Phan Nguyệt Anh
(Nhíp)
New Member
chúc các bé 86-89 (đặc biệt là các con rể tương lai của tớ) mạnh khoẻ, hay ăn, chóng lớn, không bị ép học nhồi nhét, được gặp bố mẹ thường xuyên. Đáng lẽ phải chúc từ hôm qua nhưng bận chuẩn bị 1-6 cho con gái. Không biết ở Mỹ, Thụy Điển, Đức, Nga, Canada... thế nào, chứ ở Việt Nam ngày này bây giờ nhộn nhịp lắm. Các công ty sữa tổ chức hết đêm diễn này đến buổi ca nhạc nọ, các ca sĩ diễn viên (cả người lớn lẫn trẻ con) tha hồ chạy sô và hát nhép (lip sync), các cửa hàng đồ chơi, quần áo trẻ em, trò chơi điện tử, đồ dùng học tập ... tranh thủ làm ăn, số trẻ em mặc quần áo mới tay cầm bóng bay đi ngoài đường tăng đột biến. Chẳng bù cho thế hệ mình ngày xưa, chỉ biết ngày 1-6 qua bài "Mùng 1 tháng 6 - Tết của thiếu nhi - Mẹ đưa em đi..." thôi mất vệ sinh quá không viết tiếp nữa kẻo lại bị mod phê bình.
Tranh thủ bắt chước Thanh quảng cáo một tẹo.
Tranh thủ bắt chước Thanh quảng cáo một tẹo.