====> Nhà mới của A1 đây!!! <====

Có phải là sắp đến SN bạn Phi 0 nhỉ? ;;)
Ừa mạng đã lởm mẹ tao còn chuyển sang dial-up mới khiếp chứ :)). Thế nên mạng mẽo bây h khôn hấp dấn với mình lắm các bạn ạ :-B.
Có đứa nào rỗi rãi đến nhà tao xem phim hông, hôm qua vừa đi gắp 1 đống về. Mà không có fim hiệp sĩ lợn đâu lãnh tụ khỏi lanh chanh :->.

"Kư lats sư" có phải là tiếng Nhật vay từ tiếng Anh k0 đấy THà? Tiếng Hàn là "Kư rê xừ". Cho nên tiếng Việt cũng cần sản xuất ra 1 cái: cờ nát xờ cho =anh = em :)).
 
Thế ra bạn DVD thích Phi nhà mình à ;));));)) Woaaaaaaaaa :o:o:o:o

Tết âm làm quả nữa được đấy ^^ Em ủng hộ 2 tay 2 chân luôn =D>=D>=D> Nhưng mà đi sau 30 tết nhá, vì lúc đấy Jun còi nhà em mới về mừ ^^ Tụ tập ở nhà ai đấy là nhất rồi nhưng vấn đề là nhà đứa nào đủ rộng + có khả năng mời bố mẹ đi chơi chỗ khác trong lúc chúng ta đến đập phá ^^

Hehe đợi hết tuần sau thi xong các môn rồi chúng ta bàn kế hoạch đú tiếp ;;);;);;)
 
Thế ra bạn DVD thích Phi nhà mình à ;));));)) Woaaaaaaaaa :o:o:o:o

Cụt già thông tin lúc nào cũng chậm chạp, chưa bằng 1 nửa Châu và Lý Đức :)) :)) :)). Chuyện tình của DVD và Phi nổi tiếng thế mà ko bít ah.=)) =))

@Theng2: Sn bạn fi qua lâu rồi mày ah chắc DVD hỏi trc để chuẩn bị quà Valentine cho Fi :)) ;;) ;)). Mà mày có đĩa mới ah :(( tao cũng muốn xem nhưng cả tuần này tuần sau chắc đều bận rồi :(( Chán we' :((
 
Uh, kư láts sự là cờ nát xờ đấy chứ còn gì nữa =)) hôm trước tao với MFg đi xem Sinking of JP còn bắt được cả imagination cơ, công nhận khoản từ mượn của Nhật cứ gọi là 8-} tôi rê, bát sự, tê pự =))

Cụt điên ơi ai đi trước 30 :P em còn phải ở nhà làm con ngoan ;)) chắc tầm mùng 4,5 gì đấy là ổn :x

Mạng mẽo lởm tí ko ngăn đc THà chểng mảng học Triết =))

À mà sn Phi qua rồi ;)) từ 7-10 cơ ;))
 
Hờ hờ hồi trước cũng có nghe phong phanh các bạn lớp Hóa lập fan club những người hâm mộ Phi nhưng chẳng biết ai với ai nên chịu chả nhớ được tên các thành viên :p Mà tôi chăm chỉ học hành chứ ai tò mò tọc mạch như các bà đâu ;;) Đến chuyện của Jun với Đức còn chả quan tâm nữa là Phi với cả ai đấy ;;) Hê hê nhưng mà từ khi đeo cái mác ét vê học hành nhàn hạ bản tính tò mò tọc mạch đã trỗi dậy, có khi còn mạnh hơn cả Lý Đức ý, nhể con nhể :D

@ THà: lớp mình đi sau 30 để chị còn sắp xếp cho lớp cấp 2 đi trước 30 ;;) Đối với bọn ham chơi thì đi hôm nào chả được ;;) Em cũng giống chị >:-D< Mạng mõ dở hơi nhưng ta vẫn tìm được việc thú vị hơn việc học triết >:-D<
 
Cụt già đúng là thông tin đi sau cả thời đại 8-} Bó tay con gà quay 8-}
Vừa học chăm chỉ lai j vừa nắm đc thông tin mới rỏi chớ ;)) Nguyệt nhờ ;))
E hèm dù sao dạo này cụt già cũng tiến bộ đôi chút ỏe trình tò mò tọc mạch và buôn dưa lê bán dưa cải ;;) Ngồi cạnh LĐ suốt mà lị ;;)

Ko thể vào YM đc từ hôm nọ, cái emot cứ nhìn mình cười toe rồi chớp chớp ;;) Tức lộn ruột :-w
 
Câu bài cái nào YM chả vào đc ji cả :(( :(( :((
Chán quá :(( :((
Thứ 3 thi triết mà con Hải bảo học khó lắm trong khi mình chưa có chữ nào vào đầu cả. :(( :(( Thôi anh cứ kệ "sống chết mặc bay" :| Cầu cho nó qua :|
 
Lớp mình nói chưa có chữ nào mà chưa có thật chỉ có THà thôi =)) :"> chứ bọn mày chăm bỏ xừ :-s tao đang để sách trước mặt đây ;))

Cụt ơi em thấy đi thì tầm sau mùng 4 là okie nhất, nhàn hạ xong xuôi mọi thứ :x kể ra lớp mình quyết định nhanh, tầm đầu tháng 2 là xong đi, để mọi ng` còn lên lịch đi với các hội khác nữa ^^ (đi trước Tết chán úm ;)) thấy mặc cảm tội lỗi đứa con hư hỏng :D)
 
Xin thực sự đính chính là mọi thứ mới dừng ở mức'tình bạn':D :D
Còn sinh nhật bạn Phi là ngày 13/10<:-p thì phải 8->nhưng ngày đó tôi đã quên mất viết thư :-t :-t một sai lầm chết người:o :o
 
haha bạn DVD có vẻ nhanh chân nhanh tay nhỉ :)) định làm tới Phi nhà mình mùa valentine này luôn đấy à;;) cả lớp tác hợp cho 2 bạn cái nèo ;))
 
Uây, sao T. Hà bảo sn Phi ngảy 7-10 ;)) Mình học cùng lớp mà còn chẳng bít sn nó :-B Xấu hổ wa' :P Dạo này ko gặp Phi thấy bảo điệu ra hả ;))

Bọn mày ơi, Tết âm đại học đc nghỉ 1 tháng ah :-??

Đã học đc 6 trang triết rồi, còn 91 trang nữa thôi8-}. Hehe, cố lên \:d/
 
THà bảo là mùng 7 thì là mùng 7 đấy ;)) may mà bạn DVD ko gửi thư nhá ;)) tấn công nhanh kẻo năm sau bạn Phi sang tận US thì ;))

Ơ mà Phi là em yêu của tao bọn mày ạ :((

Học chương đầu tiên là chương VI mà vẫn chưa xong =))
 
HAPPY NEW YEAR!!! >:D<

Chúc mọi người đầu năm thi tốt, em đi học triết tiếp đây :((
Có cái mes hay hay cóp lên cho vui cửa vui nhà :D

:DSang năm mới chúc mọi người có một bầu trời sức khoẻ, một biển cả tình thương, một đại dương tình cảm, một điệp khúc tình yêu, một người yêu chung thủy, một tình bạn mênh mông, một gia đình thịnh vượng. Chúc các bà, các ông, các cô, các chú, các chị, các anh sang năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, làm việc như thơ, đời vui như nhạc, coi tiền như rác, coi bạc như rơm, chung thủy với cơm và sắc son với phở. Chúc vui vẻ:D
 
haha~ đọc cái mes của Lý Đức xong thấy hứng thú quá =))
Chúc A1 nhà mình năm mới hạnh phúc vui vẻ tiền tài tình nở rộ ;))
 
Bon chen câu Happy New Year cho cả nhà mình cái nào. Tốt nhất là không nên chúc gì ngay dưới 1 câu chúc hoàng tráng thế kia :D.

Mai Trâu lên đường may mắn, sang kia cưa hết zai rồi FedEx sang kia cho tao cái B-). Chúc các bạn nào deadline 1/1 thì hồ sơ bóng bẩy đẹp đẽ. Gửi thường thôi cũng đc, hiệu quả như nhau cả tại đằng nào sang kia chả đè chết adcom :)). Chúc bạn Dung bạn Bô bạn Đức và Kờ lát sư chồ sang kia anh dũng chiến đấu để còn hiên nganh trở về :d. Mong tài năng Casino vốn được tôi luyện tại nơi này sẽ là hành tranh quý báu cho anh chị nơi đât khách quê người, nơi học vấn bị đặt cạnh trò đỏ đen rẻ tiền :-B.
À thằng Bô mai nhớ đến đón tao :"> .
CHúc các bạn FTU... thi cử đỗ đạt học đâu trúng đấy. Chúc tinh thần chây lười và luồi thuồi của lớp ta mãi mãi không phai !
Cạn ly!
 

My 2006:
1. Vào khoa Anh-Nhật với điểm cao :) và lấy đc cái học bổng 5 năm sang Jp mặc dù chưa biết sẽ đi đâu. Tokyo, Kyoto Uni là okie nhất :)
2. Học tiếng Nhật trước khi nhập học, dành summer hoạt động với 2 anh chị TNV ng` Nhật.
3.Dành thời gian n` hơn nghiên cứu tiếp văn hóa Nhật ==> từ văn hóa chung đến lịch sử, trà đạo, ikebana, ẩm thực, origami nữa :D, kendo mặc dù sức khỏe khá là tệ :-s
4. Học guitar cho tử tế :) cả vẽ nữa ;)
5. Ngoài ra cần tân trang bản thân với cả đống thứ như: tập xe máy :(( học make up :D đi tập aerobic ==> quần áo hợp ý mình :* học nấu ăn :x nghe nhạc đọc sách n` hơn nữa :) ...
6. Làm người lớn :)

Mọi ng` còn nhớ cái này do Bờm bắt đầu năm trước chứ :x Đây là năm 2006 trong tưởng tượng ngày 29-12-1005 của tao.

Năm 2006 hiện thực:
1. Tao vào khoa Nhật với điểm thấp. 24,5.
2. Tao đã học tiếng Nhật, ok :x nhưng kế hoạch TNV rơi 1 phát xuống zero vì 2 anh chị ko ở HN hè vừa rồi :(
3. Everyday, I love Japan a lil' bit more :) tao chưa học kendo :|
4. Lần cuối sờ vào cái đàn từ tháng 11 8-| Để móng và sơn 8-| Vẽ thỉnh thoảng vẫn nghịch ngợm, số lượng tử tế chiếm 1/4 :D
5. Tao đã đi đc xe máy =)) mặc dù các cụ vẫn chưa dám cho con đi chơi 1 mình, ôi nhục nhã :(( make-up chưa học hành tử tế dù bây h có make-up. Giảm cân = diet :| có hiệu quả nhưng mệt :( chưa hài lòng 1 chút nào >"< nấu ăn bthg`:-s vẫn đọc sách nghe nhạc xem fim ^^
6. More mature, nhưng chưa phải là người lớn :)

Năm 2007: tao vẫn mong sẽ làm tốt những thứ 2006 tao chưa làm đc, hoặc còn dang dở :) cái cần nhất là become strong-willed, làm được những cái mình ko thích :)

Gần nhất thì là: tao phải học Triết thứ 4 thi =)) :((

Akemashite Omedetou Gozaimasu

:x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x :x​


Ko canh post bài cuối cùng 06 hay đầu tiên 07 nữa :P cái link tao post trên cùng có đứa nào ko để ý ko thế ;)) vừa đọc lại toàn bộ bài lớp mình viết hồi đấy :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic mấy hôm nay lên HAO ko dám post bài vì sợ ế :p, tại vì thấy có vẻ như mọi người đang bận tu Triết nên ko ai lên thì phải :-t hôm nay có LD mở hàng rồi, ko sao nữa hehe
sang năm 2007 tao chúc cả lớp tất cả những j mọi người hay chúc nhau =)) thế cho nó ngắn gọn, mà mấy câu mọi người chúc toàn câu vãi hàng cả nên ko phải lo về chất lượng =)) đùa thế chứ ~:> tớ cũng chúc các bạn vài nhời gọi là cho phải lẽ :p trước hết là tớ chúc mấy bác đi Tây sức khỏe đủ để chống chọi với thời tiết bên đấy và chiến đấu với đống áp lực ở xứ người nè, sau đấy là tớ chúc lớp mình đạt được mục tiêu mà mọi người theo đuổi (ko cần viết rõ ra thì ai cũng hiểu là j đúng ko :) ), kế tiếp là tớ chúc cả nhà luôn vui vẻ, gắn bó với nhau như thế này mãi mãi :"> :star: tớ là tớ thấy hạnh phúc với cái này nhất đấy :">
hèm, sắp sang năm mới, nhân dịp này cũng xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ai đã và đang đối xử tốt với tớ trong cả quãng tgian qua + xin lỗi tới tất cả những ai tớ đã làm phiền trong tgian đó, hic, tớ ko cố ý thế đâu :-<
thế nhá, chúc cả nhà những j tốt đẹp nhất, tớ out đây, hic, để tiếp tục nhiêm vụ "cao cả" là tu Triết 8-} thứ 3 tao thi rồi, còn ~1/2 nữa chưa sờ đến8-}
ký tên : ~:>
 
Hô hô đọc mấy câu chúc mọi ng hứng khởi quá. Tao chả bít chúc thêm gì cho nó hay. Dù sao thì trong năm vừa rồi những mục tiêu tao đặt ra có cái đạt đc, có cái chưa đạt đc, nhưng dù sao tao vẫn tự hào :D vì cái ji tao cũng đã rất hết mình (bạn Nguyệt thật lố --> tao biết chắc bạn Fi sẽ nói câu này :)) :)) ). Cái ngu thì ko đáng trách :)) :)) :))
Tình hình là bảo là tu triết mà tao vẫn dậm chân ở gần 1/2 8-} 8-} 8-} 8-} . Cho nên tao quyết định vứt sách lên HAO post bài. Hy vọng bài tao sẽ là bài khóa cửa năm cũ :D.
Năm nay chắc sẽ là năm tao nhớ nhất vì có lớp mình :x :X :X. Vô cùng yêu lớp mình. Hehe thôi ko nên viết theo xu hướng tình cảm quá mức nghe các bạn lại choáng vì tớ vốn hay đầu gấu. :D
Thế nên tóm lại là
HAPPY NEW YEAR CẢ NHÀ NHÁ!
 
Xí bài cuối cùng của năm nay >:d<

Thấy bọn mày toàn chúc chất lượng tao cũng hơi thấy tội lỗi:( hix nhưng mà tao câu nốt cho lên 125 số nó đẹp ;))

Tao cũng đi tu triết đây :P, mới học xong 1/4 =))

Chúc mọi người lun zui zẻ hạnh phúc, cả nhà ta cùng thương yêu nhau, xa thì nhớ , gần nhau lại cười :D Hihihi
xxx :-*
 
Tao vừa định nói sao mọi người ko làm bản báo cáo năm cũ và dự định cho năm mới thì bà chị đã làm rùi !!Mọi người ơi làm đi !!!!^^
 
Back
Bên trên