(à quên, đúng là mức sống của nó cao thật, hàng hóa đắt vãi, ăn có 3 cái kem mà tính ra tiên Việt đã hết 140 k rùi, móc tiền ra mà xót quá. )
bi h Quốc đã thấy thầy Nghiêm chửi đúng chưa =D> =D> =D>
người VN thân thiên mến khách thì đúng là có những chỗ như thế nhưng những chỗ rất cần thân thiện thì lại chả thấy đâu , mấy cái cửa hàng vào thấy mình xem ko mua thì lườm nguýt đủ kỉu
nói chung cái này kòn là hạn chế về nhận thức nữa
như cái hôm gì vào Tràng Tiền plaza bị mấy cái lão bảo vệ ở đấy nói này nọ->bực mình , ko bao h vào đấy nữa
được cái có Vincom mấy người nhân viên lịch sự tốt bụng ko thì tớ thề ko bao h vào mấy cái trung tâm mua sắm ở HN
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Khuyên chú ( à quên chị ) Cờ Him đừng có lập topic làm giề.
Cái này gọi là "sự choáng ngợp khi lần đầu tiên được ra nc' ngoài" đấy.
Nhg cái cảm nhận của chú ( à chị ) mọi ng` biết hết rồi. Chả nói nhan nhản ra đấy.
Lên đây chỉ để hỏi cái này : ai lấy đp rồi nhỉ ??????? Được ko ???????
sếp ko nhắc chuyện đp em cũng quên
mai đi lấy vậy
 
Roài đúng rồi , ko ai bàn cãi đc , nếu ko sửa đc những cái đấy , mình sẽ ngày càng mất điểm về thái độ thiếu thân thiện 8-}

Tao cũng chưa lấy đc :p

Mai đi lấy mấy h hả em ;)
 
tao đi lấy thì ko có h cụ thể đâu
thik lúc nào đi lúc đấy
mí lị mai kòn hẹn mấy người ol , phải ra hàng nữa ->ko bít chắc được :D

từ bé đến h mới được ra khỏi VN 1 lần là lúc đi Nhật , nhớ 1 chuyện mà mình thấy rất ức chế
lên xe buýt thấy có 1 thằng bé người Nhật ngồi đấy mình ra ngồi cạnh thì mẹ nó chạy ra bế nó ra chỗ khác -> cảm giác xấu hổ khó tả , lâu ko ra nước ngoài chắc bi h ko đến nỗi thế nhưng đọc bào chí nhìu thấy mình nên xấu hổ khi thấy bọn nó
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Khuyên chú ( à quên chị ) Cờ Him đừng có lập topic làm giề.
Cái này gọi là "sự choáng ngợp khi lần đầu tiên được ra nc' ngoài" đấy.
Nhg cái cảm nhận của chú ( à chị ) mọi ng` biết hết rồi. Chả nói nhan nhản ra đấy.
Lên đây chỉ để hỏi cái này : ai lấy đp rồi nhỉ ??????? Được ko ???????



sếp ơi lên post bài cùng mọi người việc gì phải nặng nề thế , gì mà được với không được cơ chứ :(
tớ lấy rồi này , nhưng hôm đấy không gặp ai cả nên chẳng biết nhưng ai đã lấy rồi
 
Nặng nề gì 8-}

@ Quân : có hiểu lí do vì sao ko hả em :-/

@ Gầy : xấu vía lắm nhớ [-x

Lập đi , tớ sẽ ủng hộ hết mình ;;)
 
Hiếu điên , không được nói chuyện bí mật đấy ở đấy

nói thế này thì làm so tớ dám lập cơ chứ :((
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Nặng nề gì 8-}

@ Quân : có hiểu lí do vì sao ko hả em :-/

@ Gầy : xấu vía lắm nhớ [-x

Lập đi , tớ sẽ ủng hộ hết mình ;;)
vì mình là người VN chứ còn vì gì nữa
vì cái mặt mình ko giống mặt chúng nó

hôm nay tớ đã gặp Phùng Tiến Công
lão này nói chuyện hay lém
 
@ Gầy : sao lại ko dám , có gì phải ngại [-x

@ Quân : ko giống thì ko ngồi cạnh , sao lại có sự phân biệt đối xử thế 8-}

Mà mày ơi , Phùng Tiến Công là ai :-/
 
hix Phùng Tiến Công , cựu giám đốc fpt music , người sáng lập nhacso.net
1 trong những 8x đang nổi bi h
nhưng mà lão đấy ngoài tiếng anh tốt với lại nói chuyện khá hay ra tao thấy cũng bt
 
Sao lại đc nói chuyện với lão đấy ;;)

Giỏi tiếng anh , nói chuyện hay , thành đạt , giàu có là đc rồi còn muốn gì nữa :|

Thế mà mình ko biết 8-}

đây là bài 4000 :x

Chán nhỉ , gầy out rồi , mày đang chat với em hả Quân ;;)
 
em đi Thái
lão này cũng chưa thành đạt lắm mà có lẽ cũng chưa giàu lắm nhưng mà có tài mí lị có tí tham vọng
 
Nói về tham vọng với 8X , 9X cũng bằng thừa mà /:)

Đi Thái mà gặp à , sao trùng hợp thế 8-}

Còn câu cuối của tao mày chưa trả lời /:)
 
thằng ngốc này
tao bảo em đi thái rồi
còn tao đang ở VN
đi ngủ đây
mày kếm trí tuệ quá chán ko thèm nói nữa :D
 
Ai bảo mày ko nói rõ cơ 8-}

Uh thôi muộn rồi , đi ngủ vậy :))

Ai chẳng biết mày đang ở Việt Nam cơ chứ 8-}

chết thật , hôm nay mình nói linh tinh nhiều quá :)
 
bây h vẫn có ng chưa lấy đf à???? [-x [-x [-x

lười quá, nghỉ hè mà o dành đc ít tg râ lấy.

:eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:

tao lấy từ đời tám hoánh rồi. :)) :)) :)) =D> =D> =D>

(từ cái hôm thứ 4 cơ (hình như là 26/7))
 
2 bạn Quốc :x

Sao bây h mới lên hả em ;;)

Đồng phục định lấy lâu rồi nhưng cứ quên suốt , rồi bận này bận nọ chưa lấy đc :|

Đi có mua đc gì ko huh em ( ko phải quà đâu ) :))
 
eo`, vừa về từ Sầm sơn, đi mấy ngày mưa tầm tã được cái đúng tiêu chuẩn của em là đi nghỉ mát mà ko bị nắng --> sướng :D
bạn Quốc đi về rồi hén, nhanh quá, vèo cái đã về, có ảnh+ quà gì hay ho + đẹp thì mai mang cho các bạn nhé :D
Đồng phục em qua đấy lấy rồi đấy, cái của em ko đến nỗi nào, có thể nói là khá ổn ( có thể tại em thích kiểu đấy), nhưng hiện nó vẫn đang ở đấy, tại phải sửa mấy cái linh tinh, mọi ngừoi qua đấy lấy nhanh đi, hôm nào tập trung mặc nhé :D, nó ko xấu đến mức như mọi ngừoi nói đâu :D
 
nhưng tưởng tập trung phải mặc đồng phục trường cơ mà?
mặc thế xong cả lũ không được vào trường -> đi chơi luôn^^
 
thế hóa ra là Phương ở Sầm Sơn về à 8-}

ĐI lúc nào nhanh thế huh em 8-}

Có ai nói đp xấu đâu 8-}

Chắc hôm nay qua lấy , mưa ngại quá :(
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên