Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
hix, cai link xinh đẹp của em, mọi ngừoi xem thì kéo xuống dưới nữa nhé
 
0:) Ngày mới...

Nghe Coldplay vào nửa đêm, thấy buồn kì lạ. Ừ nhỉ, cũng hè, cũng nghe Coldplay vào nửa đêm như thế này. Trong trẻo. Chỉ 1 năm mà xa quá.

Bỗng nhớ đến 1 người. Cũng xa quá rồi, cả về thời gian và không gian. 1/2 vòng trái đất và 1 năm cũng đủ khiến từ psychologist trôi vào quên lãng.

Dĩ nhiên là có 2 dòng trong số 4 dòng trên không phải là my feeling right now:)) :)) (Chỉ có sKiên hoặc Ngọc ú may ra hiểu được)

Dĩ nhiên là có 4 trong số 6 dòng trên không phải là sự thật:)) :)) :))

Dĩ nhiên là mình cũng bắt đầu không hiểu chính mình :)) :)) :)) :))

Ơ con bé này viết lăng nhăng cái j thế:)) :)) :)) :)) :))
Dĩ nhiên là không biết rồi
 
thế nik thằng long quân là gì,tao là quân cò đây,đừng có tưởng bở
học tiếng anh ở chỗ trần hưng đạo ấy,hôm thứ 7 bảo mở lớp nhưng mưa quá tao ko đi
 
Bó tay toàn tập.
Đọc 1 hồi thấy nhạt thếch.
@E Hiếu : ừ anh đi xin, người lớn ko muốn mình làm nhưng cũng ko phản đối, tóm lại là máu quá thì cứ làm đi nhưng mà ko được hậu thuẫn đâu ---> chán tập 1. Thêm nữa là lớp anh ko máu làm lắm ---> chán tập 2. Thế đấy.
@HA : quà chiều nay sếp mang cho :D Psychologist của em cho vào sọt rác được rồi :D
 
Câu trên cũng nhạt nốt

Chẳng có gì là mặn mà trong cái này đâu

Cố tìm lai gì

Tìm xong thì lại kêu nhạt

Chẳng hiểu chị HA nói gì ??????????
 
Ừ di Hiếu thì hiểu làm sao được :D Mà dì cũng đừng cố hiểu :D
Dạo này xem phim sướng quá :D
 
Phải cố hiểu xem chị dì có ý gì hoa mĩ để học hỏi chứ !

Vừa sang 05-08 mới biết cháu Kiên có 2 đôi giấy Converse xịn

Sao chưa bao h thấy đi là thế nào nhỉ ????????????
 
@ Quân : mày" nói chuyện " tiếp với tao đc ko

Chủ đề à

Tao đang muốn bàn về chuyện mày định đi tập bóng với thằng Hải Long thế nào rồi ?
 
hehe, bàn kế hoạch đi chơi, bạn Phan Minh có nhã ý mời lớp mình đến nhà bạn ý chơi, nếu như vẫn ko quyết định đuợc đi đâu
:D
hay đến nhà PM nhé, đến đấy mua đồ ăn rồi ngồi nói chuyện đánh bài, các bạn nam thì PS, các bạn nữ thì online, vớ karaoke, thích nhà bạn PM thế :))
 
tao chưa lĩnh lương nên chưa có xiền mua bóng
còn thằng HL chả thấy nó bảo gì cả
chắc bi giờ nó còn đang chơi bời chưa muốn tập
mày thik thì tao với mày đi
dùng quả bóng của mày là được :D
 
Uh , tao thấy như thế cũng hợp lí

Chẳng hợp lí gì cả

Bóng tao mày dùng rồi , mày cũng thấy là nó đều thế nào

Bóng nhặt đc đấy

Thôi mình cứ đi tập trc , để thằng HL đấy cho nó tụt hậu !

Diệp nhớ hôm gì cũng rủ tao , nhưng cái sân nào ấy ko nhớ

Thế mày định tập ở đâu ?
 
tập ở Thủy Lợi thoai
sân ở đấy toàn gà , dễ hút fan :D
 
Thôi đi !

Lúc nào cũng hút fan !

Thật sự là tao thấy mày ko attractive 1 tí nào Quân ạ

Tao thấy có nhiều đứa khác hot hơn

Mà nhận định của tao thường đúng với đa số đấy

Sân Thủy Lợi là cái sân quái quỉ nào thế ?
 
oh
nhà mày gần đấy mà ko bít sân Thủy Lợi ah
tao bít là tao ko hot nên mới phải bít thật nhìu thứ thì mới tăng độ hút fan được :D
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
hehe, bàn kế hoạch đi chơi, bạn Phan Minh có nhã ý mời lớp mình đến nhà bạn ý chơi, nếu như vẫn ko quyết định đuợc đi đâu
:D
hay đến nhà PM nhé, đến đấy mua đồ ăn rồi ngồi nói chuyện đánh bài, các bạn nam thì PS, các bạn nữ thì online, vớ karaoke, thích nhà bạn PM thế :))

này, chú ý 1 tí đi
 
đi chơi thì thế nào cũng được
đi đâu tôi cũng đi -> khỏi suy nghĩ :D
 
Đỗ Minh Phương đã viết:
này, chú ý 1 tí đi
Bài này post lúc nào thế hả Phương

Bài này tổ trưởng chưa đọc

Nhưng thấy rõ ràng là 1 ý tưởng ko tồi , và PM đã có nhã hứng thì mình nên ủng hộ:))

Em ko vào box thường xuyên thì khó nhắc mọi người lắm Phương ạ

Điển hình là cái bài đấy ko biết là ở trang nào nữa :-/ :-/
 
Phạm Long Quân đã viết:
oh
nhà mày gần đấy mà ko bít sân Thủy Lợi ah
tao bít là tao ko hot nên mới phải bít thật nhìu thứ thì mới tăng độ hút fan được :D
Mày nên tập tành

Thực sự là phải tập tành theo kiểu chuyên sâu đấy Quân ạ .

Hút fan , thì phải có khá nhiều tiêu chuẩn : đẹp trai , người đẹp , tài năng nổi trội và 1 cú nổ ( gọi là cú kích cũng đc ) để khẳng định tên tuổi

Ko hiểu là mày đã đc bao nhiều tiêu chuẩn rồi

Nếu ko đc tất cả thì ước mơ xa vời lắm đấy Quân ạ ![-x
 
ông hơi lắm chuyện đấy
tôi thik thế nào thì kệ tôi chứ
làm gì cũng phải có mục đích
mục đích để tao tập nhìu thứ như thía là để hút fan
hết
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên