Dương đã viết:
Em nhớ lại hồi xưa cũng có một thời gian em "đắm chìm" trong những tình khúc Mỹ Linh hát nhưng sáng hôm sau lại... quên sạch...
Anh thì khổ cái là bài nào thì cũng quên tuốt, cả những bài mình thích, lẩm nhẩm hát theo mãi mà cuối cùng cũng chẳng nhớ được lời :| . Trong khi những bài nhạc chế,
lời lẽ vô học vậy mà một đống ở trong đâu:
"Cháu lên ba, cháu đi ăn căp...."
"Sáng em đi chăn bò, nhìn thấy hai con bò nó đang..."
"Đời là gì, là đô la..."
"Thứ hai là ngày đầu tuần, các sư..."
Dương đã viết:
Anh thấy thế nào về những người nghe Rock, mà lại đi chê bai, khinh những người nghe các dòng nhạc khác, như Pop chẳng hạn
Với anh thì cái đó cũng bình thường, chẳng có gì lạ cả. Cũng có những người nghe nhạc Pop và chê nhạc Rock chứ (có khi còn nhiều hơn :-? ). Lấy ví du như chị Hằng của em vậy

: Chị ấy đang mặc một cái áo mà chị ấy rất kết, đi Shopping thấy mấy người ăn mặc khác khác, trong đầu "sao ăn mặc xấu tệ"

.
Hoặc lấy chính anh mà nói, từ khi có bạn gái, cứ thằng bạn nào có bạn gái là lại nghĩ "bạn gái thằng này cũng bình thường, chả có gì...."

) .
Thế đấy, với nhiều người khi thích một cái gì đồng nghĩa với việc cái đấy là #1, trong đầu họ ngoài cái đấy ra thì những cái khác sọt rác hết. Nhất là khi cãi nhau thì nhiều khi
nêu ra ưu điểm của mình không bằng hạ thấp đối phương thành thử cái trò chê bai nó phát triển.
Hằng đã viết:
Trả lời câu hỏi em Dương một tí nhé, chị mà gặp ai như thế á, thì chị cho một trận luôn
Khác với chị Hằng của em, anh thuộc tuýp người
yếu đuối, thành thử nếu có gặp ai như thế chắc chỉ ậm ừ cho qua. Anh thấy người như vậy cũng không ít, nó gọi hội ra thì bỏ....