Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Post 2 bài liền nhau bây h ko còn khó nữa

Miễn là đưa trích dẫn + ko post liên tiếp trong vòng 30s là đc hiểu chưa

Ko

bây h mình là đối tác

loại hết mầy đứa kia ra

Rồi thành đối thủ cũng chưa muộn ., CHCH nhẩy :)) !
 
Trần Bảo Ngọc đã viết:
trời
lôi cả lớp vào ava thì lấy luôn ảnh lớp luôn
@Hiếu: trong ava có nhiều người lắm
Biết là có nhiều

Nhưng mà tớ hỏi là có những ai

Tớ ko xem đc

Dù đã lưu ảnh của ấy vào máy rồi

Như tớ thấy thì có mỗi

Hồng Anh , Huy Hoàng , Huyền H2 , ko nhìn thấy thêm mem nào nữa

Biết điều thì nói ngay cho tớ

Ko là tí nữa ấy thấy có người dùng chung ava với ấy đấy biết chưa :)>-
 
Tớ đã làm rồi và ko xem đc .

Nếu ko thì tớ hỏi ấy làm gì cho mất công ,

Còn CHCH phải có 2 bạn đấy trong ava vì đấy là 2 con người thay đổi cuộc đời CHCH đấy hiểu chưa

Quên , nhưng ý tưởng này của tớ thì phải ?
 
vào phần " liên kết nhanh " ở đầu trang kia kìa

click vào " sửa hồ sơ cá nhân "

Tìm phần nó ghi là " danh hiệu cá nhân "

Rồi ghi linh tinh vào đó

chẳng hạn như là CHCH !
 
sáng nay mày có đi tập ko Híu
sáng nay tao chịu ko thể nào dậy đến sân bóng rổ được , buồn ngủ vãi
 
Lê Kinh Quốc đã viết:
@ Hiếu :
Mày đi đâu cả ngày hôm qua từ sáng đến tối.?????????
Nhà tao hỏng mạng mấy ngày thì chúng mày(Mày +LQ ) câu điên cuồng ,hôm tao sửa đc mạng thì chả thằng nào lên cả .Chờ mốc mồm suốt cả ngày hôm wa.:(( :(( :(( :((
dạ thưa chị CH ah
chỉ hôm nào ko có việc quái gì làm thì em mới dám lên câu thôi ah
còn như hôm qua đến ăn em còn chả kịp ăn thì làm sao mà câu được
 
MƯA!!! MƯA!!!
Lộp bộp, lộp bôp.
Lâu lâu rồi mới có một trận mưa .
Cả đất trời như dịu hẳn lai,không còn cái oi bức ngột ngạt như mọi hôm .
Mát quá.!!!!!!!!!!!!!
Thoang thoảng đâu đây mùi của đất bốc lên, nồng nồng dễ chịu ......
Nhìn mưa rơi mà lòng mình nhẽ nhõm đi nhiều lại còn đượm chút bâng khuâng khó tả.....


Phù,chiều chả thấy ai lên nên tớ phải mồi 1 đoạn cho đỡ nhàm!!!!!!!!!!!!!!!

:)) :)) :)) :)) :)) :))
 
Thế này đúng là CHCH đã có ng` iu mới roài :)) :)) :))
Ngôn ngữ lãng mạn y như cô gái mới iu lần đầu ( mặc dù chị đã có n mụn con ) :)) :)) :)) :)) :)) :))
Uầy hum qua học Language Link buồn cười vãi, toàn ng` già đét mo nang, lại có thêm 1 nhóc ng` Myanmar + 1 chị ng` Czech nữa, hay thế :D
 
tớ cũng thích "mùi" mưa :x
sếp ơi lớp thứ 3 không tăng buổi ah
thế sao lớp thứ 4 lại tăng buổi nhỉ :-/
lạ quá
 
mùi mưa ???
tôi thik mỗi mùi đồ ăn thoai :D
hôm nay cả nhà mình ít người lên thế nhờ
lên câu tí đi , tối xem WC làm sao câu được
 
Hình như 22h30 mới có WC mà :D
Hay là chú LQ xem WC khác B-) lúc nào cũng ăn ăn ăn lại chả .... :))
 
Ừ lớp LÝ thứ 4 tăng buổi tử 5.30->8.30
Hôm thứ 4 mệt muốn chết. :(( :(( :(( :(( :((
Ra khỏi nhà từ 1.30 ->9h kém mới về .
o thở nổi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
hix, lạ thế, sao lớp Lý đấy lại tăng buổi, nó vẫn học chương trình đấy hay thế nào ?!
 
Trịnh Ngọc Kiên đã viết:
Hình như 22h30 mới có WC mà :D
Hay là chú LQ xem WC khác B-) lúc nào cũng ăn ăn ăn lại chả .... :))
trước đấy còn xem khai mạc mí lị bình luận chứ
cá độ đê
em bắt costarica , anh nào bắt Đức chấp em trái rưỡi thì chơi
 
@ Quân : hôm qua tao die luôn, mệt nên hôm nay phải nghỉ bù

Nếu mai ko mưa thì tao lại đi

Công nhận là lời lẽ của em Quốc nhà mình lãng mạn thật đấy !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên