Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Tớ thế này mà dám bảo là béo à, chết nhé :((

Hôm nay lên cân thấy qua 51 sợ hết hồn

hóa ra là do mấy bạn MG nghịch dại

1 phen hú vía

mà tớ cũng ko thích ăn cái đấy Hiếu ạ :p
 
2 người này rách việc thật đấy !

Muốn tốt cho mà ko muốn thì đành chịu thôi !

Như tớ cũng ko ăn nhiều lắm đâu

Chỉ thỉnh thoảng ăn 1 ít lấy hên với lại ăn nhiều dễ lên mụn lắm đó :))
 
Mặt ấy mụn sẵn rồi , ăn nó cũng thế thôi Hiếu ạ

Chết , tớ lỡ mồm , đừng giận chị Dâu nhé !

Nhưng mà ăn nhiều ko phải bị mụn đâu Hiếu ạ

Tớ nghe bảo là nếu ăn socola mà có nhiều đường thì nguy hiểm thôi

Chứ socola đen thì tốt lắm đó !
 
Ko giận à ??????????

may cho ấy đấy

hôm nay tớ đang vui nên tạm tha cho ấy

Chứ hôm khác thì .........

Thôi ,nói thế thôi chứ mình cũng nên ăn uống chừng mực 1 tí

Chẳng cần phải cố sống cố chết rồi lăn ra đấy có đứa cười sung sướng :((
 
Chắc lại vừa gặp NHAT hả

hẳn nào :D

Phải đấy , ăn uống thì nên chừng mực thôi

Chứ như tớ chẳng cần giữ gìn gỉ cả

Từ đầu hè tăng 2 cân mà có làm sao đâu :p
 
Thực ra thì tớ cũng đâu có sợ lên cân

Từ đầu hè giảm đc 1,5kg rồi đây này

Nhưng chẳng hiểu cái cân nhà PM hoạt động kiểu gì mà nó làm tớ kìm nhịp ăn ngày hôm nay lại đấy :D

Rõ ràng sáng lên cân là 63,5 mà lúc đấy lại là 66 ( Diệp đọc )

Hồi sáng , vừa ngủ dậy này , chưa ăn gì này , ăn mặc mát mẻ này .... :))
 
Thôi , chấp nhận đi chị Dậu

Ấy thuộc về bản chất rồi , ko thay đổi đc đâu

Mà ấy cũng chăm tập tành thế còn gì !

đời chỉ có 1 thôi , hãy ăn uống hết mình , đừng có kham khổ quá ,nhưng cũng đừng buông lỏng quá

RỒi sẽ đạt đc như mong muốn thôi :p
 
Mày suốt ngày ăn ngủ xem chơi , mà ko tăng cân nào kể cũng lạ đấy Trần nhỉ >

Mày phải học tập cái bạn cùng tên với mày ấy !

Đứng cạnh người ta ko thấy xấu hổ hả em :))

@ gầy : cái gì là thuộc về bản chất hả Thảo ?:))
 
Thôi , ko phải chống chế !

Tao mà là mày chắc tao mang khẩu trang khi đến lớp mất :))

ACk !

bản chất tao là béo mãi dối trá à , hay nhỉ , h mới biết

Mày là lâu tao ko quan tâm , hư rồi đây 8-]
 
Dám chơi bài 4900 của tao à ,láo thật !

Mày cứ đợi đấy em ạ

Đến hôm nào đấy họp hành anh cho mày lên thớt để chừa thói láo lếu !

Dù sao thì tao cũng chuẩn hơn mày em nhỉ :p

Ko phải tự ti về mình :((
 
Đề nghị thằng Hiếu béo ko lạm dụng nick tao -> post ít thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ack !

Post 1 tí thế mà nhiều à !

Bó tay .com với mày

Tao đã hỏi mày trước khi post rồi còn gì

Thôi đc rồi

Xí xóa :))
 
chị Dậu sao hôm nay về sớm thế
bị Tùng xóa bài đau nhỉ :D
chết chưa ai bảo câu lắm vào
 
Đừng nói thế nữa đc ko

Bây h ko phải chuyện thích hay ko thích mà là ko đc như thế nữa

Từ h đành trông chờ vào mọi người thôi

Em sức cùng lực kiệt rồi ...
 
Hoang Huong Thao đã viết:
Chắc lại vừa gặp NHAT hả

hẳn nào :D

Phải đấy , ăn uống thì nên chừng mực thôi

Chứ như tớ chẳng cần giữ gìn gỉ cả

Từ đầu hè tăng 2 cân mà có làm sao đâu :p
thằng Híu lấy nick bạn câu ít thoai
Thảo ko bao giờ nói kiểu này cả
" hẳn nào " -> thằng nhà quê :))
lần sau có giả dạng thì làm cho giống giống 1 tí ko người ta cười cho

đùa
hôm nay hát khản hết cổ rùi
thảo về có bị ăn mắng ko
mẹ bà gọi điện cho mẹ tôi hỏi bà -> tôi ăn mắng
ghét thế
 
Ko lấy nữa đâu

Bây h thì ko thể đc như thế nữa rồi

Ai post của người ấy thôi

Tao ko thể giúp đc .

Sao mẹ Thảo gọi cho mẹ mày mà mày lại bị ăn mắng là thế nào ?

Thảo thì ko sao cả .
 
điêu nó vừa thôi ẹ tôi chẳng bao giờ gọi điện cho mẹ bạn để hỏi con mình cả
nói năng cho cẩn thận
về chẳng làm sao hết , ko ăn mắng mà được ăn cơm :D
 
Lại vào rồi hả Thảo

Chúng ta lại tái ngộ sau 15 phút mạng đơ !

Mà chuyện kia có gì to tát đâu

bỏ qua đi

Quan tâm làm gì :((
 
Vào đây nhắc nhở vợ tớ tí, các ấy đừng để bụng nhá :D tiện thể lát bạn nào coi Anh-TS thì lên lải nhải với tớ tí cho đỡ buồn ngủ :))

@Vợ: nhớ cái việc tôi nhờ ;)
 
Nhờ việc gì hả chồng ?????????

Sao lại tự nhiên rồng nhờ và tôm thế này :D

Khuya rồi ko đi ngủ đi còn la cà lên đây làm gì !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên