Nhân tài Hóa 1 đâu cả rồi???

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lười quá, chẳng muốn làm chuyên đề Toán gì cả :))
Giờ mới biết mình có 1 thằng đệ tử cũng thích màu đen=D>
Sáng nay thầy Bích Hải đã lập được 1 kì tích =D> =D> =D> :))) nói điều mà ai-cũng-muốn-nói nhưng ko ai dám nói:)) )

2 sKiên: Ảnh của sếp đẹp nhỉ (khen rồi nhg khen lại). Sâu xì tai lít :))

2 L.H: what's up?

2 MTrang: Trời đang sập hay tớ nhìn nhầm. Cẩn thận thằng gia tinh nhà tớ (tức Đức Anh vô cùng dễ thương) cũng theo đuôi ấy đấy:))

2 Thiện: Em chụp 2 cái ảnh ...(ko còn gì để nói) lúc nào đấy? Cẩn thận ko người yêu nhìn thấy nó S.U.T.S luôn đấy:)) :)) :)) . Cái bài thơ hay nhỉ, em mà sâu sắc được như thế á?

2 Trần: Mày đổi ngay cái ava của mày đi, nhìn khó chịu lắm X( (ghét Asr chỉ sau Real)

2 Trí Ph: Tớ cũng có mấy cái ảnh hơi bệnh bệnh của ấy (ấy nhờ tớ chụp cho hẳn hoi). Có muốn tớ post lên khôngb-) :)) ????????
 
Hiếu
KEKE5.jpg

Ai muốn đêm nay thao thức ko ngủ được thì xem cái này :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thường quá , phải sexy thêm tí nữa
Ơ bạn Vân Hồng là bạn nào ý nhở ?
Ôi chị Hồng Anh ạ
Em đâu có nhớ là em nhờ chị chụp gì đâu nhở
Mà có chị cũng biết cách post lên đâu
CHị " dậu " ngang bằng em ! há há
 
@HA: nothing's up. Cậu nói cái j về thầy BH đấy tớ ko hiểu? :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ảnh đầy chất lượng =D> =D> =D> =D>

Chắc đêm nay mất ngủ thật rồi.
 
Cái ảnh quá rẻ tiền vớ vẩn
Tài năng của ngươi chỉ có thế thôi sao hả Hoàng .
Mà hôm nay lớp mình gần hết những đưa đã lên thì đều lên
Mặc dù ngày mai bài tập nhiều vô kể !!!!!!!!!!!!!!
 
Là về cái câu Ai dạy của thầy nói với Quân nhoi ý mà:))
2 Hiếu: Hay. Em gái yêu quý sẽ sắp sửa được chiêm ngưỡng dung nhan của mình rồi đây (cái ảnh chụp nghiêng cho xinh ý mà:)) )
trình tin của chị đỉnh cao nhất cái lớp này em ạ:)) (hỏi các bạn lớp mình thì biết, không như em gái đâu:)) :)) :)) )
 
Lớp tao hum nay kiểm tra Văn 2 tiết, thế là hết bài rồi. Giờ chả phải lo nghĩ gì nữa cả :))
 
:)) Ôi giời ơi , chết mất :)) Hấp dẫn quá đi , lăng xê con hàng cứ gọi là :))
 
Ngày mai có bài tập gì thế hả em gái:)) :)) :))
Chị không làm đâu.
Đời còn nhiều thú vui, đâu chỉ có mỗi học:))
 
:)) hay thế , thú vui gì thế hả bạn ? :)) Đến hôm nay còn môn nào có BT ah ?
 
CHị chỉ nói thế thôi đúng không
À này
chị là con của sếp đúng không
Vì chị là bạn Ngọc mà
Mà sếp là cháu của em
Tức em là bà trẻ của chị
Chị giỏi tin thế nào ai mà chẳng biết , há há ...
 
Choài, con hàng nói lung tung cái gì thế. Hiểu được chết liền.
Đọc xong muốn lác cả mắt ra mất.

Mà anh Kiên làm gì mà lâu thế. Cho em mấy cái ảnh lên đi chứ
 
:)) Mai tao kiếm cái ảnh của hàng rồi ghép vào mấy em Nhật bên topic lớp mình :)) Cứ gọi là xem xong cả đêm ngồi khóc :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Anh ý bị mẹ gọi về đi tắm em ạ
(Lười tắm quá mà , hé hé )
Lợi dụng tên ú không có ở đây , mọi người nói xấu hắn thả phanh đi
Mai đến lớp có gì em lại chim lợn vài câu cho là lại tít mắt ngay ý mà
Hê hế ...
 
Ah, hóa ra là cái câu: Ai dạy :))
@Hàng: Đúng là ko biết mặt biết ta, gà mái lại đòi so với ếch ộp.
HA trình tin siêu lắm, cả lwops đều biết.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Giỏi thật " Ai dạy anh như thế "
Cô Thu nóng mặt , lườm thấy nổ đom đóm mắt
2 cô Hà sung sướng cười duyên với nhau
Cả lớp rất chi là hỉ hả
TO Lão tà : HA à , thường thôi !
 
Mày nghĩ tao là ai hả Nghĩa ,
Chỉ mấy trò mèo này mà tao phải chết à
To Kiên ú , Hoàng lão tà , HA trình tin còi : Còn cái gì thì post nốt lên xem nào !
Thường lắm !
Nhạt quá !
 
Phạm Trí Hiếu đã viết:
Mày nghĩ tao là ai hả Nghĩa ,
Chỉ mấy trò mèo này mà tao phải chết à
To Kiên ú , Hoàng lão tà , HA trình tin còi : Còn cái gì thì post nốt lên xem nào !
Thường lắm !
Nhạt quá !
Có chắc ko hả em gái:)) :)) :)) . Cái ảnh chụp ở sân trường ý, giữa 1 đống ghếb-) :))
Chị không phải con s Kiên đâu em ạ:)) :)) :))
Ừ, chị trình tin còi, nhg em so với chị thì đúng là cống rãnh so sánh với đại dương (ghi rõ: Em là cống rãnh). Em chưa trả lời chị mai có bài tập gì.
2 Bạn Hiển: Nhiều thú vui lắm, ko tiện kể (trong đó bao gồm việc làm xấu mặt em gái tớ là Trí Ph hay con hàng như mọi người vẫn gọi)
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên