Nghệ sĩ

Phạm Công Thiện
(Phamcongthien)

New Member
Gã nuốt sống mười con chuột bạch trong năm phút khán giả không phục.
Gã cởi truồng vặn vẹo yoga uốn người khán giả không đắc.
Gã rút kiếm mổ bụng moi ruột gan mình ra khán giả không kinh.
Rốt cục, gã đành phải bỏ cuộc.
Ồ chỉ mới nhiêu đó thôi mà đời đã chiều rồi à ?
Tôi chưa có người yêu và hiện sống trong cái thành phố tráng lệ tiêu điều nhất thế giới.
 
Ko hiểu sao đọc bài này mình lại liên tưởng đến Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc :confused:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
vừa u uất vừa rất ấn tượng . Nhưng về logic toàn bài thì iem chưa hiểu lắm
 
Lynh ? Lại một cái tên mới của em đấy ah ?

Anh thích mấy bài kí tên Hoàng Thùy Thiêng !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài này hay thế ! Khó hiểu nhỉ ! Có khi nào người ta đọc ko hiểu mà vẫn thấy hay không nhỉ ???
 
Phạm Công Thiện đã viết:
Gã nuốt sống mười con chuột bạch trong năm phút khán giả không phục.
Gã cởi truồng vặn vẹo yoga uốn người khán giả không đắc.
Gã rút kiếm mổ bụng moi ruột gan mình ra khán giả không kinh.
Gã ấy còn sống không cho em gặp với!
 
Back
Bên trên